
Tạm xa nhau liệu có tốt
thấy tình cảm 2 đứa nhạt dần, em chọn cách tạm xa nhau để cả 2 xác định lại tình cảm. em làm điều này có đúng không các bác. cũng buốn lắm, nhưng mà cái cảm giác ngồi cạnh nhau mà như người xa lạ thực sự rất khó chịu. các bác cho em lời khuyên nhé

cách 5 cũng hay đó

canh thu 5 danh cho ban la chia tay va cho minh xin cai st cua ng y ban

cám ơn những lời khuyên bổ ích

uh đôi khi cũng nên thế,chứ gặp nhau nhiều mà tình cảm cứ nhạt cũng chán,khi xa nhau rồi chúng ta mới có thời gian ngẫm nghĩ suy nghĩ thấu đáo hơn,nhiều khi chúng ta gặp nhau có nhiều lại không nhận ra hết được ta đang yêu như thế nào yêu nhiều hay ít,yêu đủ chưa.Xa rồi mới biết có cần nhau không,sống thiếu nhau có kho chịu không.chúc bạn sớm tìm lại được cảm giác yêu đích thực của mình

Cs mà bạn đôi khi cũng phải có những khoảng lặng, tình yêu cũng thế cũng có lúc mặn nồng cũng có lúc nhạt nhoà.Quan trọng là những người trong cuộc kịp nhận ra điều đó và thay đổi theo hướng tích cực hơn.
Theo mình thì cách của bạn cũng là một giải pháp hay.Hai người thường xuyên ở bên nhau quá có khi cũng không tốt, xa nhau vài hôm có thể sẽ giúp chúng ta nhận ra tình cảm dành cho nhau như thế nào.
Hoặc bạn cũng có thể làm mới tình cảm của mình bằng cách thay đổi một chút.
- Hai người có thể cùng nhau đi chơi một buổi ở đâu đó xa xa.
- Thi thoảng tặng nhau một món quà nhỏ, nhưng lãng mạn để tạo sự bất ngờ.
- Nhắn những tin nhắn yêu thương( lâu rồi quên chưa nhắn chẳng hạn)
- Cùng nhau nấu vài món ngon cho bữa tối lãng mạn.
Chúc bạn sớm tìm ra giải pháp cho mối quan hệ của mình.