
Chọn xe nào giữa Honda CR-V và Kia Sportage ?
Em năm nay 29 tuổi, viên chức nhà nước, có ý định nâng đời ôtô nhưng chưa biết chọn xe nào trong tầm tiền 1 tỷ. Em nghiên cứu CRV và Sportage. Vậy bác nào đã sử dụng 2 xe này cho em xin cái nhận xét một chút (Lương Viết Hưng).
Tiện thể em cũng xin hỏi thêm con vợ hai của em bây giờ là Lacetti se nhập khẩu 2010 mới mua tháng 8/2010, chạy hơn 6 nghìn km thì bán dược bao nhiêu.
Cảm ơn các bác rất rất nhiều.

Kia Sportage + 29 tuổi = sành điệu Honda CR-V + 29 tuổi = lịch lãm Lacetti 2010 + nhập khẩu = 20k "ý kiến riêng" 1 phiếu cho KIA Kia Sportage (thích hợp với tuổi <30 như bác đấy) còn chất lượng thì mời anh em nào đã thử rồi thì cho ý kiến tiếp.
Xe Sportage ngoại thất trẻ trung hơn và có phần hầm hố hơn nhưng xe Hàn về hệ thống điện vẫn hay trục trặc. Nhưng cũng phải nói thêm nếu chọn CRV thì 1 tỷ chỉ có mua xe lướt thôi nhưng Sportage thì bạn vẫn còn dư để đổ xăng dần.
Theo em bác nên lấy Kia Sportage vì CR-V đi tốc độ cao hơi ồn còn Sportage thì êm hơn. Còn nếu bác muốn thương hiệu thì lấy Crv. Nhưng theo em con CRV nhìn hơi quê. Kiểu dáng già quá. Còn về chất lượng thì bác yên tâm. Bạn em có con Kia Sorento đi rất ổn không có gì để phàn nàn.
Chúc bạn chọn được em vợ 2 như ý.

Gửi Bạn sắp là chủ thớt.
-Kia Spỏtage + 210 triệu= Honda CRV -
Kia có Động cơ thế hệ mới mạnh, ít hao nhiên liệu (Theta 2.0) và khung gầm dùng chung với Huyndai Tuckson, hộp số AT 6 cấp.
-Option tốt trong tầm tiền.
-Nội ngoại thất mang phong cách Audi, trẻ trung, khỏe khoắn.
- Được đành giá tốt từ các tạp chí Auto uy tín tại Âu và Mỹ .
Bạn nên tự tìm hiểu bằng thực tế, chớ nên theo tâm lý bầy đàn.

Lacetti SE nhập khẩu, mới đi có 6 nghìn km mà đã muốn bán? Vợ Hàn vớ vẩn quá à, hay lúc đầu thấy hình thức đẹp thì húc, húc xong thấy rệu rã lại chán. Chỉ chết cái hình thức với lại đồ chơi loạn hết cả lên thôi. Lên diễn đàn này bao nhiêu lần khuyên ''tốt gỗ còn hơn tốt nước sơn", nhưng có ai thèm nghe đâu, còn chê lão già này lẩm cẩm, không thức thời, không thông thái, cổ hủ,bày đàn....
Bây giờ thì trắng mắt ra rồi nhé. Thôi đã mua rồi thì giữ lấy mà dùng, bán thì có lãi ngay đấy, nhưng là lãi qui ra tiền Việt, còn qui ra $, ra vàng thì mếu nặng. Rồi lại húc vào em nào nữa. CRV cũng trượt thêm 5% ~ 51 triệu vnđ nữa cơ. Có tiền thì cứ húc, nhưng tránh em Hàn ra nhé, mắc một lần rồi phải nhớ đến già nghe chưa. Phí một đời trai.

Nếu đem so sánh giữa 2 con này thì:
Giá cả cua CR-V nhỉnh hơn KIA Sportage khoảng 70triệu.
CR-V la xe Nhật nên nói gì thì nói, chất lượng hơn hẳn xe Hàn.
nhưng ngược lại, Xe Hàn này lại có nhiều Option hơn.
Xe Nhật giữ giá hơn xe Hàn và 1 sự thật là sau một thời gian sử dụng, xe nhật vẫn bền hơn xe hàn. - Cài này là kiểm chứng nghiêm túc chứ không phải là thích xe nhật hay làm ở đại lý xe nhật mà nói vậy đâu.
Kết luận là nếu được chọn thì Bạn nên chọn CR-V.
Chúc bạn có xe sớm.

Nếu không chú trọng về thương hiệu thì Sportage Limited là sự lựa chọn hợp lý do:
1. CRV form đã quá cũ (từ khá lâu rồi ko có thay đổi zì mới mẻ cho lắm) trong khi Sportage đã thay đổi hoàn toàn diện mạo bên ngoài (trẻ trung, bắt mắt), nội thất có opption cao hơn và tiện nghi hơn CRV.
2. Do tâm lý dân Việt mình thích đồ Nhật hơn đồ Hàn nên sẽ khá nhiều người chọn CRV. uy nhiên như ở Mỹ thì chiếc Sportage được đánh giá cao và và được lựa chọn nhiều.
3, Giá CRV lắp trong nước khoảng 51k USD trong khi giá Sportage khoảng 45k USD. Trong thời buổi thuế má cao như thế này thì mức chênh 6k USD đủ để đăng ký cho chú Sportage giấy tờ rồi.
Chúc chủ Topic có sự lựa chọn đúng đắn!!!