
Sau khi chia tay làm sao để tìm được vui vẻ ?
Phải quên đi người mà mình yêu thương và tin tưởng nhất >"<~
Đúng là cuộc đời có những chuyện khó hiểu :( Bạn nào có phim hài hay thứ gì làm mình vui được không?

10 cách để sống vui vẻ hơn
Lời khuyên đầu tiên để bạn có một cuộc sống vui khoẻ là đừng bao giờ bận tâm đến những "con số" khô khan về tuổi tác, cân nặng và chiều cao. Đó là việc của các bác sĩ vì bạn đã trả tiền cho dịch vụ khám bệnh cơ mà.
Hãy nhớ rằng cuộc sống không đo bằng khoảng thời gian ta sống mà đo bằng những khoảnh khắc tuyệt vời mà chúng ta được tận hưởng.
Giữ những người bạn vui vẻ bên mình. Những kẻ này cáu kỉnh sẽ làm bạn chán nản
Học thêm bất cứ điều gì mới mẻ như vi tính, làm vườn, nghề thủ công... Tránh tình trạng "nhàn cư vi bất thiệt" vì đó cũng là một trong những nguyên nhân làm giảm trí nhớ.
Hưởng thụ cuộc sống ngay từ những việc đơn giản hàng ngày. Khi con cái còn nhỏ, hay coi việc nuôi dưỡng bọn trẻ là một niềm vui lớn. Việc chúng được vào đại học chính là thành quả của bạn và khi bạn nghỉ hưu thì bạn hãy tận hưởng những ngày nhàn nhã của mình.
Cười càng nhiều càng tốt vì "một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ".
Sống thật với cảm xúc của mình. Cứ khóc khi bạn buồn, cười khi bạn vui, và tha thứ khi bạn muốn. Người duy nhất sống với bạn suốt cuộc đời chính là bản thân bạn. Hãy cứ sống hết mình.
Đặt những thứ bạn yêu thích xung quanh, dù đó là những bức ảnh gia đình, vật nuôi cưng, đĩa nhạc, cây cối, đồ lưu niệm... vì nhà bạn chính là nơi bạn sống và thư giãn.
Bạn nên tự quan tâm đến sức khoẻ bản thân nhiều hơn. Nếu bạn cảm thấy trong người không khoẻ thì nên xem xét lại lịch làm việc hoặc cách sống, hoặc đi đến bác sĩ khám nếu bạn thấy cần thiết.
Đi bất cứ nơi đâu bạn thích để xả hơi[♪♫]
Hãy tận dụng mọi cơ hội bày tỏ tình cảm với những người bạn yêu quý và nhớ rằng cuộc sống không đo bằng khoảng thời gian ta sống mà đo bằng những khoảnh khắc tuyệt vời mà chúng ta được tận hưởng.

Đừng nói “Anh ấy là người tôi yêu nhất”, cuộc đời vẫn còn rất dài, có khi tình yêu đích thực đang đợi bạn ở đâu đó.
2. Sau khi kết thúc mối tình đừng nói với anh ấy rằng: “em hận anh”, bởi tình yêu là chuyện của hai người, nếu có sai lầm gì đều là lỗi của cả hai.
3. Sau khi rời xa nhau điều bạn mong muốn nhất chính là khoảng lặng cho riêng mình nhưng cũng hãy quên đi. Ai cũng cần có một sự bắt đầu mới, đừng để quá khứ mang đến cho bạn một thực tại đầy bi quan.
5. Đừng than phiền buồn bã cả ngày, mỗi người đều có chuyện của riêng mình. Sống không phải chỉ để hoài niệm về quá khứ mà hãy chờ đợi và hy vọng, hãy cho mọi người thấy sự kiên cường của bạn, rời xa anh ấy bạn vẫn có thể sống một cách đàng hoàng.
6. Yêu là quyền của bạn, hãy nói ra tất cả những gì muốn nói, hãy nhớ lại những kỷ niệm của hai bạn một cách bình tĩnh và hãy khóc thật thoả thích. Sau khi khóc xong hãy để mọi thứ ở lại ngày hôm qua và đừng cố giải thích nhứng gì đã qua.
7. Khi nhớ anh ấy hãy nghĩ rằng anh ấy vẫn còn nhớ đã từng yêu một người, đừng quan tâm tới việc cuối cùng ai là người phản bội, chỉ cần bạn thấy thoải mái là được rồi.
8. Sau khi chia tay hãy trở lại là chính mình, cuộc đời của một con người ai cũng có lúc thăng trầm, cũng có những ngập tràn hạnh phúc, hãy coi người ấy như một kỷ niệm trong ký ức.
9. Thế giới của mỗi người luôn cần có một người đi bên, anh ấy đã rời xa bạn như vậy là người ấy có lỗi với bạn, hãy tin rằng bạn sẽ có một ngày mai tốt đẹp hơn.