
Ai hiểu con gái giúp dùm cái!
Mình có cô bạn học chung lớp. Thời đi học mà, cũng bị tụi bạn gán ghép bậy bạ. Mình thì con trai nên cũng ợm ừ cho qua. lạ là sau khi bị chọc thì mình với cô ấy càng thân thiết, từ bạn thông thường trờ thành bạn thân, rồi tìm hiểu nhau nhiều hơn,
nhưng chỉ qua tin nhằn chứ khi vào lớp thì không bao giờ nói với nhau một câu.
Gần đây mình phát hiện ra một quái sự, là bình thường cô ấy đạp xe khá nhanh nhưng không hơn mình là mấy, ấy vậy mà khi ra về mà gặp mình thì tốc độ đap xe tăng lên chóng mặt.
Sau một thời gian để ý thì đúng là chỉ khi gặp mình cô ấy mới đạp xe nhanh kinh khủng như vậy.
Mình thì cũng êu đương vài lần nhưng vì vô tâm, không hiểu con gái nên không kéo dài lâu. Ai hiểu được tâm lí con gái thì giải thích dùm mình coi trong mình trong mẩy cô ấy thế nào mà lại có biểu hiện như vậy?
Không biết là cô ấy thích hay ghét hay là lẩn tránh mình để mà cón tính chuyện... "tương lai". Thanks nhé.

Cực hình làm sao bác! gặp con gái là em nhũn như cọng bún!

Thôi thì kéo ra 1 góc dùng cực hình ép ngta nói chứ còn sao nữa :D