
Nàng xử sự như vậy là sao
Mình và nàng đều là sinh viên cũng biết nhau được một thời gian rồi,nhưng mình bắt đầu cưa cẩm nàng được hai tháng nay,hai đứa đã đi chơi riêng với nhau được khoảng 7 8 lần ( đi ăn,xem phim,đi uống cà phê,đạp xe dao phố ...) và cũng mấy lần đi chung với nhóm bạn của nàng nữa,nhóm bạn của nàng rất quý mình và cũng biết được tình cảm của mình dành cho nàng họ đều ủng hộ mình đến với nàng.Lần nào đi chơi mình thấy nàng cũng rất vui vẻ,chia sẻ,nói chuyện với mình rất nhiều.Nàng là người khá kín đáo nhạy cảm nhưng dần dần mình thấy khoảng cách của hai người đã thu hẹp hơn nhiều sau này nàng đã đôi lần chủ động nhắn tin hỏi thăm mình,chứ không chỉ toàn mình nhắn tin trước như hồi đầu cầm cưa.Nhưng không hiểu sao sau khi qua đợt nghỉ lễ 30-4 1-5 này mình cảm thấy nàng bỗng thay đổi lạnh lùng với mình hơn,lần đầu tiên nàng từ chối đi chơi với mình khi mình rủ nàng đi dạo vào thứ 7 hỏi ra thì nàng bảo nàng có hẹn với hội bạn vào chiều thứ 7,mình rủ nàng tối thứ 2 đi chơi,nàng cũng từ chối với lý do là đang phải dậy cho cậu em ôn thi nên không có thời gian không đi đâu được,trong khi nàng mới đi liên hoan với hội bạn vào tối chủ nhật mình cảm giác như nàng cố tình tránh mặt mình chứ không phải là không có thời gian( vì dù sao bây giờ bọn mình cũng đang được nghỉ gần 1 tháng để kiến tập).Mình nhắn tin cho nàng thì nàng vẫn rep đều đặn mình có hỏi nàng có giận gì mình không thì nàng đều trả lời là không
Sao bỗng dưng nàng lại xử sự như vậy mọi người giúp đỡ mình với mình thật sự không hiểu nổi.Thật sự bây giờ mình thấy rất mất tự tin khi muốn rủ nàng đi chơi.Nàng chán mình hay đang muốn thử thách mình?Có nên tiếp tục theo đuổi hay dừng lại??? Tình cảm của mình dành cho nàng là rất chân thật,làm sao để nàng hiểu?
Chưa có câu trả lời nào. Bạn hãy là người đầu tiên!