
Cho em hỏi liệu đây có phải là biểu hiện của HIV hay không?
Các bác sĩ ơi cho em hỏi, 1 lần em đi khách sạn với gái mại dâm, không hiểu sao mà lúc đó dương vật của em không cương cứng, e mang BCS vô thì không thể để vào âm đạo của cô ta được nên em chỉ để ở ngoài, rồi 1 hồi xuất ra luôn. Khi đi tắm em không biết có dùng nhằm khăn của cô ta không nữa. Về nhà thì khoảng 1 2 tuần sau gì đó, em không nhớ rõ nữa, em có bị đau họng và sỗ mũi, nhưng mà không có sốt, bình thường thì em hay bị viêm họng lắm nên lúc đó em cũng không để ý đến triệu chứng đó nữa, em cứ cho là bệnh cũ, nhưng gần đây em đọc trên mạng mới biết có 1 vài người lúc đầu nhiễm HIV thường có đau họng, nhức đầu, nổi hạch, sổt... nên em rất lo lắng không biết có phải việc dùng nhằm khăn mà em đã bị nhiễm HIV hay không nữa, em rất sợ mà vì chưa đủ 3 tháng nên em không thể đi xét nghiệm được. Giờ em rất hối hận về việc mình làm, chỉ 1 phút nông nổi mà giờ em đang rất bối rối, còn bạn gái em nữa, nếu như em bị bệnh thì cô ấy sẽ ra sao? Em rất buồn, rất ân hận, mong các bác sĩ có lời khuyên cho em. Em cảm ơn rất nhiều.

bạn ah, vay bay gio ket qua xet nghiem sao roi ban?

Đã lâu rồi mình không quay lại topic này. Hiện giờ mình vẫn chưa đủ thời gian để đi xét nghiệm xem có mắc căn bệnh đó hay không, nhưng điều quan trong nhất bây giờ là mình đã có nghị lực trở lại, cảm thấy vui vẻ và phấn chấn hơn rất nhiều vì người ấy đã chấp nhận tha lối và cho mình một cơ hội rồi, mình vui lắm. Giờ mình không nghĩ nhiều nữa, chỉ nghĩ là sẽ sống vui vẻ và có ích để tới cái ngày đi xét nghiệm thôi, và biết 1 điều nữa là dù có thế nào thì cũng không làm cho người ấy phải buồn và phải khổ vì mình nữa.

Mình sẽ dùng thời gian để chứng minh cho cô ấy tin là mình đã sữa đổi, sửa đổi và không bao giờ bước đi trên con đường tội lỗi đó nữa. Cảm ơn tất cả các bạn, cảm ơn rất nhiều.

hihih vay la co hi vong roi.
co len phai co ma giu nhung thu o trong tam tay cua minh.
dung de mat 1lan nua nhe
tsu cung bn vay minh cung cam thay voi di noi buon minh thay su viec cua bn giong nhu bn trai mih moi dau doc tam su cua bn minh con tuong anh ay len day de tam su co day
hihi.

Cô ấy đã chịu gặp mình, mình không ngờ rằng cô ấy đã qua đây để gặp mình, mình rất vui và lo sợ. Mình sợ cô ấy sẽ nói chia tay mãi mãi, mình cố van xin cô ấy 1 cơ hội để mình tiếp tục yêu thương và săn sóc cô ấy, mình rất muốn, rất muốn có được cơ hội đó, nhưng mình sợ lắm, mình sợ nếu như cô ấy cho mình 1 cơ hội mà mình lại nhiễm phải căn bệnh khủng khiếp đó thì sao, mình sẽ làm cô ấy đau khổ thêm lần nữa, nhưng thật lòng mình còn thương và yêu cô ấy nhiều lắm. Mình biết lỗi của mình to lớn lắm, không phải thời gian 1 sớm 1 chiều mà cô ấy có thể tha thứ cho mình, mình xin, cô ấy nói không biết, mình hy vọng cô ấy đợi chờ thời gian để cho mình 1 cơ hội, cô ấy gật đầu, nhưng cho dù thế nào, thì mình cũng sẽ chờ đợi đến ngày cô ấy tha thứ và trở về với mình. Bây giờ mình phải phấn chấn để sống, làm việc và chờ đợi, vì dù thế nào thì mình biết cô ấy sẽ rất lo nếu mình buông xui tất cả. Cảm ơn bạn meoluoi đã chia sẻ cùng mình, cảm ơn bạn rất nhiều.