
Nên dừng lại hay tiếp tục..?
Em đang vô cùng khó xử không biêt nên dừng lại hay tiếp tục,mong chị cho em một lời khuyên.
Em là nam,gần đây em có quen một cô bé nhỏ hơn em một tuổi.Em quen cô ấy qua trang xã hộ me.zing.vn .Lúc mới quen thì em hay comment hình của cô ấy chọc,rồi từ đó hay nói chuyện với nhau.Rồi em cũng nói thích và tỏ ngỏ lời yêu nhưng không đồng ý.Lí do là cô ấy có người yêu rồi.Em buồn nhưng vẫn nói chuyện bình thường.Cô ấy nói cô ấy và người yêu quen nhau từ thời cấp 3,hai bên gia đình có qua lại và hứa sau này học xong rồi cho cưới..Hiện tại thì cô ấy và người yêu học cùng lớp...Qua lời kể về người yêu thì em cảm nhận người yêu cô ấy là một người tôt.Từ ngày quen em cô ấy quan tâm em rất nhiều,dù chi qua mạng thôi.Rồi một hôm người yêu cô ấy biết chuyện,từ đó cô ây tỏ ra lạnh nhạt,không xưng hô như trước nữa...Em vẫn nuôi hi vọng.Một hôm cô ấy bảo là đợi cô ấy học xong thì cả nhà dọn xuống Vũng tàu,quê nội và ngoại đều ở dưới đó.Nhà người yêu cô ấy nữa.Em như tuyệt vọng khi nghe cô ấy nói vậy.Cô ấy bảo giá như cô ấy chia làm 2 người..nhưng không thể.không thể bỏ gia đình vì em.Em cũng không muốn làm cô ấy khó xử..thật lòng em rất yêu cô ấy nhưng không thể làm gì hơn được..Hiện giờ vẫn còn nói chuyện nhưng cô ấy chỉ xem em như bạn dù có tinh cảm với em và em cũng vậy..em đau khổ lăm.Em mong anh(chị) cho em một lời khuyên.Em xin cảm ơn mọi người
Chưa có câu trả lời nào. Bạn hãy là người đầu tiên!