
Liệu cậu ấy có thích mình không?
mọi người ơi giúp mình với,số là mình thích 1 bạn cùng lớp mình cũng có nhắn tin tán bạn ấy ban ấy cũng nhắn lại nhưng chư bao h bạn ấy dừng nhắn tin với mình trước toàn mình trước.mình cảm thấy có hy vọng nhưng lại thấy bạn ấy trêu đùa với rất nhiều bạn nam trong lớp nên mình nghĩ bạn ấy chỉ coi mình là bạn thân.mình ngồi sau lưng bạn ấy có nhiều lần mình giả nói to nhờ vả bạn bên cạnh xem bạn ấy có giúp không nhưng cứ như là bạn ấy không nghe thấy ý.mình gọi thì mãi mới nghe.nhưng mà tai bạn ấy thính lắm bàn cuối nhắc tên cậu ấy ma cậu ấy ngồi đầu cũng nghe và quay xuống.mọi người giúp mình cách nào xem bạn ấy có thích mình không vs.thank trước

Thích một ai đó thật sự là rất hạnh phúc,ngắm nhìn người mình thích là một biểu hiện rất ư là cụ thể.Sau khi bạn trình bày một hơi mình thấy bạn đang có biểu hiên cua tâm trạng phức tạp đan xen lộn xộn và có phần hơi nuối tiếc vì những việc chưa bạo dạn làm để đối phương hiểu tâm ý. người đó có tình cảm với bạn thật thì sẽ có những biểu hiện tích cực, 2 người đang độ tuổi vẫn đến truong hãy tạo nhiều kỉ niệm đẹp trong sáng ý nghĩa hơn nữa,trước hết là giúp ích cho bạn vì bản thân bạn cũng mông lung,sợ bị tư chối là tâm lý phổ biến của phái mạnh.Nếu bạn thích nhỏ đó càng ngày càng nhiều bạn sẽ có câu trả lời cho riêng mình thôi :)