
Ôi tình yêu...Tôi sẽ phải làm gì đây!!!!!!!!!
Các bạn ak! t có một điều mà mãi t k thể nào mà tìm ra đc câu trả lời cả các bạn giúp t nhé!
một tình yêu đã trải qua 2 năm kỉ niệm cả vui cả buồn đã có những khi t đã nghĩ sẽ chẳng có gì làm t/y này phải giang dở và sẽ chẳng bao giờ chúng t phải xa nhau vì tôi biết t rất yêu e và như nhưng gì e nói thì t/y e giành cho t là rất lớn .Nhưng dòng đời chẳng bao giờ bằng phẳng,còn t/y thì đâu phải lúc nào cũng đẹp như mình nghĩ.T buồn lắm các bạn ak! người t yêu k hiểu t,k tin t,k nghe t nói
các bạn biết k là một sinh viên mới ra trường mọi thứ trong cuộc sống bây giờ mới là bắt đầu.t có rất nhiều điều phải lo lắng phải suy nghĩ nào là công việc nào là những điều cho 1 cuộc sống mới 1 cuộc sống tự lập thật sự.t k có nhiều thời gian đẻ mà bên cạnh e.t buồn vì điều ấy nên cứ có cơ hội là t lại tìm gặp e.e đang là học sinh cuối cấp của 1 trường THPT có rất nhiều thứ cần phải lo chuyện học hành.t cũng k muốn e vì t mà bị ảnh hưởng nhưng đâu phải là t yêu e ít đi đâu.t mun bên e nhiều lắm chứ !!!
2 tháng là khoảng thời gian mà công việc không cho phép t đc gặp e.t đã rất nhớ e.nhưng bun thay khi những ngày nghỉ phép sắp tới t đã nghĩ mình sẽ đc vui vẻ bên e thì tin nhắn định mênh từ e " mình chia tay a nhé,e nghĩ nghĩ kĩ rồi e k thể yêu 1 người giả dối như a đc nữa" Thật bàng hoàng khi nhận đc tn ấy.t thu xếp công việc và gần như là ngay lập tức tìm về gặp e.T mun biết lí do của những câu nói ấy của e.Lại thêm 1 bất ngờ nữa t k biết e đã nhìn t nhầm với ai mà e trách t về quê nhưng k về gặp e ma lại về để đi chơi với người khác.t k hiểu điều gì cả.không thể giải thích nhưng hiểu nhầm ấy.e trách t là kẻ bội bạc nói t thay lòng đổi dạ.nhưng chưa dừng ở đó e còn bảo với t rằng e đã biết chuyện t tán tỉnh một người bạn của e.t chỉ còn biết im lặng đợi khi e bình tĩnh sẽ nói nhẹ nhàng để e hiểu t k phải như thế ai ngờ e dùng những câu nói đay nghiến t.e bảo là e đã yêu một người khác rồi e muốn chấm dứt tất cả e đã mang tất cả những gì t đã giành tặng e vứt hết xuống đất và giẫm chân lên một vài thứ trong số đó.Là một người khá nóng nảy k giữ đc bình tĩnh vì những hiểu nhầm k thể giải thích những hành động quá đáng của e t đã giang tay tát vào mặt e một cái.e k nói gì và bỏ đi.Mọi chuyện sẽ chẳng phải khó sử nếu như t k biết đc nguyên nhân của tất cả những gì đã xảy ra....đến mơ t cũng k thể tin nguyên nhân của những gì đã xảy ra chính là bắt đầu từ người bạn thân của t.người bạn đó đã dựng lên tất cả bây giờ t k còn nghĩ đc gì nữa.Các bạn hãy giúp t cho t 1 lời khuyên. T chân thành cảm ơn các bạn!!!

bạn it quan tâm nên ng ta có tinh cảm vs ng khac cung la 1 đieu dĩ nhiên thoi.con gai mà xung quanh luôn có rat nhiêu ng để ý.tuy ho chung tinh nhung lai rat yeu long và k có trái tim băng giá nao lai k tan ra bơi nhung quan tam dau ban ak.nhung neu ng dó yeu ban thi do cung chi la nhung cam giac bat chot thoi roi co ay sẽ quay ve bên ban thoi..........................trong tình yêu không trải wa khó khăn thì sao có thể có được hp đc bạn.nếu 2 bạn thưc sự yêu nhau thì rồi cô ấy se way ve bên bạn thôi.còn tất cả nhưng j ban lam k đủ để cô ấy way về bên bạn thì hay để cô ay ra đi nhu điêu cô ay mun........................vi nếu bạn thưc sư yêu cô ây thì hay tôn trong quyet dinh cua cô ấy..................................thoi gian sẽ chung minh tat ca ban ak.neu ban con yeu thi dung bao jo bỏ cuoc nhe.toi luon ung ho ban

Có thể những lời tư vấn của chị làm em chán nản, nhưng dù sao cũng sẽ giúp em thêm lựa chọn và suy nghĩ thấu đáo hơn.
Nếu người bạn gái đó thật sự yêu em, thì sẽ ko có chuyện chỉ vì nghe một người nào đó nói mà hoàn toàn mất niềm tin về em như vậy (Trong trường hợp của em, có thể giải thích là do bạn gái còn quá ít tuổi, suy nghĩ chưa đủ chín nên dễ xảy ra chuyện theo chiều hướng giận hờn vu vơ, tưởng rằng mình người lớn...)
Em cũng chưa đủ lớn đâu, ngay cả trong suy nghĩ và hành động. Chuyện có thế nào mà e đã tát ngta. Bố mẹ đánh con còn có phần quá đáng. Dù em có hối hận thế nào và xin lỗi thì cũng ko thể xóa hết vết thương trong tâm tưởng ngta đc. Ko nên xúc phạm người khác em à.
Nói như trong sách vở, yêu là muốn cho ng mình yêu hạnh phúc. Em hãy để cho cô gái tự suy nghĩ, mình cố gắng thế là đủ rồi. Nếu hạnh phúc của cô gái đó là em, cô ta sẽ quay lại.
Và em hãy nghĩ, những thứ gì đã ko thuộc về mình thì đừng cố níu kéo. Thà đau một lần còn hơn đau hết lần này đến lần khác. Em hãy tìm nhiều tài liệu viết về tình yêu mà đọc, rồi chú tâm làm việc, chơi thể thao... Tình yêu quan trọng thật, nhưng tình yêu không phải là tất cả.
p/s: Người mà em gọi là "bạn thân", nên tránh xa và đề phòng.
Chào bạn!
Bạn đã biết nguyên nhân tại sao cô ấy nói lời chia tay với bạn.Hãy đến gặp bạn gái bạn cùng với 1 bó hoa kèm theo Lời xin lỗi chân thành vì sự nóng tính của bạn. Sau đó hãy tạo một cuộc hẹn giữa 3 người để trò chuyện rõ về những hiểu lầm đó.
Chúc bạn hạnh phúc!

Chào bạn
Bạn đừng buồn, hãy xin lỗi bạn gái đó vì cái tát đó, sau đó hãy đưa người bạn thân đó đến nói chuyện 3 người xem thế nào, chắc chắn với lòng chân thành của bạn thì bạn gái đó sẽ hiểu thôi mà, Bạn nên kiên trì, nhắn tin, hoặc chat chit trước, nói rằng xin bạn gái đó hãy nghe lời giải thích của bạn đã. Chúc bạn thành công.