
Phải làm gì khi em và bạn trai đang gặp khó khăn!!!
Tôi và bạn trai có tình cảm với nhau rất nhiều, 2 chúng tôi cũng đã 24t rồi, anh yêu và hiểu tôi rất nhiều,trước đây từ nhỏ tới lớn anh sống trong sự sung sướng và bảo bọc của cha mẹ, có biệt thự ở, có xe hơi đi đây đó, được đi du học nước ngoài...nhưng mọi chuyện thì k như ý muốn, tôi gặp anh trong hoàn cảnh gđình anh đag gặp khó khăn về tài chính và anh sau khi anh đã li dị với vợ ở VN sau 3tháng đám cưới, nhưng tôi vẫn chấp nhận vì anh tính tình anh đã không còn như trước,ăn chơi nữa mà biết suy nghĩ hơn sau khi gia đinh gặp sự cố.Sau đó gia đình anh thu xếp cho anh qua mỹ để có thể lập nghiệp, tôi cũng hi vọng ở anh rất nhiều về tương lai nhưng giờ đây mọi chuyện không như ý nữa, gia đình anh đã phá sản và có thể sẽ ở nhờ nhà của bà con, k thể nào có số tiền lớn để lo cho anh ở lại mỹ nữa, anh nói anh k thể nào lo cho tôi được nữa,tương lai của anh bây giờ là 1màu đen nếu anh về VN(3năm du học bên út vì ham chơi nên k lấy được bằng)k thể cho tôi 1 cuộc sống sung sướng như anh đã hứa nên tôi có thể ra đi, tôi giờ kbit phải làm sao , 1 mặt t cũng thương anh thật lòng, 1 mặt tôi còn trách nhiệm phải lo cho gdình tôi mà a bây giờ thì k thể lo được rồi, 1 mặt 2đứa bạn thân tôi lun muốn hơn tôi nên chắc sẽ cười nhạo tôi khi biết được sự thật này, vì trong thời gian anh bên mỹ có làm mai anh bà con bên mỹ cho nhỏ bạn thân của tôi nên bây giờ nó mà biết sự thật thì nó sẽ cười hả hê vào mặt tôi vì nó đã hơn tôi rồi, thật sự bây giờ tôi chán lắm, mọi hi vọng của tôi đều bị tiêu tan, tôi phải làm sao đây???

Vấn đề là bạn có thật sự yêu anh ấy hay không. Tôi không nghĩ ootjn người đi nước ngoài du học lại ngheofvaf túng quẫn đến mức k thể lập gia đình được. Nếu bạn lấy một người để lo được cho bạn đó k phải là diều gì xấu nó là một ước vọng chnihs đáng của một cô,gái. Tuy nhiên nếu chỉ dựa vào tiêu chí đó mà lấy nhau thif liệu có hp. Tôi thấy chị có vẻ sợ túng thiếu va sợ bị bạn bè chê cười hơn là yêu hay k yêu anh ấy. Chị hi vọng điều gì tu mối quan hệ này? Tinh yêu nếu chỉ dựa vào vật chất sẽ khiến con người ta rất tính toán và mệt mỏi và ty đó sẽ rấtddễ đổ vỡ.nếu chị yêu anh ấy vì ty thật sự thì hay cung anh ấy vuot qua kho khan nay. Con kthi chi hay tìm một nguoi tot hon. Theo cach chi noi thi co le a ay cung k oan trách chị. Vấn đề là chị có trách bản thân mình k thôi. Chúc cả hai bình an.