
Liệu bạn ấy có thích em ko?
thật ra mới đầu e có tình cảm với Q và hình như người ấy cũng có tình cảm với e ( trong lúc trời mưa Q đã lên chỗ học thêm của e để chở e về trong khi nhà Q , nhà e , chỗ e học thêm hoàn toàn ngược đường với nhau), 2 đứa đang vui vẻ thì bạn ấy muốn tránh mặt e và e mới biết là Q thích và đang cua lớp trưởng lớp e (3 đứa đều học chung 1 lớp). bạn ấy và T bồ với nhau lúc đầu khi biết e cảm thấy rất buồn và đã khóc khi mà nghe tin ấy nhưng nhờ có sự giúp đỡ của những đứa bạn e đã đứng lên và dần quên được người ấy nhưng mà số phận trớ trêu vào sn của bạn ấy e đã chủ động nt chúc mừng sn bạn ấy và tụi e lại nc đi ăn uống chơi đùa với nhau, và bạn ấy đã chia tay với bạn gái rồi. Mỗi tuần tụi e thường đi ăn uống, đi dạo......bạn ấy khác xưa rất nhiều chu đáo quan tâm galang với e hơn xưa rất nhiều. Lúc đó e lại bắt đầu có tình cảm lại với người ấy, NHung ma e lại nghe bạn ấy nói k tốt về e cho dứa bạn thân của e, người e có lông nhưng đâu phải e muốn thế mà bạn ấy nói là
" người nó đầy lông mà suốt ngày mặc quần ngắn.." e cảm thấy rất buồn bây h e fai làm sao dây. thế bây h Q có tình cảm với e k, T là bạn gái cũ của Q trong lớp hay hỏi thăm đứa bạn e về e hay đi chơi với Q lắm hả, và T hay viết trên facebook về việc Q k trả lời tn khi T nt hay việc Q nt lần cuối cho T và đổi số, e cảm thấy mình có lỗi với T lắm, e nên làm sao đây, và Q có thích e hay chỉ lợi dụng e để cho T tức thui, e xin cảm ơn
Chưa có câu trả lời nào. Bạn hãy là người đầu tiên!