VicoTas
Câu hỏi
avatar thangloi
31/05/2013 12:25

Làm thế nào để quên được người mình yêu, buồn quá?

Có chị nào có kinh nghiệm truyền cho em được không ạ.

Tụi em yêu nhau được một năm thì chia tay. Từ hôm chia tay đến giờ là 3 tháng 13 ngày.

Anh ấy đã kịp quên em, kịp có người yêu mới.
Còn em sao ko hề suy suyển. Tình cảm vẫn y nguyên như ngày xưa.

Em lao vào công việc. Vắt hết sức mình để làm việc.

Học những cái mới, như học chụp ảnh, học photoshop.

Chơi facebook và đủ thứ game để tránh suy nghĩ.

Nhưng không tránh được những khoảng lặng trống trải. Những lúc đó lại nghĩ, lại khóc, lại đau đớn.
Suốt 3 tháng nay rồi. Em không chịu nổi nữa. Anh ấy có vẻ hạnh phúc bên người mới.
Bọn em ko gặp nhau. Ko liên lạc với nhau.

Sao em cứ nhớ hoài?

Em cố nghĩ về những điều xấu xí của anh ấy.
Vô ích. Những điều đáng yêu vẫn nổi trội hơn.

Cố tạo những mối quan hệ mới.
Vô ích. Họ rất rỗng tuếch, không như anh ấy.

Cố giữ mình bận rộn.
Em bận phát điên ý chứ.

Có thể 3 tháng là ngắn so với việc quên một ai đó. Nhưng thà nguôi ngoai một chút cho em hi vọng.
Đằng này cứ mãi đau khổ.
Ra khỏi nhà thì cười rất tươi với mọi người, vui vẻ, hòa đồng.
Nhưng khi về nhà lại đóng cửa ngồi khóc một mình.
Mỗi lần nhớ quá chịu ko nổi lại email cho anh ấy, nhưng mail vào cái hộp thư anh ấy đã bỏ đi, vì ko muốn anh đọc được. Ko muốn anh thấy mình thảm hại như vậy.

Em sắp điên lên rồi.

GIÚP EM VỚI!!!!!!!!!!!!

Danh sách câu trả lời (5)
avatar jeaimertu_0395 31/05/2013 12:25

muốn quên được người có tỉnh cảm sâu nặng với mình quả thật là rất khó bạn ak, mình cũng từng yêu sâu đậm một người và cũng đã chia tay , haizz ko bít ví sao nứa, nhưng cuộc sống là vô tận , bạn sẽ tìm đk niềm vui ở nhữg người khác, bên cạnh bạn còn có bạn bè ,gia đình, họ đều rât yêu quý bạn, hãy cố gắng lên , tôi tin bạn sẽ quên dk anh ta và có hạnh phúc mới . chúc bạn thành công

avatar mrfriendly 31/05/2013 12:25

Mình cũng đang muốn làm như bạn, nhưng chưa làm được, mình nhìn cái điện thoại từng phút từng giây, nhưng sao nó im bặt, lại chìm vào nỗi nhớ

Hương ngocanh123456 31/05/2013 12:25

đúng là quên thật là khó

avatar ChoeGa 31/05/2013 12:25
Thời gian là liều thuốc tốt nhất cho tất cả mọi người khi tan vỡ trong tình yêu em ơi, không có cách nào khác được. Em càng cố chạy trốn và muốn quên nhanh, tức là em đang còn nghĩ về người ta dài dài. Mỗi lúc mình tự thúc giục bản thân mình quên người ta, lại chính là 1 lần mình khơi lại ý nghĩ về người ta, thế nên mới có những bài hát người ta hay bảo càng quên thì càng nhớ đấy thôi. Giờ thế này em nhé, em cứ vô tư đi, cứ để nỗi nhớ tự nhiên tràn về mỗi khi tâm trí và trái tim mình nó muốn, chỉ cần em đừng bỏ thời gian để ngồi cố gắng suy nghĩ về những kỉ niệm của 2 đứa là được.

Hãy đối diện với hiện tại là dù kỉ niệm gì, lòng tốt gì, ... thì hiện giờ anh ta không còn thuộc về mình nữa, và mình phải sống tốt khi không có anh ta, biết đâu sau này mình sẽ gặp người tốt hơn anh ta và thầm cảm ơn anh ta rằng - nhờ ngày ấy chia tay anh ta mà bây giờ mình gặp được tình yêu đích thực. Bởi với chị, tình yêu đích thực luôn ở tại chính thời điểm mình cảm thấy được hạnh phúc, lúc đó thì tình yêu ấy là đích thực. Và cái đích thực cuối cùng là lúc mình hết thở, hihi Vui lên em nhé.
Hin Hin89 31/05/2013 12:25
Bạn đọc bài này tham khảo nhá:



Hắn đã thử đủ cách để quên người ta, nhưng thất bại. Hắn đốt hết thư tình, xóa hết tin nhắn, trả lại các món quà lưu niệm... Nhưng hễ nhắm mắt, trước mặt hắn lại là hình bóng quen thuộc mọi khi.

Giả sử có một bóng hình đã in đậm trong trái tim và tâm trí của bạn và vì một lý do nào đó buộc phải quên người ta, bạn sẽ làm như thế nào trong các tình huống sau:

Tình huống A: Cố quên người ta. Bạn đốt tất cả các các bức thư tình, xóa hết tin nhắn và trả lại tất cả những kỷ vật có liên quan đến người ta. Bạn không muốn nhìn thấy bất kỳ một thứ gì có liên quan đến người ta.

Tình huống B: Bạn bình tĩnh ngồi nhìn lại tất cả những gì đã xảy ra và chợt nhận ra tất cả các đặc điểm mà mình thích ở người đó đều rất bình thường. Nụ cười và ánh mắt ấy người ấy cũng không dành riêng cho mình, vậy thì việc gì mình phải nhớ người ta?

Tình huống C: Bạn lao đầu vào công việc, miệt mài chăm chỉ đến nỗi không còn có thời gian cho riêng mình. Về nhà, bạn mệt mỏi đi vào giấc ngủ và sáng hôm sau lại bù đầu vào công việc.

Tình huống D: Theo cách riêng của bạn.

Thất bại! Hắn đã đốt hết thư tình, xóa hết tin nhắn, trả lại các món quà lưu niệm; nhưng hễ nhắm mắt, trước mặt hắn lại là hình bóng quen thuộc mọi khi.

Hắn cũng ngồi hàng giờ để tìm xem hắn thích người ta ở điểm nào, nhưng lại thất bại. Chả ai giống người ấy và cách mà người ấy quan tâm. Hắn cũng cố tìm được ở con người đó một vài điểm xấu nhưng sau cùng lại lắc đầu: Trên đời này làm gì có ai hoàn hảo chứ!

Hắn lao đầu vào công việc nhưng việc nào hắn đụng vào cũng rối tung lên. Hình bóng ấy vẫn chập chờn trước mắt.

Hắn đã bố trí kín mít thời gian biểu: học võ, học đàn, học ngoại ngữ, disco.. nhưng không thể lên thời gian biểu cho giấc mơ. Hằng đêm, hình bóng ấy vẫn hiện về như không có chuyện gì. Một nụ cười tươi và một người đàn ông đứng nhìn hắn lặng lẽ.

Gần như hắn đã bất lực.

Ai đấy bảo hắn muốn quên thì phải nhớ. Nhưng hắn chưa biết nhớ ai!

Ai đấy bảo hắn muốn quên thì đừng nghĩ đến, nhưng hắn không thể!

Hắn chợt nhận ra tất cả hành động trên đều là hành động của lý trí. Và con tim có lý lẽ của con tim!
Trả lời câu hỏi
Tải lại mã
Câu hỏi lĩnh vực Tư vấn tình yêu
Hoài Nam (Nam Tước) Đau đớn khi biết bạn gái không còn trong trắng?

Đăng lúc: 12:25 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Tặng quà cho bạn gái và ngỏ lời ^^!?

Đăng lúc: 12:25 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Liệu cậu ấy có thích mình không?

Đăng lúc: 12:25 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Có nên quen cô gái này không?

Đăng lúc: 12:25 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Quan hệ tình dục trước hôn nhân - Mất hay được?

Đăng lúc: 12:25 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Nên dừng lại hay tiếp tục..?

Đăng lúc: 12:25 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Những cử chỉ lãng mạn để giữ lửa yêu?

Đăng lúc: 12:25 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Liệu bạn gái em có thai ko?

Đăng lúc: 12:25 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Nên tha thử hay chia tay

Đăng lúc: 12:25 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

Củ Chuối Những việc đàn ông mong phụ nữ làm thường xuyên hơn?

Đăng lúc: 12:25 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Tư vấn tình yêu

Đăng lúc: 12:24 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

Củ Chuối Nguyên nhân ra máu ở âm đạo?

Đăng lúc: 12:24 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Tình yêu nhàn nhạt có nên tiếp tục?

Đăng lúc: 12:24 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Làm Sao Để Cưa Được Cô Ấy

Đăng lúc: 19:25 - 11/07/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Lý do nào khiến bạn ghen tuông?

Đăng lúc: 12:24 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Những tình huống nào bạn có thể đối mặt khi gặp lại người cũ?

Đăng lúc: 12:24 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Nàng xử sự như vậy là sao

Đăng lúc: 12:24 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

Lê Thị Hoa Hồng Nên mua quà gì tặng bạn trai nhân ngày sinh nhật ?

Đăng lúc: 12:24 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Làm sao để biết anh ấy có thích mình hay không?

Đăng lúc: 12:24 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Vì sao bạn gái im lặng?

Đăng lúc: 12:24 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

Rao vặt Siêu Vip