
Mình muốn chia tay nhưng không dám buông tay...? mọi người cho mik xin ý kiến
Mình và a ấy yêu nhau đã được 4 năm, 2 đứa bằng tuổi lên cũng không hợp nhau, chuyện nhỏ cũng có thể xé to và cãi vã, nhiều lần chia tay xong đều không được
2 gia đình cũng đã biết chuyện và đợi 2 đứa có cv ổn định là cưới, nhưng mình mới ra trường đi làm còn a thì lại còn nợ môn lên chưa thể ra trường được, gia đình mình thì thúc giục gia đình anh sang nói chuyện, nhưng gia đình anh lại muốn đợi anh ra trường rồi tính
2 đứa cũng thống nhất đợi nhau nhưng thật sự mình không biết có còn tin tưởng a được không nữa, chúng mình cũng đã đi quá giới hạn mà giờ anh bắt đầu có những biểu hiện thích nc với ng con gái khác, rồi chơi các trò chơi trên mạng với nhau hơn, anh cũng ít tâm sự chia sẻ với mình và đôi khi nói chuyện mình có cảm giác mình là người thừa...mình cũng đã thắng thắn nói chuyện với anh, nhưng anh vẫn nói mình nghĩ linh tinh và chuyện nc hay chơi với nhau là bình thường bạn bè vẫn hay làm
Ngày trước mình giận dỗi chút là anh lo, a xl còn giờ nếu nói chia tay thì a cũng uk rùi im lặng vài ngày rùi có chuyện gì phải gặp nhau thì mọi chuyện lại như cũ
Mình cũng rất phân vân bởi anh cũng còn quan tâm tới mình, giờ mình đi làm lên quần áo anh vẫn mang về giặt giùm, rồi hôm nào mệt anh cũng qua trở mình đi làm, hay trưa tới anh vẫn tới đón mình về nhà a ăn cơm rồi lại trở mình đi làm...
Không biết có phải do mình đã nghi hay do tình cảm của a thay đổi mà anh trở lên như thế
Cứ vui vẻ bt thì không sao nhưng có chuyện gì cãi nhau là a lại lạnh lùng và trở lên bất cần
Nhiều lúc mình cũng muốn chia tay để cả 2 cùng giải thoát cho nhau nhưng mình thực sự rất sợ, bởi mình đã đi quá giới hạn với anh(cả 2 đều là tình đầu) mình sợ nếu ct a thì sẽ ko ai chấp nhận mình...?
giúp mình với
Chưa có câu trả lời nào. Bạn hãy là người đầu tiên!