Câu hỏi

31/05/2013 12:25
Tặng quà cho bạn gái và ngỏ lời ^^!?
em đang học lớp 12.
em có quen một cô bạn, em rất thích cô ấy và dường như cô ấy cũng có ý với em (và cô ấy cũng biết em thích cô ấy), vì em thấy một số biểu hiện của cô ấy:
- không nói gì và hơi ngượng khi 2 tháng trước bị bạn bè ghép đôi em + cô ấy
- có bữa nọ lên phòng máy chiếu để học, bạn cô ấy lôi cô ấy qua ngồi ở bàn trên em, cô ấy tỏ ra ngài ngại nhưng cũng ngồi.
- có khi cô ấy thấy em nhìn trộm cô ấy thì ko dám nhìn lại em mà nhìn sang chỗ khác (em nghĩ thông thường nếu là bạn bè thì phải nhìn lại và cười xả giao mới đúng chứ)
- khi bạn bè cô ấy rủ em + cô ấy đi uống nước, cô ấy không trễ hẹn buổi nào và còn tới sớm hơn em nữa.
- bữa nọ khi học thể dục về, em + bạn em chạy được 1 đoạn thì nghe bạn cô ấy gọi, quay lại thì thấy cô ấy + bạn mình chạy sau lưng. Em có hỏi riêng bạn cô ấy thì người bạn đó cho biết là bữa đó cũng không ngờ là cô ấy chạy sau em nữa, tại lúc đó đã trễ 10' giờ học thêm rồi.
- dạo này em đá cầu, bạn đá chung tụi nó nói thấy cô ấy hay nhìn em đá (mặc dù em đá cầu ko giỏi), khi bị chọc thì cô ấy ngại và đi vào lớp.
- sáng nay thấy em buồn (thực ra em có buồn gì đâu, tại bị tụi bạn nó "thuốc", chuyền cầu hỏng ko, tụi nó chọc : "cho mất phong độ chơi ^^", nên em ko đá nữa, vô ngồi suy tư chút xíu, có lẽ bộ mặt em lúc đó giống như đang buồn đó mà ), tự nhiên thấy cô ấy tới hỏi: " sao buồn zậy", dù cô ấy đang chơi bong bóng chung với bạn bè rất vui, em mới trả lời: "tại ko có ai nói chuyện nên buồn đó". Cô ấy chỉ cười rồi quay đi.
hiện tại em đang xếp ngôi sao, dự định tặng cho cô ấy trước dịp Tết năm nay và ngỏ lời luôn, số lượng sẽ là 1000, nhưng theo tính toán thì chắc chắn ko kịp rồi, tại em xếp chậm lắm (mỗi ngày em chỉ có thể chừa ra tối đa 1 tiếng để xếp sau khi học bài xong, và cũng chỉ xếp được khoảng 30 cái trong thời gian đó, chưa kể những ngày bài nhiều em cố lắm cũng chỉ được 10 cái thôi). Vậy nếu không kịp, em dự định là sẽ tìm 1 con số có ý nghĩa hơn (ví dụ: 500 chẳng hạn, thực ra em đã suy nghĩ được con số của mình rồi, khoảng vài trăm và chắc chắn sẽ kịp), nhưng thường thì nào giờ người ta hay tặng 1000 ngôi sao ko hà, ko biết em tặng zậy, cô ấy có nghĩ là em ko đủ thành ý không nhỉ???
Tóm lại mọi người, đặc biệt là những ai có kinh nghiệm (girl thì càng tốt, tại con gái nên có lẽ hiểu rõ nhau hơn), cho em hỏi với những biểu hiện của cô ấy nêu trên thì có phải cô ấy đã thích em không ? Và nếu tặng món quà đó, cô ấy có cảm động mà nhận lời em không (bật mí thêm: cô ấy học giỏi hơn em nhiều nên em hơi mặc cảm vì trình độ học vấn của mình, với lại em là người hậu đậu, như nobita zậy :)). Tóm lại cô ấy hơn hẳn em mọi mặt, như xuka zậy )
Mong mọi người thật lòng tư vấn giúp em, em xin thành thật cảm ơn!
TungZiMa
31/05/2013 12:25
em có quen một cô bạn, em rất thích cô ấy và dường như cô ấy cũng có ý với em (và cô ấy cũng biết em thích cô ấy), vì em thấy một số biểu hiện của cô ấy:
- không nói gì và hơi ngượng khi 2 tháng trước bị bạn bè ghép đôi em + cô ấy
- có bữa nọ lên phòng máy chiếu để học, bạn cô ấy lôi cô ấy qua ngồi ở bàn trên em, cô ấy tỏ ra ngài ngại nhưng cũng ngồi.
- có khi cô ấy thấy em nhìn trộm cô ấy thì ko dám nhìn lại em mà nhìn sang chỗ khác (em nghĩ thông thường nếu là bạn bè thì phải nhìn lại và cười xả giao mới đúng chứ)
- khi bạn bè cô ấy rủ em + cô ấy đi uống nước, cô ấy không trễ hẹn buổi nào và còn tới sớm hơn em nữa.
- bữa nọ khi học thể dục về, em + bạn em chạy được 1 đoạn thì nghe bạn cô ấy gọi, quay lại thì thấy cô ấy + bạn mình chạy sau lưng. Em có hỏi riêng bạn cô ấy thì người bạn đó cho biết là bữa đó cũng không ngờ là cô ấy chạy sau em nữa, tại lúc đó đã trễ 10' giờ học thêm rồi.
- dạo này em đá cầu, bạn đá chung tụi nó nói thấy cô ấy hay nhìn em đá (mặc dù em đá cầu ko giỏi), khi bị chọc thì cô ấy ngại và đi vào lớp.
- sáng nay thấy em buồn (thực ra em có buồn gì đâu, tại bị tụi bạn nó "thuốc", chuyền cầu hỏng ko, tụi nó chọc : "cho mất phong độ chơi ^^", nên em ko đá nữa, vô ngồi suy tư chút xíu, có lẽ bộ mặt em lúc đó giống như đang buồn đó mà ), tự nhiên thấy cô ấy tới hỏi: " sao buồn zậy", dù cô ấy đang chơi bong bóng chung với bạn bè rất vui, em mới trả lời: "tại ko có ai nói chuyện nên buồn đó". Cô ấy chỉ cười rồi quay đi.
hiện tại em đang xếp ngôi sao, dự định tặng cho cô ấy trước dịp Tết năm nay và ngỏ lời luôn, số lượng sẽ là 1000, nhưng theo tính toán thì chắc chắn ko kịp rồi, tại em xếp chậm lắm (mỗi ngày em chỉ có thể chừa ra tối đa 1 tiếng để xếp sau khi học bài xong, và cũng chỉ xếp được khoảng 30 cái trong thời gian đó, chưa kể những ngày bài nhiều em cố lắm cũng chỉ được 10 cái thôi). Vậy nếu không kịp, em dự định là sẽ tìm 1 con số có ý nghĩa hơn (ví dụ: 500 chẳng hạn, thực ra em đã suy nghĩ được con số của mình rồi, khoảng vài trăm và chắc chắn sẽ kịp), nhưng thường thì nào giờ người ta hay tặng 1000 ngôi sao ko hà, ko biết em tặng zậy, cô ấy có nghĩ là em ko đủ thành ý không nhỉ???
Tóm lại mọi người, đặc biệt là những ai có kinh nghiệm (girl thì càng tốt, tại con gái nên có lẽ hiểu rõ nhau hơn), cho em hỏi với những biểu hiện của cô ấy nêu trên thì có phải cô ấy đã thích em không ? Và nếu tặng món quà đó, cô ấy có cảm động mà nhận lời em không (bật mí thêm: cô ấy học giỏi hơn em nhiều nên em hơi mặc cảm vì trình độ học vấn của mình, với lại em là người hậu đậu, như nobita zậy :)). Tóm lại cô ấy hơn hẳn em mọi mặt, như xuka zậy )
Mong mọi người thật lòng tư vấn giúp em, em xin thành thật cảm ơn!
![[:D]](/images/wys/yahoo_bigsmile.gif)
Danh sách câu trả lời (1)

Bạn thân mến!
Qua chia sẻ trên có thể thấy bạn đang sống trong giai đoạn đầu rất hạnh phúc của ái tình. Món quà bạn dự định tặng cô ấy quả thực rất có ý nghĩa và bạn không nên quá "quan trọng hoá" số lượng của các ngôi sao đâu bạn ạ. Bởi cho dù bạn có xếp hàng ngàn ngôi sao mà trong đó trống rỗng thì bạn gái cũng sẽ không thể cảm động bằng việc bạn xếp đầy 1 lọ sao (dù nhỏ thay lớn) mà trong mỗi ngôi sao lại chứa một lời yêu thương hay thể hiện thành ý của bạn. Cố gắng lên bạn nhé!
Còn về chuyện cô ấy có thích bạn hay ko, chỉ có duy nhất một cách để biết câu trả lời đó là hãy cho cô ấy biết bạn quan trọng với cô ấy nhường nào và chờ đợi thái độ của bạn gái. Bởi đôi khi biểu hiện bên ngoài không thể hiện hoàn toàn tâm lý bên trong con người cô ấy.
Chúc bạn thành công, hạnh phúc!

Qua chia sẻ trên có thể thấy bạn đang sống trong giai đoạn đầu rất hạnh phúc của ái tình. Món quà bạn dự định tặng cô ấy quả thực rất có ý nghĩa và bạn không nên quá "quan trọng hoá" số lượng của các ngôi sao đâu bạn ạ. Bởi cho dù bạn có xếp hàng ngàn ngôi sao mà trong đó trống rỗng thì bạn gái cũng sẽ không thể cảm động bằng việc bạn xếp đầy 1 lọ sao (dù nhỏ thay lớn) mà trong mỗi ngôi sao lại chứa một lời yêu thương hay thể hiện thành ý của bạn. Cố gắng lên bạn nhé!
Còn về chuyện cô ấy có thích bạn hay ko, chỉ có duy nhất một cách để biết câu trả lời đó là hãy cho cô ấy biết bạn quan trọng với cô ấy nhường nào và chờ đợi thái độ của bạn gái. Bởi đôi khi biểu hiện bên ngoài không thể hiện hoàn toàn tâm lý bên trong con người cô ấy.
Chúc bạn thành công, hạnh phúc!

Trả lời câu hỏi
Câu hỏi lĩnh vực Tư vấn tình yêu
Rao vặt Siêu Vip