
Chồng ngoại tình với vợ bạn thân.
Em cưới dc 18 tháng thì đi du học 1 năm. Em mới về được 1 tuần thì tối hôm qua nhận được điên thoại của anh bạn thân của chồng mời đi uống cà phê. Nói em đi một mình thôi,. Em thấy lạ nhưng vẫn đi. Trời ơi là trời, lý do buổi cà phê hôm nay là anh ý cho em xem tất cả bằng chứng ngoại tình của chồng em và vợ anh ấy. Em đã chết ngất khi nhận được điều này. Sao con ng ta có thể như thế hả các chị? Em đi du học 1 năm, 2 tháng chồng sang một lần. Vẫn tình cảm, quan tâm chăm sóc vợ từ cái nhỏ nhất như nhắc ăn, nhắc ngủ, gọi điện đánh thức vợ dậy đi học …Vậy mà ng ta sao có thể làm cái chuyện động trời này thế.
Gd em với gđ anh chị kia rất thân thiết. Chồng em học với anh ấy từ lớp 5. BMC em nhận anh ý là con nuôi nữa. Kinh khủng quá. Em chết mất đây. Em cần một lời khuyên. Em nên xử lý thế nào. Anh chồng kia nói với em rằng : Anh ý phát hiện ra chuyện này 1 tháng rồi. Anh ấy ko cho em biết vì nếu biết em sẽ dang d ở việc học, phí một năm dài em miệt mài theo học. Anh chị ý là ng theo đạo thiên chúa. Nên chị ấy đã đi nhà thờ thú tội tất cả mọi chuyện. Anh ấy còn cho em xem cả nội dung 2 ng chát với nhau, 3 tháng thôi mà dài 90 trang. Kèm theo đấy là ghi âm lời thú tội của vợ anh kia. Tất cả bằng chứng đã rõ ràng. Ko thể chối. Anh ấy bảo gđ anh ấy có thể sẽ ko còn nữa. Anh ấy sốc và đau như chết ngay dc. Tình bạn 20 năm tất cả chấm dứt.
Em còn trẻ, kinh nghiệm sống ko nhiều. Nhận tin này em thấy đau đớn đến cùng cực. Em quá ngu dại và tin chồng. Ôi tởm quá. Mỗ khi hắn nhắc em ăn ngủ, kèm sau đó là hắn cũng nhắc con kia. Tất cả là một mớ hỗn đợn, nhức nhối và đau đớn trong đầu. Em có cảm giác tê liệt rồi. Em phải làm gì. Em cần một lời khuyên, một lời trấn an để em bình tĩnh, để em dám đối mặt với sự thật.

chảng riêng gì đàn ông bạn ah.Nếu có cơ hội đôi khi phụ nữ cũng ngoại tình.Các bạn nhắp vào đây xem nè

Chào em, chị hơn em chục tuổi, ít nhất thì chị cũng có ít kinh nghiệm ở đời, chị cũng có những người bạn mà g/đ họ cũng có những lúc như g/đ em, có người tha thứ, có người không tha thứ.
Chị nghĩ em nên bình tĩnh, nói chuyện rõ ràng với chồng em, đừng giữ trong người ấm ức một mình, cái gì cũng phải nói ra cho rõ ràng. Nếu tha thứ được thì hai đứa sẽ phải bắt đầu lại từ đầu, và chồng bạn sẽ phải cố gzaawngs gấp trăm lần để lấy lại lòng tin của bạn. Và em đừng bao giờ nhắc lại chuyện đó. CÒN nếu không tha thứ được thì chia tay cũng không phải là giải pháp tồi, em còn trẻ, đời còn dài, cuộc sống còn rộng mở, em sẽ tìm được người xứng đáng.
Mỗi khi buồn, đau, tức giận, em hãy viết một lá thư đề tên kẻ mình căm ghét (nhưng không gửi, hoặc gửi mà không đề địa chỉ, cứ bỏ vào thù thư là được, em coi như đã gửi cho người kia) em có thể viết tất cả những gì có thể, kể cả những lời tục tĩu nhất nếu em muốn. MỖI lần "viết thư" như thế em sẽ thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Cứ như thế em sẽ hàn gắn lại trái tim mình (đây là kinh nghiệm của bạn chị, và bạn chị cũng bị phản bội như em, và bạn chị cũng lấy chính người chồng của tình địch làm chồng, giờ họ sống rất hạnh phúc, và có một bé trai 8 tuổi, rất ngoan và đáng yêu

Chắc em còn trẻ và đây là cú vấp đầu đời, rất khâm phục bản lĩnh của em đã rất cao thượng và không xử xự một cách thái quá cho đến thời điểm này dù em hoàn toàn có quyền như vậy. Theo kinh nghiệm của anh thì em hãy bình tĩnh và nhìn xa hơn em nhé. E sẽ thấy rằng nếu vượt qua được cú ngã đau này, e sẽ cứng cỏi hơn, hiểu đời hiểu người hơn. Đừng vì vết thương (tưởng rằng là rất to và rất sâu) này mà quên là mình còn bao nhiêu năm phải sống với nó đấy, hãy mỉm cười với đời hơn, ngẩng cao đầu sống tiếp cuộc đời tươi đẹp. Trước mắt theo anh em hãy thẳng thắn nói với chồng em việc em đã biết (chỉ nói với chồng và mẹ em thôi nhé, đừng làm to chuyện). Nói hết và không dấu cả những suy nghĩ căm thù của em cho nó nhẹ người. Tuy nhiên, vào lúc này không nên đưa ra quyết định gì vội. Chắc chắn chồng em sẽ muốn níu kéo và tạm thời sẽ chưa có chuyện gì to tát đâu. Em cũng nên cố gắng tiếp tục học, hãy để chuyện ở nhà tự đi theo chiều hướng nó phải đi (vẫn quan tâm nhưng e sẽ ko làm được gì hơn đâu)... vài dòng tâm sự mong em nhẹ được nỗi lòng.