
Cần tư vấn về tình yêu giúp em với !
Em và bạn gái em mới vừa chia tay Nguyên nhân là do tụi em có 1 chút chuyện và bạn gái em đã đòi chia tay . Khi em hỏi tại sao lại chia tay thì bạn gái em nói do không hợp , cái gì em thích thì bạn gái em không thích
. Chia tay xong em khóc rất nhiều , em không biết bạn gái em có khóc không ,nhưng em biết chắc là có , em nghe tụi bạn em nói là bạn gái em rất buồn . Biết bạn gái em buồn em chịu không nỗi . Cho em hỏi giờ em phải làm sao đi ạ
. Máy anh chị giúp em với nha

Bạn hãy cho người ta thấy sự nhẫn nại của bạn để dành lấy tình yêu của mình đi .

Mình đồng ý khi yêu phải kiên nhẫn . Nhưng mình và ấy đã chia tay nhiều lần rồi toàn là do ấy đòi chia tay , cứ có việc gì là ấy đòi chia tay . Mình quan tâm ấy , hỏi ấy ăn gì chưa là bị nạt , hỏi ấy sao nạt thì ấy trả lời là quen rồi không bỏ được ai mà quan tâm là dậy đó . Nhưng khi chia tay thì ấy khóc , mình không hiểu nỗi người mình yêu nữa

khi 2 người yêu nhau thực sự thì họ sẽ cố gắng dung hoà với nhau. Sở thích của mỗi người thì đương nhiên sẽ khác nhau rồi, nhưng khi đả yêu nhau thì họ sẽ yêu những sở thích của đối phương ( k yêu đc thì cũng chấp những thói quen sở thích đó).
2 bạn cần nên có thời gian để suy nghĩ và nhẫn nhịn lẫn nhau để vui vẻ hơn nhé.
Hãy kiên nhẫn để có đc tình yêu trong sáng.
Chúc 2 bạn mau làm lành và hạnh phúc nhé

Cảm ơn bạn rất nhiều đã chia sẽ với mình

khi 2 người yêu nhau thực sự thì họ sẽ cố gắng dung hoà với nhau. Sở thích của mỗi người thì đương nhiên sẽ khác nhau rồi, nhưng khi đả yêu nhau thì họ sẽ yêu những sở thích của đối phương ( k yêu đc thì cũng chấp những thói quen sở thích đó).
2 bạn cần nên có thời gian để suy nghĩ và nhẫn nhịn lẫn nhau để vui vẻ hơn nhé.
Hãy kiên nhẫn để có đc tình yêu trong sáng.
Chúc 2 bạn mau làm lành và hạnh phúc nhé