VicoTas
Câu hỏi
avatar babymoibikiu
19/05/2013 18:42

Chồng và bạn mình quá thân. Có cần phải đề phòng bạn mình không?

Các bác ơi khổ nỗi là em hay ghen quá, nhưng tốt 1 cái là (chẳng biết tốt hay hại nữa) em chẳng bao giờ làm ầm ĩ lên mà chỉ để trong bụng thôi, khi nào có thời gian thì mới nói, không thì cứ để trong bụng luôn, mà em cũng chẳng giận dai cơ.
Em có 1 đứa bạn ở nước ngoài, trước khi cưới thì anh xã nhà em cũng đã từng chát với nó qua mạng nhưng chưa bao giờ gặp mặt, bây giờ thỉnh thoảng nó cũng nhẩy vào chát với xã nhà em, bình thường thì không sao nhưng dạo này em thấy lời nói của nó lả lơi, thân thiết quá mức, làm em thấy bực mình. Em đã không cho chồng em chát với bạn em nữa và em cũng nói thẳng với cô bạn đó là em không muốn như vậy và yêu cầu cô ấy không nháy vào chát với chồng em nuã.
Em làm như thế có đúng không? Anh ấy bảo em là em ghen linh tinh. Nhưng em ấm ức lắm. Với những cô bạn học của anh ấy thân thiết từ ngày xưa thì em ko nói, đằng này là bạn em mà chưa từng gặp chồng em bao giờ. Em tấm tức ấm ức lắm các mẹ ạ. Ai bảo cho em phải làm gì đây?



Danh sách câu trả lời (5)
avatar dinhbalan01 19/05/2013 18:42

Trong cuộc sống đôi khi chúng ta cũng cần có những lúc phải "đề phòng". Gần nhà tôi cũng có chuyện hay để nghe đấy. Chị gái mổ đẻ, em gái lên chăm sóc sau 1 tháng thì có chuyện xảy ra giữa em gái và anh rể. sau khi chị gái biết chuyện thì mọi việc đã quá muộn rồi. Vì vậy bạn nên "đề phòng" trước vì các cụ ta đã có câu "lửa gần rơm nâu ngày cũng bén"

avatar banlaban3 19/05/2013 18:42

Tạm thời trong khi cô bạn của chị vẫn chưa về VN, tức là chồng chị và cô nàng đó mới chỉ à ơi qua YM phải không chị, thế thì lén chồng cho cái nick của nàng ta vào ignore list đi, đảm bảo nàng kia có nhảy vào thì chồng chị cũng chẳng nhìn thấy cái gì mà cô ta gõ đâu, mà dù chồng chị có lâu không thấy cô nàng có hỏi thăm thì những lời reply của nàng chồng chị cũng không đọc được!!!

Củ Chuối ahchicoem 19/05/2013 18:42

Cứ phải đề phòng từ trước bác ạ. Em kể bác nghe chuyện của chính em đây chứ đâu. Chẳng là anh xã em một hôm hắn lười thế nào, lại lấy nick của em để chát với bạn, mà ông bạn này là bạn thân đấy nhé. Thế là tên bạn kia biết nick của em. (lúc đấy hai đứa em không ở VN, đang học ở nước ngoài mờ). Đến hè, em có về nhà chồng em chơi, gặp tên bạn này một lần, nói chung cũng chả có ấn tượng gì về hắn cả. Lúc đó hắn còn dẫn cả bạn gái hắn tới nữa. Sau đó bọn em lại quay lại trường học tiếp, thỉnh thoảng tên bạn này có nhảy vào chát chít hỏi thăm vớ vẩn vài câu, em thì cứ theo phép lịch sự trả lời thôi, vì nghĩ dù sao hắn cũng là bạn của chồng mình (à quên, chồng tương lai của mình). Rồi tự nhiên một hôm thấy giọng điệu của tên bạn này rất là lạ nhé, rõ ràng cái kiểu đong đưa à ơi, nào là nếu em và A (tên chồng em) không đến được với nhau thì tội nghiệp cho em quá, rồi anh ước mong cũng quen được một bạn gái giống như em...

Em mới hỏi là thế B (bạn gái hắn) thì sao, thì hắn bảo là anh chỉ coi B như em gái thôi, chứ không có tình ý gì cả, thế mới điên chứ. Em vẫn lịch sự trả lời hắn là anh đừng có nói đùa thế, chồng em biết thì không hay đâu. Nhưng sau đó em nghĩ đi nghĩ lại thì thấy là nên cho chồng em biết về tên bạn này, vì chồng em rất tin hắn, phải để chồng em sáng mắt ra, chứ không nhỡ mai kia còn những chuyện khác nữa thì sao (làm ăn này nọ chả hạn). Thế là em kể hết cho chồng em biết, đương nhiên cho xem cả cái message Archive trong YM để minh chứng cho lời kể của em. Em cũng không bình luận gì cả, chỉ nói là em kể thế để anh biết thôi. Sau đó chồng em xử lý thằng cha đó thế nào thì em không biết, chỉ biết là cũng không ca ngợi hắn trước mặt em nữa.


May cho chồng em là em đàng hoàng đấy, chứ nếu em lại cũng đong đưa à ơi nữa thì không biết sự việc sẽ đi đến đâu. Không phải nói gì chứ em ghét nhất là cái loại người chen vào tình cảm của người khác, nhất lại là bạn hay người quen nữa thì lại càng ghét.!!

avatar m0zjlla 19/05/2013 18:42

Tình hình là cứ phải cẩn thận bác ạ. Em rút kinh nghiệm từ cái cô hàng xóm nhà em. Em cũng quý nó vì 2 đứa bằng tuổi, mà nó lại có con gái cũng kháu khỉnh. Cái gì em cũng cho nhà nó, suốt ngày giúp đỡ gần gũi chị em. Thề có chúa là em không nghĩ ngợi lăn tăn gì cả. Nhà có gì ngon cũng mang sang. Nhưng 1 thời gian em phát hiện ra hình như nó thích anh giai nhà em (chồng nó đi xa suốt lại đen xì thấp bé) cứ lúc em đi chợ hay em lên nhà nghỉ trưa, có mình chồng em trông hàng là nó lấy lý do gửi con để mò sang nhà em ý... mỗi lần chồng em đi qua, nó nhìn theo lạ lạ là. Rồi thì khi chồng em bế con bé nhà nó, nó cứ huých người ông ý tình tứ lắm, rồi còn tắm nhờ, hay xin xỏ như người trong nhà. Em thì bị cái vô tư chả để ý gì cả chị ạ. Cứ nhiệt tình giúp đỡ chứ, lại còn thương. Nhưng ơn trời, ông xã nhà em không thuộc loại hám gái, còn bảo em là lần sau nó nhờ bế thì kêu bận.. nói chung là ông ấy tránh.. hú hồn nhà em,. bây giờ em đi chỗ khác rồi!!

avatar duc_tam379 19/05/2013 18:42

Em có học cùng 2 người bạn gái và ai cũng biết 2 người đó thân nhau lắm, đi đâu cũng đi cùng nhau, yêu 2 người cùng một nhóm. Thế mà không hiểu thế nào trong khi 2 đôi vẫn bình thường yêu nhau mà trong một lần hình như là về quê nhà 1 bạn trong 2 đôi đó thì lại thấy bạn gái này hôn người yêu của bạn gái kia. Cô bạn gái ức không làm thế nào được và bị đâm xe khi ra ngoài đường. Trong khi đó bây giờ thì cặp đôi không hoàn hảo (2 kẻ lăng nhăng) đó lại chuẩn bị cưới nhau. Từ đó em rút bài học kinh nghiệm cho mình là không nên tin bạn quá mức trong chuyện ấy ấy...

Trả lời câu hỏi
Tải lại mã
Câu hỏi lĩnh vực Gia đình và mối quan hệ
nophoto Nhận biết có mang thai không

Đăng lúc: 18:42 - 19/05/2013 trong Gia đình và mối quan hệ

nophoto Tôi không còn yêu chồng nữa, có nên ly hôn?

Đăng lúc: 18:42 - 19/05/2013 trong Gia đình và mối quan hệ

nophoto Cho em hỏi về lần đầu QHTD ở con gái?

Đăng lúc: 18:41 - 19/05/2013 trong Gia đình và mối quan hệ

nophoto Ngày của mẹ 10.5 mua quà gì để thể hiện tình yêu đối với mẹ

Đăng lúc: 18:41 - 19/05/2013 trong Gia đình và mối quan hệ

nophoto Vì đâu mà ta xa nhau ?

Đăng lúc: 18:41 - 19/05/2013 trong Gia đình và mối quan hệ

lighting Có nên gặp mặt người quen ở trên mạng ko ?

Đăng lúc: 18:41 - 19/05/2013 trong Gia đình và mối quan hệ

nophoto Những lời Bố dạy con trai trước khi lấy vợ! -rất hay-

Đăng lúc: 18:41 - 19/05/2013 trong Gia đình và mối quan hệ

MrTien Liệu em có thể có thai ko?

Đăng lúc: 18:41 - 19/05/2013 trong Gia đình và mối quan hệ

nophoto Tôi có sai hay không?

Đăng lúc: 18:41 - 19/05/2013 trong Gia đình và mối quan hệ

nophoto Nếu hai vợ chồng đang cãi nhau mà có bạn của bố mẹ tới chơi, thì phải xử lý như thế nào ?

Đăng lúc: 18:41 - 19/05/2013 trong Gia đình và mối quan hệ

lê văn nguyên Làm gì khi bố mẹ phản đối chuyện tình cảm?

Đăng lúc: 18:41 - 19/05/2013 trong Gia đình và mối quan hệ

nophoto Cách kiểm tra bộ nhớ máy nokia6680 ?

Đăng lúc: 18:40 - 19/05/2013 trong Gia đình và mối quan hệ

nophoto Tại sao tớ nhớ bạn ?

Đăng lúc: 18:40 - 19/05/2013 trong Gia đình và mối quan hệ

nophoto Bố mẹ ngủ cùng con có lợi ích gì?

Đăng lúc: 18:40 - 19/05/2013 trong Gia đình và mối quan hệ

nophoto Một người phụ nữ giỏi giang trong công việc có thể giỏi trong cuộc sống gia đình ko?

Đăng lúc: 18:40 - 19/05/2013 trong Gia đình và mối quan hệ

dang duc thang Làm sao để trở thành người lạc quan, vui vẻ, hoạt bát?

Đăng lúc: 18:40 - 19/05/2013 trong Gia đình và mối quan hệ

nophoto Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như người phụ nữ không thể cân bằng giữa sự nghiệp và cuộc sống gia đình ?

Đăng lúc: 18:40 - 19/05/2013 trong Gia đình và mối quan hệ

nophoto Thử thai vào thời điểm nào thì thích hợp nhất để biết chính xác ah?

Đăng lúc: 18:40 - 19/05/2013 trong Gia đình và mối quan hệ

nophoto Cách hạn chế xuất tinh sớm

Đăng lúc: 18:40 - 19/05/2013 trong Gia đình và mối quan hệ

nophoto Cảm ơn em, người tình của chồng chị!

Đăng lúc: 18:40 - 19/05/2013 trong Gia đình và mối quan hệ

Rao vặt Siêu Vip