
Mình phải làm sao trong tình huống này?
Mình và bạn gái quen nhau đã được gần 2 năm,trong hoàn cảnh là gia đình chưa cho phép.Gia đình cô ấy quản lý cô ấy rất chặt,nên mình và cô ấy rất ít được gặp nhau.Mình và cô ấy đều hiểu những khó khăn như vậy,nên mình và cô ấy rất quyết tâm yêu nhau đến cùng.Nhưng vấn đề mình đang gặp ở đây là như thế này:trong gần 2 năm yêu nhau mình và cô ấy chỉ gặp nhau lén lút,hiếm khi được đưa cô ấy đi chơi thật sự.Nên mình đã bù đắp cho cô ấy bằng nhiều món quà và cô ấy cũng rất thích.Trong gần 2 năm yêu nhau,những dịp có thể đi chơi thì mình và cô ấy cũng khó có thể găp nhau được.Mình thật sư rât yêu cô ấy,minh chỉ mong muốn được gặp gỡ cô ấy một cách đàng hoàng và không bị quá eo hẹp về thời gian.Mỗi lần có dịp thì mình và cô ấy lén lút gặp nhau nên chỉ nói được vài câu với nhau rồi cô ấy nói phải về vì về trễ thì ba mẹ la và có thể đánh cô ấy.Cũng có vài lần được gặp thoải mái một chút với cô ấy và 2 đứa cũng có những kỷ niệm đẹp với nhau.Nhưng những ngày lễ hay các dịp lễ tết thật sự là những cú sốc rất lớn của mình,vì không thể đưa cô ấy đi chơi được một lần náo hết.Lỗi không phải là của cô ấy mà là vì gia đình cô ấy không cho phép.Những lần đó mình thật sự rất rất buồn,buồn muốn chết đi thôi,cô ấy cũng nói như vậy.Mình luôn tin là cô ấy hiểu được lòng mình trong việc đó,điều đó đã dồn nén trong lòng mình đã 2 năm rồi,nhưng cô ấy giường như không hiểu được điều đó.Những ngày lễ không được gặp nhau thi cô ấy cũng nói với mình là cô ấy buồn muốn chết và điên tiếc khi không được đi với mình,qua ngày hôm sau cô ấy đã làm mình sốc thật sự vì "cô ấy đi chơi với bạn bè cả ngày một cách rất là vui vẻ" trong sự cho phép của ba mẹ,nhưng ba mẹ cô ấy lại không biết cô ấy đi với ai hết.Hoàn cảnh đã như vậy nhưng cô ấy lại không đi với minh,mình rủ thì cô ấy cũng nói không được.Mình không có được niềm vui nào khác ngoài cô ấy.Điều đó đã diễn ra được hai năm và mình luôn mong cô ấy hiểu điều đó.Có nhiều lần mình đã nói với cô ấy về điều đó nhưng sự việc vẫn tiếp tục.Những cú sốc cứ liên tiếp dồn nén trong mình và mình đã lỡ nói nhất định chia tay với cô ấy khi mình vẫn rất rất yêu cô ấy.Xa cô ấy được vài ngày thì mình buồn kinh khủng và muốn tiếp tục yêu cô ấy nhưng cô ấy nhất quyết không đồng ý.Giờ mình phải làm sao đây?.Mong các bạn hãy cho mình những lời khuyên trong hoàn cảnh này giúp mình với!.Cảm ơn

Chào bạn
Mình hiểu caí cảm giác của một người khi yêu một ai đó mà không dành hết những gi hạnh phúc tuyệt với nhất cho người mình yêu được. Nguyên nhân mà hai bạn không có time dành cho nhau trong quá trình yêu dduwwocj là do bme cô ấy. Nhưng bạn cũng xem xét lại xem cô ấy đang còn đi học hay không đã được bố mẹ cho phép y hay chưa hay đang còn bận việc học hành. Nếu vậy banuj phải là ng động viên giúp đỡ cô ấy trong học hành chứ. Mình nghixc việc đầu tiên bạn làm là đến gặp cô ấy và xin lỗi cô ấy. Và nói rắng bạn yêu cô ấy muốn dành nhiều thời gian bên cô ấy , nếu cô ấy yeu bạn thì hãy cùng cố gắng tạo time bên nhau... còn việc cô ấy đi chơi vs bạn bè cô ấy cũng ko sai gi hết. Yêu nhau đâu phải bị gò bó cuộc sống riêng tư...phải có time dành cả cho bạn bè chứ, vs bố mẹ cô ấy biết đi chơi vs bạn bè là chuyên tốt thế nên các cụ đồng ý liền
Chúc bạn hạnh phúc và yêu sáng suốt !