
Cho em hỏi sống ở Hà Nội có khác biệt nhiều so với sống ở Sài Gòn không ạ?
Chuyện đầu đuôi là thế này ạ, bố mẹ em người gốc Bắc nhưng vào SG từ hồi mới giải phóng nên 2 chị em em sinh ra và lớn lên ở SG. Họ hàng 2 bên nội ngoại đều ở ngoài Bắc cả, trong này có mỗi mình nhà em. Giờ bố mẹ em đều đã già lại thêm mẹ em vừa phát hiện bị ung thư tuyến giáp, cũng may là giai đoạn đầu nên bác sĩ bảo chữa được và mẹ em đã ra HN mấy tháng nay để chữa bệnh Em có ông anh trai gọi mẹ em là cô ruột hiện nay đang làm một bác sĩ trưởng khoa ngoài HN nên có điều kiện chăm sóc và theo dõi diễn tiến bệnh trạng của mẹ em một cách tốt nhất chứ như trong này đi bệnh viện mà ko có người quen thì đến khổ. Tất cả mọi người đều mong gia đình em chuyển ra HN sống để mẹ em được chăm sóc tốt vì trong này nhà em neo người, em thì chạy chữa hơn 2 năm mà vẫn chưa có baby nên em cũng muốn ra đó cho mẹ em có các anh các chị nhà bác và mấy đứa cháu con anh chị thì mẹ em đỡ buồn hơn, với lại ông anh của em có mối quan hệ lớn nên có thể làm chỗ dựa cho em chứ ở trong Nam những lúc nhà có chuyện mới thấy mình cô đơn chả có anh em gì cả, em trai em hiện tại cũng đã chuyển hộ khẩu ra HN vì nó vừa nhập ngũ tại tổng cục 2.
Nhưng điều làm em băn khoăn là ko biết ra đó vợ chồng em có thích nghi được với cuộc sống và cách sống ngoài Bắc ko với lại chữa hiếm muộn thì trong Nam mát tay hơn. Em thì còn đỡ vì dù sao bố mẹ em vẫn giữ nếp sống của người Bắc mấy chục năm qua, với lại em ko thích chốn ồn ào mà chỉ thích yên ả thôi, còn xã nhà em là người miền Trung vào SG đã hơn 10 năm nên bọn em đã ngấm cái cách sống theo miền Nam rồi. Mẹ em cũng băn khoăn ko kém vì mẹ em sợ ra đó mà xã em ko chịu được đòi quay vào thì mẹ em khi đó ko thể vào theo em được nữa, mà mẹ em thì nhất quyết ko để em sống xa mẹ em, bản thân em cũng ko thể sống mà ko gần mẹ. Mẹ em bảo cuộc sống ngoài HN cạnh tranh dữ dội hơn trong SG nhiều, em thì ko hình dung ra điều đó vì mỗi lần ra HN em thấy rất yêu thích cuộc sống ngoài đó, người HN nói năng nhẹ nhàng lịch thiệp và rất khoan thai từ tốn, nó làm cho em thấy bình yên hơn SG nhiều, thật sự là em chán ngán đất SG vô cùng vì cuộc sống bon chen và người ta chơi xấu nhau đủ kiểu, có lẽ vì em đã bị chơi nhiều vố quá đau ngoài chỗ làm nên giờ em đâm ra như thế, cũng vì vậy mà mẹ em sợ ra đó em ko tồn tại được. Em nhận được nhiều lời khuyên là lĩnh vực ngân hàng mà vợ chồng em đang công tác thì ở đâu cũng thế vì nó có đặc trưng riêng của ngành nghề rồi do đó sẽ ko có khó khăn gì từ phía công việc. Nhưng em thì nghĩ quan trọng là làm sao để hòa nhập với cách sống ngoài Bắc. Như hồi xã em mới về ở rể nhà em, bố mẹ em hay bắt bẻ lắm, ví dụ như là đầu bữa cơm mà ko mời bố mẹ và bữa cơm là phải ngồi vào mâm chứ ko được xách tô đi vừa ăn vừa xem ti vi, khi ăn phải để ý để gắp thức ăn cho người lớn, rồi còn bao nhiêu là thứ nữa. Ngay như em ở trong này khi đi ăn bao giờ cánh mày râu cũng là người múc/gắp thức ăn cho chị em, thế mà lúc ra HN em bị ông anh cho một bài giáo huấn về việc đàn bà con gái phải biết ý tứ và để ý trong bữa ăn, ko được để các quý ông gắp cho mà mình còn phải đi gắp cho các ông trước.
Các mẹ có thể chỉ cho em những điều mà các mẹ thấy khác so với cách sống trong Nam ko ạ? Em nghe nói ngoài Bắc giữ lễ và khách sáo hơn trong Nam đúng ko ạ? Em ko giỏi trau chuốt câu chữ nên có gì mà ko phải các mẹ bỏ qua cho em nha.

Em sinh ra và lớn lên ở HN, mới vào SG được hơn 1 tháng thôi. Trước hết là muốn tập sống tự lập, sau đó là sống, làm việc và lập nghiệp ở SG.
@ Về sự khác biệt thì em chưa có được những cảm nhận sâu sắc lắm nhưng cũng chia sẻ với chủ topic vài điều mà em cảm nhận được
Thời tiết của SG thoải mái hơn HN. SG không có mùa đông lạnh khủng khiếp như HN (nghe nói HN vừa trải qua đợt rét kinh khủng nữa) hay những tháng nắng oi bức đến phát điên lên. Sáng - trưa nắng nhưng không gắt, chiều - tối lại mát mẻ. Hôm nào trời xầm xì thì giống như thời tiết mùa thu ở HN vậy. Nghe nói SG mùa mưa ngập rất kinh khủng nhưng em chưa trải qua nên chưa biết.
Khác biệt trong lối sống thì em nghĩ là còn tùy nơi ở.
HN, ở những nơi có nhiều người HN gốc sinh sống (trên phố cổ, trong làng chẳng hạn, nói vui thì mom của em là gái làng Trung Tự đấy) thì họ sống rất nguyên tắc và tình cảm, tôn trọng lễ nghĩa và phép tắc, sống cùng họ có hơi "mệt" một chút nhưng thấy được cái "tình" người. Nhưng ở những nơi toàn người ngoại tỉnh (không phải là HN gốc) lên HN, thì cũng đủ loại lối sống... có những nơi toàn giới trung lưu đã xây dựng được sự nghiệp ở HN, có những nơi toàn thanh niên đang xây dựng sự nghiệp, có những nơi như xóm lao động, làng sinh viên... cùng là ở HN nhưng nỗi nơi lại có lối sống khác nhau. Khu nhà em ngày trước, cách đây khoảng 10 năm, người HN gốc có vài nhà thôi, còn lại là những người gốc ngoại tỉnh lên nhưng họ cũng ở đó vài đời rồi (Ông nội em là người gốc Hà Tây, nhưng tất cả các cô các bác, các chú đều sinh ra ở HN hết), thời đó sống rất yên ổn, tình làng nghĩa xóm. Giờ thì người ngoại tỉnh họ lên thuê nhà, làm kinh doanh này nọ kia, xô bồ, loạn xạ cả lên. Hàng xóm với nhau có khi cả năm sang nhà nhau 1 lần...
Vào SG, em ở quận Tân Phú, gần đường Âu Cơ. Không phải quận 5 nhưng khu em ở có khá nhiều người Hoa sinh sống. Nói chuyện với mình thì họ chơi tiếng Việt, nói chuyện với nhau thì họ chơi tiếng Hoa và nghe nói là người Hoa thì không khéo léo trong giao tiếp và ứng xử như người Việt nói chung chứ chưa nói đến riêng người HN.
Người SG nghĩ thoáng chứ không tính toán như người HN. Nhưng vì nghĩ thoáng nên họ sống "nhẹ" về tình cảm, nghe nói người SG cặp bồ là chuyện bình thường, sống hời hợt, xô bồ.. Người HN thì tính toán, cái gì cũng suy nghĩ chu đáo, sống "nặng" tình cảm, với những người HN gốc thì chuyện "cặp bồ" là chuyện không thể chấp nhận được, có khi là trong chính bản thân họ.
Đó, chia sẻ với mọi người chút cảm nhận :)