
Làm sao để nối lại tình cảm với bạn gái của mình sau 1 thời gian chia tay??????
Mình và cô ấy chia tay dc 1 thời gian rùi,vì cô ấy thấy thích rất nhiều 1 người khác.Cô ấy nói là sẽ kết thúc với mình nhưng sẽ không quen ai cả,nếu có duyên sẽ gặp lại.Rùi sau đó còn đến rũ mình đi mua dép cho cô ấy,cũng còn có nhắn tin.Như vậy có phải là mình vẫn có cơ hội đúng ko cả nhà?Và mình sẽ phải làm gì đây.Ai biết chỉ cho mình làm thế nào với.Mình thật sự yêu cô ấy,mình rất sợ mất cô âý.Mình se ko chịu nổi nếu mất cô ấy.Cứu mình với cả nhà ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

ko con co hoi dau pan a co ay chy mun xoa diu noi dau cho pan or xem pan la 1ng pan pjh thg thui

Với tớ thì ko cần biết ai đá ai hoặc vì lý do nào đó mà chia tay thì sau 1 thời gian ổn định tư tưởng tớ vẫn sẽ liên lạc cà phê cà pháo bình thường (nếu bạn đó ko né tớ như né tà). Duy nhứt 1 điều đối phương đừng có đề nghị tớ là "hãy yêu nhau đi".
Ko bao h có chuyện gương vỡ lại lành. Chỉ cần đề nghị hay tớ manh nha thấy ý định đó bảo đảm tớ té ngay. Tớ nhớ có lần phicôngtrẻ của tớ muốn nối lại tình xưa. Lúc ấy tớ gọi giai lúc bấy h của tớ (tức là ex bi h á), bảo anh nói sao cho thằng đó đừng có làm phiền em nửa, cứ tới nhà em hoài à. Vậy mà ex của tớ cũng chịu giúp, chả biết 2 ông thần nói gì với nhau mà sau đó bạn kia ko phiền đến mình trong 1 thời gian dài. Gần đây thì cũng có quay lại rủ rê này nọ nhưng mà tớ nói thẳng là tớ đã có bạn trai rồi và tớ cũng muốn tiến tới hôn nhân với bạn trai bi h của tớ (tình thật là ôm bom hù pc thoai, chứ iu zới cưới là 2 chiện hoàn toàn khác nhau). Giờ nghĩ lại vẫn thấy thương ex 1 tẹo, tớ ko nghĩ 1 ng đàn ông gần 30 tuổi đầu có thể làm dùm tớ chuyện như thế (lúc ấy tớ 22 còn ex 29)
Sau này ex cũng muốn quay lại nhưng tớ từ chối thẳng với lý do là đã có ng yêu khác rồi. Nhưng dù có ng yêu khác hay ko thì tớ cũng tuyệt đối ko quay lại. Tớ ko cho 1 ng 2 lần cơ hội làm tổn thương tớ đâu nhé với lại mí tị tại sao
tớ thấy bạn hơi ích kỉ, suy nghĩ riêng của tớ thôi!

Điều không nên làm:
- Khủng bố người yêu bằng những cú điện thoại dồn dập.
- Dựng anh ấy dậy giữa đêm để nghe bạn nỉ non than vãn rằng bạn ân hận về sự "dại dột" ngày xưa.
- Dọa tự tử nếu anh không quay lại.
- Thông báo: "Em bị ung thư thời kỳ cuối" giống phim Hàn Quốc.
Bạn nghĩ sao về những cách làm trên? Nếu đang vỗ tay khen hay, bạn cầm chắc kết quả thất bại. Càng làm như vậy, anh ấy càng thấy mình đúng khi xa bạn.
Một tình yêu mới tinh
Nếu bạn quay lại với nguyên vẹn con người ngày xưa, chưa chắc anh ấy chấp nhận. Hãy tế nhị thăm dò tình hình phía bên kia. Tiếp theo, hãy áp dụng vài chiêu thức sau:
- Hãy xem đây là cuộc chinh phục đầu tiên với người yêu để phát huy hết khả năng "cưa" của mình nhé.
- Nên để anh ấy suy nghĩ một thời gian. Sau khi hết tự ái, đối phương sẽ hiểu mình cần gì.
- Vào một ngày đẹp trời, bạn xuất hiện trước anh ấy thật xinh tươi, duyên dáng với lý do: "Em muốn ăn ở quán cũ mà quên mất đường".
Vài ngày sau, bạn lại chơi trò "mất tích". Sau đó gọi điện thoại thì thầm: "Em nhớ anh.". Cứ như thế, nếu còn yêu bạn, anh ấy sẽ nói: "Mình về với nhau nhé.".
"Phát tín hiệu yêu"
Nếu muốn nối lại tình xưa, bạn cần tìm hiểu xem mình có còn vị trí nào trong trái tim chàng không. Từ đó, bạn sẽ tùy cơ tác chiến.
- Khai thác các đối tượng xung quanh như cha mẹ, bạn bè, chị em của người cũ.
- Đừng bao giờ nhờ thám tử thu thập thông tin. Nếu người yêu cũ vô tình phát hiện, bạn sẽ đánh mất cơ hội chinh phục lại anh ấy ngay.
- Hãy nhờ các đồng minh truyền tải thông tin đến anh. Đó có thể là bất kỳ người thân nào của chàng. Nhớ chọn người ngày xưa yêu quý bạn.
- Hãy thể hiện cho họ thấy thiện chí của bạn. Anh ấy sẽ được đả thông tư tưởng ngay.
Phát huy điểm mạnh của bạn
Vì sao ngày xưa anh ấy yêu bạn? Chỉ cần xác định điều này, bạn sẽ chiến thắng rất nhanh.
- Nếu anh ấy yêu bạn vì tài nấu ăn, hãy phát huy thế mạnh này. Bạn chuẩn bị món người yêu thích rồi mang đến nhà, cơ quan cho anh ấy.
- Hai bạn có sở thích sưu tầm phim? Hãy thử tìm mua và tặng những đĩa anh ấy thích, nhưng đã làm mất.
- Hãy nhờ quán cà phê quen mở bài hát kỷ niệm của hai người bất cứ khi nào anh ấy đến quán.
Với những cách trên, bạn chắc chắn không phải sợ lâm vào cảnh "theo tình, tình chạy". Tuy nhiên, một yêu cầu quan trọng nhất là tất cả phải bắt đầu bằng: "Nếu anh ấy còn yêu mình...".

Với tớ thì ko cần biết ai đá ai hoặc vì lý do nào đó mà chia tay thì sau 1 thời gian ổn định tư tưởng tớ vẫn sẽ liên lạc cà phê cà pháo bình thường (nếu bạn đó ko né tớ như né tà). Duy nhứt 1 điều đối phương đừng có đề nghị tớ là "hãy yêu nhau đi".
Ko bao h có chuyện gương vỡ lại lành. Chỉ cần đề nghị hay tớ manh nha thấy ý định đó bảo đảm tớ té ngay. Tớ nhớ có lần phicôngtrẻ của tớ muốn nối lại tình xưa. Lúc ấy tớ gọi giai lúc bấy h của tớ (tức là ex bi h á), bảo anh nói sao cho thằng đó đừng có làm phiền em nửa, cứ tới nhà em hoài à. Vậy mà ex của tớ cũng chịu giúp, chả biết 2 ông thần nói gì với nhau mà sau đó bạn kia ko phiền đến mình trong 1 thời gian dài. Gần đây thì cũng có quay lại rủ rê này nọ nhưng mà tớ nói thẳng là tớ đã có bạn trai rồi và tớ cũng muốn tiến tới hôn nhân với bạn trai bi h của tớ (tình thật là ôm bom hù pc thoai, chứ iu zới cưới là 2 chiện hoàn toàn khác nhau). Giờ nghĩ lại vẫn thấy thương ex 1 tẹo, tớ ko nghĩ 1 ng đàn ông gần 30 tuổi đầu có thể làm dùm tớ chuyện như thế (lúc ấy tớ 22 còn ex 29)
Sau này ex cũng muốn quay lại nhưng tớ từ chối thẳng với lý do là đã có ng yêu khác rồi. Nhưng dù có ng yêu khác hay ko thì tớ cũng tuyệt đối ko quay lại. Tớ ko cho 1 ng 2 lần cơ hội làm tổn thương tớ đâu nhé với lại mí tị tại sao