
Chi tiêu thế nào với vợ chồng trẻ thu nhập 10 trtháng
Tình hình là em và bf đang bàn luận về cuộc sống gia đình nếu chúng em ký hợp đồng chung thân nhau (chắc qua năm)
Tổng thu nhập 2 đứa khoảng 11 - 12tr/tháng (hiện tại), ở nhà thuê. Chúng em xác định chỉ ở phòng trọ hoặc nhà nguyên căn nhỏ vì ổng là dân công trường, đi mút mùa (chúng em ở Thủ đức, em làm Q1 còn ổng làm ở Biên Hòa)
Sơ sơ về hoàn cảnh của chúng em (nghe bi đát thế)
-Tổng thu nhập như đã nói ở trên là tầm 11- 12tr.
-Em đi làm by bus (2 tuyến = 400k/ tháng), ổng đi xe máy, tiền xăng 500k/ tháng
-Chỉ có mỗi ổng là điệu đà , em thì bình thường, ăn mặc dễ coi là được, không cần soành điệu
, em chỉ nghiện sách thôi mà nay phải cai bớt rồi
-Chúng em cần trả nợ ngân hàng tiền anh đi học (tầm 25tr), có thể sau này phải chu cấp cho cha mẹ ổng (làm nông, không có lương), em thì không vướng bận tài chính, không phải nuôi bố mẹ và em trai, chúng em thống nhất các khoản chu cấp định kỳ là như nhau với 2 bên, trừ trường hợp khẩn cấp
-Ăn uống: 1 món xào + 1 mặn + 1 canh (ổng iu cầu vậy chứ em ăn gì cũng ok)
-Trang thiết bị điện trong nhà: 2 máy tính bàn + nồi cơm điện + đèn các loại, chuẩn bị sắm tủ lạnh loại 140l
Em nghĩ nhiều chị em cũng có mức thu nhập tương tự chúng em và việc xoay sở để có thể mua đất/nhà trong vòng 10 năm tới (tất nhiên phải vay mượn) không hề dễ
Các mẹ cao thủ chỉ em cách bố trí chi tiêu trong nhà và các mẹo tiết kiệm với, đặc biệt mong mỏi mẹ Tiếu Tiếu ạ :x
Cám ơn các mẹ nhiều nhiều

Mình đang trong thời gian nghỉ sinh em bé, có thời gian rảnh rỗi 1 chút lại lang thang cho đỡ buồn. Tình cờ vào topic này, chia sẻ với các mẹ 1 chút trong việc lập kế hoạch chi tiêu cho gia đình.
Nhà mình có 2 vc, 1 bé 2,5 tuổi, 1 bé 2 tháng tuổi và bà nội trông cháu. Tháng sau bà nội về rồi, vẫn chưa tìm được NGV nên tháng sau có NGV thì phải cộng thêm khoản lương cho NGV (bà gv cũ nhà mình bỏ đi lấy chồng rồi)
Mình lập 1 file excel, sheet đầu tiên sẽ thống kê chung các khoản phải chi trong tháng, các sheet tiếp theo thì ghi chi tiết các khoản chi trong tháng, trong mỗi sheet này sẽ có thống kê các khoản thu, chi và cập nhật số dư trong tháng (mình tự làm cho dễ hiểu)
Mình chia các khoản phải chi trong tháng làm 8 phần khác nhau :
1. Ăn uống, tiêu dùng : 2,4tr; chi tiết gồm :
- đồ ăn+ trái cây : 1,8tr
- gạo : 350k
- gia vị, dầu, mắm muối... : 150k
- xà bông, dầu gội, gvs : 100k
2. Sinh hoạt phí : 1,5tr, chi tiết gồm :
- Điện : 600k (nhà mình dùng máy lạnh và đun nước nhiều)
- Nước : 140k
- Gas : 250k
- Gửi xe CC : 100k
- ADSL + đt bàn : 200k
- TH cáp+rác : 100k
3. Di động, xăng xe của tớ : 500k, gồm :
- Xăng xe : 400k
- Di động : 100k
4. Chi tiêu cho 2 con : 1,6tr, gồm sữa bột, yaourt cho cô chị, tã giấy + chích ngừa cho cậu em.
5. Lương GV : 2tr
6. Phát sinh : khách khứa cuối tuần, đám cưới... : 1tr
7. Tiêu vặt, mua sắm : mua quần áo, đồ dùng : 1tr
8. Con gái sắp đi mẫu giáo, dự trù học phí 1,5tr
TC : 11.400.000 vnd, các khoản này là các khoản mình chi dùng cho mình, cho gia đình và các con, còn các chi phí tiêu vặt, xăng xe, ăn trưa, đt của chồng thì chồng tự xử, hehe. Chi phí như vậy có nhiều quá ko các mẹ? Mình ko thể cắt giảm hơn được nữa rồi

Nhà mình ở cùng ông bà nội và hàng tháng ông bà đưa 2,5M tiền ăn, nói chung mình chi tiêu ko phải quá lăn tăn nhiều nhưng bây giờ cũng đang muốn chi tiêu tiết kiệm hơn, để dành dụm được khoản lớn cho con cái sau này :)
Bản thân mình đang áp dụng như sau:
1- Lập file Excel theo dõi thu chi của cả năm, từng tháng và hàng ngày.
+ Cả năm: tổng thu bao nhiêu, tổng chi bao nhiêu và tiết kiệm được bn
+ Cả tháng: lên plan cho tháng đó gia đình sẽ cần tiêu những khoản gì, có cột chi phí plan, chi phí thực tế và cột CHÊNH LỆCH để biết tháng đó mình tiêu cái gì ít hơn cái gì nhiều hơn so với dự định ban đầu
+ Hàng ngày: tiêu gì thì mình note lại. Thường thì mình để đến sáng sớm hôm sau, khi đi làm, bật máy lên thì mình sẽ dành những phút đầu giờ để log lại các chi tiêu của ngày hôm trước. Cái này thì sẽ mất thời gian chút để tạo thành thói quen thường xuyên.
Ghi lại chi tiết như thế giúp mình xem lại khoản nào mình tiêu "quá tay" và ko cần thiết để mình biết đường tiết kiệm hơn trong những ngày còn lại.
Ví dụ tháng trước tiền điện tăng vọt lên thì tháng này mình đề ra mục tiêu phải giảm 200K so với tháng trước chẳng hạn thì mình (và mình sẽ tchú ý remind mọi người trong nhà) có ý thức tắt đèn, quạt, bình nóng lạnh khi ko dùng v.v ...
2- Cty mình trả lương qua TK ngân hàng Tiền phong (FPT). Mình có đăng ký dùng token card (tức là mình có TK ngân hàng, đăng ký sử dụng Internet banking và token card), mình có thể mở tài khoản tiết kiệm online rất linh hoạt.
Ví dụ: một tháng lương của mình được 10M. Mình dự định tiêu mỗi tuần 2M thì khi nhận lương mình sẽ mở 1 tài khoản tiết kiệm online 8M với thời hạn là 1 tuần. Chỉ để lại 2M chi tiêu cho tuần đầu tiên thôi.
Sang tuần thứ 2 của tháng mình sẽ cần tiêu 2M nữa --> mình mở lại tài khoản tiết kiệm online 6M với thời hạn 1 tuần.
Tương tự như thế cho tuần 3 và 4. Làm cách này thì khi mình gửi tiết kiệm online, số tiền trong TK tiết kiệm online sẽ được "bảo toàn" ít nhất cho đến khi đáo hạn và lại có thêm được ít lãi từ TK tiết kiệm nữa chứ hihi.
Loại TK này rất linh hoạt, các mẹ có thể gửi theo tuần: 1, 2, 3 hoặc gửi theo tháng: 1, 3, 6 ... lãi suất vẫn ko thay đổi theo thời hạn đâu (nghĩa là gửi 1 tuần hay 36 tháng thì lãi suất vẫn là 14%). Mình thấy cực kỳ linh hoạt.
Hy vọng chia sẻ của mình sẽ giúp ích các mẹ phần nào :)
Cho dù gia đình có kha khá nhưng là người vợ thì mình nghĩ là nên khéo léo chi tiêu trong gia đình, biết vun vén cho gia đình thì các ông chồng sẽ thích hơn nhỉ
Mình có 1 chị bạn chia sẻ v/v tiết kiệm với mình thế này: nếu như em chưa có nhiều để tiết kiệm (để dành) thì hãy tiết kiệm từng ít một vì như thế sẽ tạo thành một thói quen cho em là CÓ Ý THỨC PHẢI CHI CÓ KẾ HOẠCH ĐỂ CÓ TIỀN BỎ RA MÀ TIẾT KIỆM (Bây giờ một tháng em để ra được 50,000 cũng là để dành, 1 năm em sẽ có 600,000; 2 năm em sẽ có .... ít tích góp lại thành nhiều còn hơn là hàng tháng em ko có 50,000 nào và sau 1-2 hay 10-20 năm nữa em cũng chả có trăm nghìn nào cả).
Mình thấy rất chí lí và thuyết phục các mẹ ạ hihi

Bạn thử theo cách của mình đi
1- Ghi lại chi tiêu trong 2 tháng tới. Sau đó so sánh giữa 2 tháng, tìm ra những khoản bất di bất dịch và từ sau mỗi khi nhận lương thì giật ngay những khoản bất di bất dịch đó cho vào các ngăn khác nhau của ví (tốt nhất là nếu chưa đến kỳ chi cho các khoản đấy thì có 1 cái ví riêng để ở nhà). Còn lại thì tính toán cho việc khác.
2- Vì bạn đi chợ thường mua hết tiền luôn nên bạn phải tập xác định thực đơn cho gia đình trong cả tuần để chi tiêu hợp lý. Ví dụ hôm nay đã ăn những món này ngày mai ra sao để ngon, rẻ, ko bị trùng mà vẫn đủ dinh dưỡng. Nếu mua hết tiền thì phải xem xem lượng thức ăn như thế có quá nhiều trong 1 bữa ko. Nếu nhiều, bớt lại, bảo quản trong tủ lạnh để làm món khác chẳng hạn.
3- Lên kế hoạch chi tiêu cho bản thân bằng số tiền dư trong cả tháng. và đặt mục tiêu tiết kiệm cho một mục đích nào đó. Ví dụ, cuối năm phải sắm LAPTOP, hoặc chuẩn bị bầu bí thì sao... Mỗi ngày nên đút ống để dành khoảng 5 đến 10k cho khoảng thời gian sắp tới.
4- Thay vì đi chợ mua những đồ đắt thì nên tham khảo xem có chỗ nào chất lượng tương đương mà rẻ hơn không. Khi mua cần cân nhắc xem mình có dùng nhiều và thật cần thiết ko - nếu là đồ gia dụng. Gia đình bạn sống chung với bố mẹ chồng thì nên mua các đồ tạp hóa theo dạng số lượng nhiều nếu các đồ đó bảo quản được lâu và nhà bạn có kho để chứa. Ví dụ: nhà mình mua dầu ăn toàn mua can to. khi dùng thì chắt ra một dụng cụ đựng dầu, cứ hết lại trút vào. Nước mắm, mì tôm... đều mua theo đơn vị thùng chứ ko mua chai mua gói lẻ bao giờ.
5- Lập quỹ giữa 2 vợ chồng và ngay từ lúc nhận lương phải chi trả vào quỹ đó và không đụng đến nữa. Cuối tháng có đói thì phải thắt lưng buộc bụng. Giảm đi những thứ không quá cần thiết, hạn chế đi vay khi nghĩ mình có lương sẽ trả...
Tạm thời thế thui.

Chia làm nhiều khoản giống cách của mẹ Tiếu Tiếu đi bạn ơi. vd thế này:
1. Tiền nhà, điện, nước, ga : 1,7tr
2. Xăng xe, xe buýt, di động : 1,3tr
3. Ăn uống : 2,5tr : gồm tiền chợ, gạo, dầu mắm, trái cây, xà bông...
4. Tiêu vặt, mua sắm, phát sinh: 1tr
Như vậy, mỗi tháng bạn phải chi ra 6,5tr rồi, còn lại là khoản biếu cha mẹ, trả nợ... như vc mình chưa có con chẳng tk đc đồng nào, có con mới biết tính toán tk đấy.
gluck nhá, cùng đh TĐ với mình kìa