
Làm sao để yêu mẹ chồng như yêu mẹ mình?
Liệu chúng ta có làm được điều đó không???
Trên diễn đàn này tôi chỉ muốn đưa ra chủ đề này (cũ nhưng luôn nóng) mong các mẹ tham gia. Có thể từng câu chuyện riêng lẻ sẽ tạo ra niềm hạnh phúc cho mọi người. Nhất là tạo ra niềm vui, niềm hạnh phúc cho những ông chồng yêu thương của chúng ta.
Các mẹ hãy chia sẻ cách để mình và mẹ chồng ngày càng yêu thương thật lòng hơn, mẹ nào có mối quan hệ chưa tốt với mẹ chồng hãy học hỏi để ngày mai nhận được những lời khen, những ánh mắt, những... thương yêu từ mẹ chồng.
Và cũng qua đây mong rằng các mẹ sẽ có cuộc sống hạnh phúc hơn. Mình không yêu quý mẹ chồng ắt cuộc sống mình chưa bao giờ chọn vẹn.....???
Hãy action thôi chị, em ơi?
"Đi khắp thế gian
Không ai tốt bằng mẹ
...."

Hạnh phúc của người chồng phụ thuộc rất lớn vào tình cảm của bạn với mẹ chồng đấy.
Mẹ chồng - nàng dâu từ lâu vẫn được xem như hai thái cực khó có thể dung hòa. Các chuyên gia cho rằng, 5 quy tắc dưới đây là những bí quyết cần thiết để có mối quan hệ tốt với mẹ chồng.
1. Biết vai trò của mình
Trước khi kết hôn, bạn cần phải nói chuyện rõ với chồng mình xem gia đình anh ấy mong đợi gì ở bạn: con gái hay con dâu. Các cô dâu trẻ thường ca thán rằng mẹ chồng luôn mong đợi mình phải làm việc cật lực trong khi luôn miệng nói rằng mình không xứng đáng với con trai bà ta. Gia đình anh ấy là một phần của cuộc hôn nhân của bạn. Do đó có thích hay không hai người cần phải đồng ý với nhau về việc bạn cần phải có trách nhiệm gì với bố mẹ anh ấy.
2. Đây không phải là vấn đề cá nhân
Đừng nghĩ rằng chỉ có một mình bạn phải đối mặt với mẹ chồng. Chồng bạn cũng có mặt trong mối quan hệ này và cả hai người cần giải quyết chuyện này như một cặp vợ chồng chứ không phải bắt anh ấy phải tự giải quyết hết mọi chuyện.
3. Tránh đụng độ
Một số vấn đề tiềm tàng dẫn tới đụng độ với mẹ chồng là việc nuôi dạy con cái. Đôi lúc quan hệ mẹ chồng nàng dâu khá hòa thuận cho tới khi bạn sinh con. Mẹ chồng bạn không chịu hiểu rằng bạn cần phải đặt ra những quy định cần thiết cho trẻ và đôi khi chiều nó quá mức.
Eunice, 35 tuổi, giám đốc bộ phận bán hàng của một công ty thời trang, cho biết: “Gần đây con trai tôi có thói ném đồ chơi xuống sàn mỗi khi nó không vừa ý chuyện gì. Mỗi lúc tôi muốn ngăn chặn nó, mẹ chồng tôi lại yêu cầu tôi để cho nó yên. Thế là tôi tìm cách dạy bảo con mình sau lưng mẹ chồng, nói cho con biết nó làm sai những gì. Nhưng tôi chỉ ở bên cạnh con vào các buổi tối và ngày cuối tuần, còn nó vẫn ở với bà là chính. Kết quả là con trai tôi ngày một nghịch hơn”.
4. “Nịnh nọt”?
Trước khi kết hôn có thể chồng bạn đã cố tạo cơ hội để gia đình anh ấy hiểu bạn hơn và bạn hiểu họ hơn. Hãy cố gắng tìm hiểu sở thích của mẹ chồng. Tổ chức những cuộc đi chơi cả gia đình, mời mẹ chồng đi nghe hòa nhạc hay tặng mẹ chồng một món quà nhỏ. Thực tế điều đó sẽ giúp hai người hiểu về nhau nhiều hơn.
5. Đừng bắt chồng phải lựa chọn
Bạn không nên bắt chồng phải chọn một là bạn hai là mẹ anh ấy. Anh ấy có thể và cần phải yêu mẹ mình nhiều như yêu bạn. Nếu không tự giải quyết nổi vấn đề hãy chia sẻ với gia đình và bạn bè hoặc các dịch vụ tư vấn.

Em chưa có gia đình, nhưng em luôn nghĩ sau này nhất định sẽ yêu thương bố mẹ chồng.
Nói thì dễ, làm mới khó. nhưng cái gì xuất phát từ trái tim thì sẽ đến trái tim. :P

Với mình thì mình nghĩ là khó: ngay cả mẹ đẻ mình cũng có lúc còn cảm thấy có cái này cái kia dù rằng mình thương mẹ mình. Tình thương của mình dành cho bố mẹ không phải tình thương ủy mị, ướt át. Mình ở nhà chồng nhiều lúc cũng không thấy hợp với cách sống của mọi người. Mình ưa tự do, ưa bay nhảy, lấy chồng đã cảm thấy thực sự là bó buộc, thêm bố mẹ chồng và cô em chồng nữa mình cảm thấy nhiều lúc không muốn về nhà. Đó là thời gian đầu, bây giờ mình cũng chưa sống nhiều với gia đình chồng vì mình hay đi và đi lâu nên cũng chưa biết thế nào. Có điều mình thấy thực tâm là bố mẹ chồng mình là người tốt, yêu mến con dâu và cháu. Mình cũng cố gắng sống cho vui vẻ hòa thuận chứ tất nhiên có điểm này điểm kia các mẹ ạ. Mình thực sự thích được ở riêng vì anh xã sẽ có điều kiện mà trưởng thành hơn là dựa dẫm nhưng mình nghĩ như thế là ích kỷ vì ông bà cũng cao tuổi, mong con cái đầm ấm. Thế nhưng đôi lúc mình chạnh lòng vì chồng mình hay nói câu "dâu con, rể khách" khi mình phàn nàn việc anh ấy ít khi sang nhà bố mẹ đẻ mình. Cũng có lúc ức chế mình nghĩ rằng tình yêu của chồng mình với mình thực sự không hề nhiều, có thể tại bọn mình hay phải xa nhau quá, mình đã nghĩ đến chuyện ly dị. Nhưng mà ông xã được cái yêu và chăm con ghê lắm, cũng không hay chấp mình, nhưng mà tật xấu gì thì chẳng bao giờ sửa đổi. Đâm ra bây giờ mình vừa yêu vừa ghét chồng mình, chẳng nghĩ gì đến chuyện mẹ chồng con dâu cả.