
Cô ấy như vậy là sao ? giúp em với
Dạo này em rất đau đầu vì ko biết nên làm thế nào nên em xin phép trình bày câu chuyện của e 1 cách tỉ mỉ chi tiết, mong mọi người có thể cho em lời khuyên chính xác nhất ạ, em xin chân thành cảm ơn.
Em và cô ấy quen biết trên danh nghĩa bạn bè đc khoảng 1 tháng thì em rủ cô ấy tới nhà em, mục đích là nhằm cho cố ấy trải nghiệm thử qua 1 loại thiết bị mà cô ấy định mua, chứ ko phải mời qua chơi bình thường, cô ấy đồng ý ngay và tối hôm đó cô ấy đi xe đến nhà em như đã hẹn.
Vài hôm sau đó, em rủ cô ấy đi coi phim cô ấy cũng đồng ý nhưng là lần đầu nên em rủ thêm 1 người bạn của em và cô ấy cũng đi cùng 1 người bạn, 2 người trò chuyện khá vui vẻ. Từ hôm đó trở đi tụi em hay chat và nhăn tin với nhau.
1 tuần sau, cô ấy rủ em đến chơi tại 1 lễ hội ở công viên, cô ấy đi cùng 1 nhóm bạn tới trước, em tới sau. Sau khi cô ấy thấy em liền kêu em lại và rất bất ngờ là cô ấy chủ động kéo cánh tay em ngoắc vào cánh tay cô ấy và cùng em đi xung quanh lễ hội tìm mấy người bạn kia của cô ấy. Khi chụp hình lưu niệm em muốn thử cô ấy bằng cách choàng tay ôm thì cô ấy cũng choàng tay ôm lại em nhìn cứ như tình nhân lâu năm. Khi chuẩn bị ra về cô ấy còn tặng em 2 tấm hình của cô ấy chụp từ lễ hội năm ngoái. Sau bữa hôm đó về, em rất vui, chúng em chat qua lại và nhắn tin nhìu hơn, mỗi khi kết thúc chat hoặc nhắn tin em đều gửi cho cô ấy 1 biểu tượng trái tim và cô ấy gửi lại 1 gương mặt xấu hổ ^^.
Sau đó vài ngày, em mời cô ấy đi uống cafe, cô ấy đồng ý. Chúng em nói chuyện hơn 2 tiếng, cô ấy cũng kể cho em nghe về quá khứ và gia đình cô ấy, chuyện học hành, sự nghiệp. Nói chung mọi chuyện có vẻ rất suôn sẽ nhưng bắt đầu có 1 số chuyện sau đó làm em phải suy nghĩ vì em đang định khoảng chừng 1 thời gian ngắn nữa sẽ tỏ tình với cô ấy.
Sau đó khoảng 1 tuần thì bắt đầu có hiện tượng cô ấy trả lời tin nhắn của em khá chậm, khoảng sau 30p gì đó, và đôi khi 1 số tin ko trả lời. Dạo đó cũng thấy cô ấy ít online trên mạng hơn, khi online thì chat với em với giọng điệu khác hẳn ngày trước, trả lời ngắn gọn cộc lốc... Suốt thời gian đó em thấy cô ấy lạ quá.
Đến hôm đi tập văn nghệ chung em gặp lại cô ấy thì thấy thái độ vẫn bình thường, vui vẻ như hồi trước, em kéo cô ấy ra 1 chỗ riêng nói chuyện, cô ấy vẫn vui vẻ nói chuyện chém gió đùa giỡn với em. Em thử chủ động đưa tay vuốt tóc trên má cố ấy cô ấy cũng để im. Nhưng đến lúc em nói tuần này đi coi phim vì trước đó cả tháng là 2 đứa đã lăm le cái phim này rồi thì cô ấy lại bảo rủ thêm cô bạn kia của cô ấy nữa ( cô bạn đó em cũng quen biết khá thân ), em hơi bối rối nhưng cũng đồng ý cho xong. Ngay sau đó em có ngỏ ý là lần này đi thì cho em đến nhà đón cô ấy ( vì những lần trước đó là toàn mạnh ai nấy tự đi ) thì cô ấy đồng ý. Còn về việc đứa bạn của cô ấy thì em bảo kéo thêm thằng bạn của em đi cùng và cho thằng đó chở cô bạn kia, còn em chở cô ấy. Cô ấy đồng ý với sự sắp đặt đó của em ngay mà ko thắc mắc gì. Đó là tất cả những gì đã diễn ra cho đến lúc em đang viết câu hỏi này. Em tính là sau bữa đi coi phim dự tính đó thì 1 tuần sau em sẽ mời cô ấy đi ăn tối và sẽ tỏ tình. Vậy nên em muốn hỏi liệu em có nên quyết định tỏ tình ko ? và thái độ của cô ấy như vậy là sao ? Em xin chân thành cảm ơn

Hãy thăm dò trước đi bạn.....nhưng theo mình thì có dấu hiệu tốt rồi đấy..chúc bạn thành công !