
Mình có nên tiếp tục yêu anh không ????
Mình và bạn trai mới quen nhau đc 7 tháng và cũng đã trải qua nhiều vị đắng , cay, mặn , ngọt rồi . Mình cũng tự nhận mình là một cô gái bướng bỉnh và hay giận hờn . Có lẽ vì từ trước tới giờ mình luôn được gia đình nuông chiều nên giờ trở nên quen với việc đó rồi . Cách đây 2 hôm, mình có nhắn tin chúc mừng Giáng Sinh cho anh nhưng mãi tới tối hôm đó anh mới nhắn tin lại cho mình. Làm cả ngày đó mình chờ gần chết , tức chịu ko nổi huhu. Mình có hỏi tại sao anh reply em trễ vậy? anh bận gì mà đến nổi ko có thời gian nhắn tin lại cho em vậy ??? Anh ấy trả lời là anh mới thấy tin nhắn của em đây thôi. Mình thật sự ko tin , quả là rất vô lý . Mình ghét nhất là ai đó nói dối, chẳng thà lỡ làm sai thì cứ thú nhận sự thật và sửa lỗi . Còn anh ta cứ viện lý do này , lý do nọ mà mình ko thể tin nổi . Thế là lúc đó mình nổi điên lên chạc cho anh ta 1 trận đại loại như là : tôi ko phải là loại người mà khi nào anh ko có gì để làm thì mới chịu nhắn tin đâu nha, kiếm con khác đi ha .......Lúc đó anh ta có vẻ tức dữ lắm và bỏ đi, còn mình thì cứ mặc kệ anh ta , coi thử giận đc bao lâu . Anh ta cũng offline yahoo luôn, bình thường thì luôn luôn để online, haizzzz. 2 ngày trôi qua như là 2 tháng, anh ta ko hé nửa lời , chả chịu làm hòa với mình trước huhu. Thế là tối hôm qua mình đã chủ động nhắn tin than vãn với anh về việc mình đã sai và nhớ anh nhiều như thế nào . Mình như đồ khùng vậy , cứ nói bạch toẹt ra nổi nhớ nhung và kiểu như lụy tình yêu anh ta vậy . Đến khi nhắn xong thì mình mới tá hỏa. Lẽ ra mình ko nên nói những lời nhu nhược như vậy, mình quá yêu anh ấy , yêu đến chết mất thôi, nhưng thiệt sự trong lòng mình vẫn ko hề muốn xin lỗi trước, chỉ vì nhớ anh ấy wa' mà mình mới chịu nhượng bộ như vậy. Trong tin nhắn mình có nói câu: khi nào đọc được tin nhắn này thì gọi cho em liền ... nhưng mãi đến sáng hôm nay anh ta mới nhắn tin lại nói là hôm nay anh bận , ngày mai mình sẽ nói chuyện ... Mình ko hiểu ý đó là ý gì ??? có phải anh ta ko cần mình nữa sao?? Mọi hôm hễ thấy tin nhắn mình là gọi điện ngay lập tức, giờ thì lại nói để ngày mai ???? Mình thật sự bối rồi . Chẳng lẽ mấy ngày ko liên lạc với mình mà anh ấy vẫn ko thấy nhớ mình sao ? nếu như mình ko nhắn tin trước thì anh ấy cũng sẽ im luôn sao ? mình thấy anh ấy ko yêu mình gì cả . mình thì mới có ngày đầu tiên giận mà đã nhớ phát điên rồi, qua ngày thứ 2 là chịu ko nổi.....vậy mà anh vẫn bình thường sao ???Vậy theo các bạn mình nên làm gì ??? Mình có nên tiếp tục yêu anh nữa ko ?? Mình thật sự nản wa' . Anh ta hay tự ái và chả bao giờ chịu nhượng bộ trước. Mỗi lần giận nhau mình toàn la người đi xin lỗi trước mặc dù cả 2 đều sai . Mình mệt mỏi wa'. Giờ thì mình lại muốn im lặng ko liên lạc nữa. Các bạn nghĩ mình có nên làm vậy ko ??? Mình xin cảm ơn
Chưa có câu trả lời nào. Bạn hãy là người đầu tiên!