
Biết phải làm sao khi đã...??
Em và anh ấy yêu nhau được hơn 1 năm rồi. ban đầu gia đình em không có ý kiến j nhưng gần đây biết về quá khứ của anh ý thì hết sức phản đối (theo lời mọi người trc a y từng bỏ nhà và từng yêu và làm cho 1 ng con gái có thai, nhwung ja đình a y k cho cưới) . chuyện này anh ý đã từng kể cho em và cũng khẳng định a ý bị kừa do cái thai đó k phải của anh.e tin điều đó, vì bi h anh cũng làm ăn đàng hoàng, mở cửa hàng bán và sửa chữa điện thoại di động. Ban đầu khi biết chuyện này bố mẹ em cũng nói là quá khứ ko quan trọng, chủ yếu là hiện tại anh ý tốt là được. thế nhưng sau lần bọn em chia tay vừa rồi do cãi nhau và quyết định quay lại thì bố mẹ em k đồng ý nữa, các cụ nói là em với anh ý ko hợp nhau ( em học đại học còn anh ý ở nhà), bố mẹ lo sau này lấy về sống k hợp sẽ khổ.e nghe lời bố mẹ vì thực tế suy nghĩ và quan điểm của anh ý về nhiều vấn đề đều trái ngược với em.
Nhưng e đã trót quan hệ rồi, còn lỡ có thai nữa. khi đó bọn em đã quyết định bỏ.em trai anh ý là bác sĩ nên bọn em đã tới nhờ em trai anh ý. h đây đã chia tay nhưng em vẫn phân vân. nhà em với nhà anh ý gần nhau.thật sự bi h em bế tắc k biết phải suy nghĩ thế nào...
mọi người cho em lwoif khuyên với.

cảm ơn bạn đã cho mình lời khuyên. thực sự thì mình và anh ý đêu ở một huyện ngoại thành hà nội. chuyện lo lắng lấy chồng xa la không phải vì nhà mình với nhà anh ở gần nhau.nguyên nhân bố mẹ không thích vì sợ anh ý chỉ làm gần nhà, học thức không bằng mình (anh ý học cao đẳng nhưng bố mẹ mình lại k bít, còn mình học 2 trg đại học), không tiếp xúc nhiều,sau này mình đi làm gặp gỡ nhiều người sẽ ghen tuông rôi khổ.bố mẹ muốn mình sau này ra trường yêu những người có cùng mức học hành tử tế, công việc ổn định rồi cưới.hơn nữa chuyệ sau khi bỏ cái thai làm mình cũng day dứt nhiều vì cả em trai của anh ý cung biết nữa.hic

1- Hãy hỏi gia đình lý do thực sự khiến mọi người phản đối. Vì tính tình người yêu của bạn có những điểm mà gia đình cho rằng không tốt hay chỉ đơn thuần là gia đình bạn lo con gái lấy chồng ở xa là cực khổ. Chuyện này cũng dễ hiểu thôi mà, vì không phải thành kiến, ai cũng cho rằng cuộc sống ở thành phố sẽ tốt hơn nhiều, có nhiều cơ hội để đi làm, phấn đấu và học hành hơn so với ở quê (xin lỗi bạn vì đã nói như vậy).
Chuyện nhà bạn nghĩ bạn lấy chồng và về quê như vậy thì liệu sau này bạn có cảm thấy day dứt khi thấy cuộc sống, sự nghiệp của mình bị đảo lộn hay không? Hoặc ngược lại, khi người yêu của bạn lên thành phố sống, liệu anh ấy có thể hòa nhập với cuộc sống ở thành phố để tồn tại và vươn lên hay không? Theo mình nghĩ đó là những yếu tố mà cha mẹ bạn đang đặt ra và xem xét. Đừng coi cha mẹ mình là khinh người, chỉ muốn con mình lấy người giàu có. Đó là tâm lý chung của người lớn thôi.
2- Mình ngạc nhiên là bạn trai của bạn biết gia đình cấm bạn như thế, vậy người ấy có những hành động, dự kiến gì để cải thiện tình hình này. Nếu bạn trai đã có thành ý để cải thiện mà gia đình bạn không chịu thì có thể chấp nhận được; còn nếu bạn trai bỏ lửng như thế này, không chịu cùng bạn thuyết phục gia đình thì chuyện này đáng xem lại lắm. Một là người này có thể không yêu bạn, hoặc có thể yêu nhưng chưa đủ chín chắn để thuyết phục gia đình bạn đồng ý cho bạn làm quen với anh ấy. Từ đó cũng có thể thấy là liệu người này có thể là người đàn ông để bạn dựa vào sau này hay không?
3- Bản thân bạn, mình cảm tưởng bạn vẫn tự mâu thuẫn với chính mình, giữa cuộc sống, sự nghiệp ở thành phố và về quê sống với anh ấy. Có lẽ bạn cũng sợ là mình sẽ không chịu được những thay đổi như vậy. Hoặc là bản thân bạn chưa cảm thấy đủ sức tin tưởng vào tình yêu của mình. Mình không tin là bạn không có ý chí (vì đã duy trì tình cảm như thế này trong khoảng thời gian dài không phải là dễ), mà bạn cảm thấy chưa đủ thuyết phục mình, chưa đủ tự tin để đi đến với anh ấy.
Có lẽ những suy nghĩ của mình có vẻ hơi thực tế và lạnh lùng, coi như có thêm một ý kiến để bạn tham khảo vậy.