
Mình thích người yêu của bạn mình - phải làm sao?
mình và 1 người bạn cùng quen 1 người bạn nam, lúc mới quen người đó thích bạn mình, sau đó không biết vì lí do gì cả 2 thường mâu thuẫn với nhau, mỗi lần như thế, bạn nam đó thường tìm tới mình để tâm sự về tất cả mọi chuyện, từ chuyện nhỏ tới chuyện lớn, lúc người đó cần luôn có mình bên cạnh an ủi giúp đỡ, sau 1 thời gian mình mới hiểu tại sao mình tốt với người đó đến thế, thì ra mình đã thích ngđó, nhưng chỉ là đơn phương thôi, giờ mình lại nhìn 2 ngđó hạnh phúc, mình muốn tránh thật xa phải làm cách nào để tránh đây trong khi 2 người đó cứ xuất hiện trước mặt mình???

Hãy sống cao thượng , cái gì của mình thì mới là của mình được bạn à.
Mà thiếu gì con gái mà bạn phải vậy , xã hội thiếu gì ? Gửi bạn vài bí kíp tán gái nè :
http://lapmangfptonline.net/GIAI-TRI/2497946/91214/Tuyet-ky-tan-gai.html

Đúng rồi bạn ! Bạn chỉ nên ngưỡng mộ.
Bạn thử nghĩ nếu bạn chen vô thì có phải người bạn của bạn sẽ rất đau khổ không? Đau khổ hơn bạn nữa đó ,vì người ta đã yêu nhau mà ! Người bạn của bạn còn hận bạn nữa ấy chứ !
Bạn hãy sống cao thượng thì bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc thôi mà !
chúc bạn hạnh phúc nhé !

giống như cuộc tình tay 3... tranh xa cũng k phải cách giải quyết hay lắm, bạn cứ bình tĩnh, nc như ng bạn bt, coi như k co chuyện gì xẩy ra vậy, cũng khó lắm nhưng rắng đi bạn, k thì bạn có thể tìm đến chỗ mà 2ng đó chưa đến bao giờ hay thậm chí ít đến nơi đó, hãy lắng nge con tim mách bảo, đừng quá trốn tránh sự thật... còn nếu bạn và ng bạn nam đó có thể làm bạn vs nhau thì bạn cứ làm, đừng suy ngỉ quá nhiều nhé,
GOOD LUCK!