
Chia tay kiểu nào thì “đau” nhất”?

Tại sao fai làm đau người khác thì mới hài lòng, chia tay nươời mình thương yêu đã là đau "nhất" rồi, đừng tìm cách làm đau thêm vết thương đó bạn ah`. Bạn sẽ rất là vui khi làm người ấy đau, hay bạn sẽ khóc??? Suy nghĩ đi nhé nhok!

Người yêu mình vừa bỏ mình. Mình yêu cô ấy,qtaam lo lắng cô ấy rất nhiều. Hôm qua,trc ngày kỷ niệm của bọn mình 1 ngày tức là hôm nay là ngày kỷ niệm của bọn mình. Hôm qua cô ấy nói vs mình 1 câu "bọn mình bây giờ làm bạn thôi nhe,anh chưa đủ chín chắn,anh không phải chỗ dựa vững chắc để em gửi gắm cả đời". Mình đâu lắm

Trước khi chia tay với chàng, bạn hãy cho anh ta 1 cái tát thật "kêu" vào... chắc chắn anh ta sẽ đau lắm đấy...... sau đó "chua" thêm câu:
Anh đi đường anh, tôi đường tôi
Tình nghĩa đôi ta có thế thôi
Đã biết ko mong sum họp mãi
Bận lòng chi nữa lúc.... chia tay
Sau đó quay lưng đi ko thêm lời gì nữa.... Thằng này ko đau thì.... tôi đau hộ nó

cái kiểu chia tay im lặng ý. ít ra cũng nên có một lý do dù chỉ là ngụy biện :">

1. Chia tay bằng sự im lặng
Bạn chán anh ấy đến tận cổ, tuy nhiên vì sợ chàng đau lòng nên bạn không dám nói ra. Bạn cứ im lặng, tìm cách tránh mặt anh ấy. Anh ấy dường như đoán được điều đó nên cũng không liên lạc gì với bạn. Hai người lặng lẽ chia tay không một lời nói giã từ. Đó là cách chia tay không đẹp bởi cả hai chẳng biết gì về lý do chia tay thật sự và không một lời chúc nhau hạnh phúc.
2. Chia tay bằng sự xuất hiện của người thứ ba
Bạn không còn yêu chàng nữa, tuy nhiên bạn không có can đảm để thú nhận với chàng. Vì thế, trong thời gian yêu chàng, bạn lẳng lặng đi tìm hình bóng mới cho mình, và khi hình bóng ấy xuất hiện, bạn mới đề nghị với chàng chia tay.
Đó là sự lừa dối đáng ghê sợ nhất. Khi không yêu nữa, hãy dứt điểm và nói chuyện thẳng thắn. Còn nếu chia tay bằng cách này, bạn đã gây ra cho chàng một vết thương không thể hàn gắn được.
3. Chia tay bằng cách đổ lỗi cho đối phương
Bạn không còn muốn tiếp tục tình yêu với chàng vì nhận thấy những bất đồng trong cách nhìn nhận vấn đề, quan điểm sống. Tuy nhiên, chàng lại quá yêu bạn và không muốn xa bạn. Bạn chưa có người mới nhưng cũng không muốn duy trì mối quan hệ này, nhưng nếu cứ lặng im để mọi chuyện như bình thường thì bạn phát ngốt lên vì nó.
Bạn chọn cách bộc lộ bản thân là một con người xấu, hay tìm cách cáu gắt và quát tháo chàng, để cho hai người cãi nhau thật căng thẳng. Không chịu được tính khí thất thường của bạn, chàng nói lời chia tay. Dù mong muốn được nghe câu này nhưng bạn vẫn cố tình đổ lỗi cho chàng “Chính anh nói đấy nhé, chính anh là người bỏ em đấy nhé!”
Đó là một cách chia tay vô cùng xấu vì bạn đã đổ tội “phụ bạc” cho anh ấy. Đừng bao giờ làm hình ảnh mình xấu đi trong mắt người yêu như vậy. Không yêu nữa thì thẳng thắn nói lời chia tay mới là cách cư xử đẹp và khiến đối phương tôn trọng mình.
4. Chia tay bằng sự giả tạo
Bạn muốn chấm dứt mối quan hệ với chàng nhưng không biết phải nói gì và làm gì. Bạn cũng không đủ can đảm để cãi nhau hay mâu thuẫn với chàng. Bạn chọn giải pháp nhờ một người bạn trai đóng giả đối tượng đến tán tỉnh bạn và tỏ ra đã “đổ gục” anh ta. Chàng ghen tuông và bạn có cớ để chia tay chàng.
Đó lại càng không phải là một cách xử sự tốt. Bạn sẽ nghĩ sao nếu sau này anh ấy biết rằng bạn đã dựng lên vở kịch ấy để lừa dối chàng? Chàng sẽ vô cùng tức giận và coi thường bạn.
Cách tốt nhất, khi không còn yêu, hãy ngồi nói chuyện thẳng thắn với đối phương. Dù bạn có nhận được sự giận giữ hay những lời van xin, đeo bám thì hãy dũng cảm đối diện với nó. Mất lòng trước được lòng sau, hãy để người yêu cũ giữ cái nhìn tôn trọng với bạn.
(Theo Eva)