
Nếu 1 ngày nào đó các bạn bị người bạn mà mình chơi thân nhất cướp đi người mình yêu
thì các bạn phãi làm sao

Cướp là lấy đi thứ gì đó của mình, đi đường thấy đứa nào giật của mình cái gì thử xem, chả căm thù nó đến tận xương tủy ý . Vs ny cũng vậy thôi, trường hợp này ko cần phải bàn đến.
Đôi khi có những trường hợp thì lại nên để bàn tay người ấy đến với 1 bàn tay khác phù hợp hơn , đó vừa là 1 sự hy sinh
và cũng có thể là 1 sự giải thoát.
Còn khi đã chia tay rồi thì ko thể gọi là cướp , vì nó đã là 1 thứ không phải của mình nữa
. Đến lúc này sẽ quay về căm thù hoặc là thông cảm tùy theo suy nghĩ của từng người.
Nhìn thấy người mình đã từng yêu ở bên người khác thì dù j` đi nữa cũng chẳng ai vui vẻ j`. But tc là điều tự nhiên và rất khó cưỡng lại được, cảm giác chỉ có người trong cuộc hoặc đã từng trải qua mới hiểu. Chỉ mong sao đừng vì nó mà làm mất đi những thứ khác không đáng mất, đặc biệt là tình bạn.

mình nghĩ là sau khi bỏ người yêu vì không chung thủy sẽ sống tốt hơn để cho người ta thấy mình là người tự chủ, đó cũng là một sự trả thù nhẹ nhàng, người ta có hối tiếc cũng muôn..mình thì mình vẫn muốn làm bạn với hai người đấy vì tình yêu khó nói trước lắm, nhiều khi mất nhau vì chán, không hợp số.. nếu không phải của mình thì không phải níu giữ vì giữ lại cũng không được và tình yêu mà níu giữ thứ không thuộc về mình thì cũng nhàm chán nên cho đi thắng,,, và chỉ dặn một điều với người bạn thân và cũng cho người ta biết luôn là càng ngày mỗi chúng ta càng già và xấu đi, người yêu của mình đã từng bỏ mình, lừa dối mình mà đi với người khác thì người đó cũng không ngán mà bỏ đi với người# lần thứ 2 sau khi đã yêu chán bạn mình rồi đâu(nói thế mới đau, dù chia tay nhẹ nhàng rồi nhưng vẫn để cho con tim ny cũ một nỗi đau)..rồi chúc hai người hp, mong bạn mình sẽ nhớ lời mình dặn....
Tốt nhất là mình hãy cố sống hạnh phúc, đẹp hơn để khi người yêu mình đã bỏ hối hận muốn quay lại thì mình sẽ có cái quyền trách móc, cho người ta một bài học và đá thẳng tặng thêm câu goodbye, go far away!!!!!