
Có phải có tình cảm với mình không?
mình đã có người yêu , "người ấy" lại là bạn của người yêu mình. Gần đây, "người ấy" có biểu hiện rất lạ, thường xuyên wan tâm mình (wan tâm đối xử y như người yêu của mình vẫn thường làm). Có nhiều lúc, bất chợt mình thấy "người ấy" nhìn trộm mình. đó là một người nhút nhát, và không thèm wan tâm tới bất kì người con gái nào, đã từng tuyên bố là ko iu ai kả. Nhưng lại rất chu đáo với mình (trong mọi chuyện, từ ăn uống ...).ko bit do vô tình hay cố ý mà hay có những cử chỉ đụng chạm vào mình. dạo này thường hay nói "cạnh khóe" khi có mình và người yêu ở đó. nói là ghét đứa nào có bồ,nói chung la co thái độ ko vừa ý . Nhưng mình lại đang phân vân, đó có fải là thích hay chỉ là sự wan tâm của một thằng em trai (nhỏ hơn mình 1 tuổi).???? làm sao để biết được đây?

Hi,minh nghi nen de y nhieu hin.t/g nua se co ket wa.hay ban thu xem