
Đọc và chia sẽ cùng mình các bạn nhé !!!!!!!!!!!!!!
nhân dịp đầu năm mới minh xin chúc tấc cã các bạn gần xa dồi giàu sứ khõe luôn gặp mai mắn nhá
các bạn ơi giơ mình buồn lắm. chuện là vầy: mình wen 1 người con gái cũng dc 2 năm rồi mình là sinh viên học ơ quận 8 hcm bạn gái mình thì đi làm ơ quận gò vấp hcm. tụi mình iu nhau nhiều lắm 1 tuần tụi mình gặp nhau vào ngày chủ nhật mình thấy rất vui. những ngày khác thì dt hay nt cho nhau chú thật sự mà nói thi có ai iu nhau mà muốn xa nhau đâu phaic không các bạn. mình mới bik dc 1 tin la qua tết bạn gái mình sẽ chuển công ty không làm ỡ gò vấp nữa mà lên tĩnh bình dương làm. minhg nghe dc tin này mình bùn lắm. chắt tụi mình không còn gặp nhau như trươc nũa xa nhau mình cũng sợ su đỗi thay của bạn gái mình. nhưng bạn gái mình nói là se không thay lòng với mình thi mình cũng nhẹ lòng hơn 1 chút. bạn gái mình đi chung vơi con nhõ bạn học chung hồi cấp 3 nó nói là nhà trọ chĩ õ dc 2 đứa. nếu có 2 đứ vậy thì sao minh wa thăm bạn gái mình dc chứ bạn gái mình đi chỗ khác làm mình lo lắm. mình không thễ thíu bạn gái mình dc mình iu bạn gái mionhf nhiều lắm. mình sọ lên bình dương rồi tụi mình ít gặp nhau bạn gái mình sẽ có người khác người ta thương nói xa măt cach lòng mà mình lo lắm' các bạn cho mình lời khuyên đễ mình cảm tháy an tam hơn nha mình không muốn phãi mất người iu đâu hix hix

chào bạn!!ở trên bạn có nói câu xa mặt cách lòng!câu này thì rất đúng,nhưng câu này không phải là nói chung tất cả!những người con gái!câu này chỉ phụ thuộc vào bạn gái của bạn thôi cho dù cô ấy có đi xa bạn như thế nào cho dù là đi ra nước ngoài làm việc chặng hạn.nếu trong lòng cô ấy có bạn thì bạn cứ in tâm!còn không thì bùn cũng vậy thui!nhưng mà bạn hãy giữ liện lạc thường xuyên với bạn gái bạn là được gòy!chúc 2 bạn luôn hp như bạn đang mong đợi