
Khi chồng ngoại tình tư tưởng
Em có một chuyện buồn không biết chia sẻ cùng ai mong chị cho em lời khuyên nhé.Thời gian nhà em lắp mạng internet cũng là thời gian chồng em lên mạng tìm bạn bốn phương xin số điện thoại gọi, nhắn tin, hỏi thăm xã giao hoặc chia sẻ chuyện buồn vui trong cuộc sống, em chẳng nói làm gì. Đằng này, anh ấy lại gọi tán tỉnh, nói những lời mật ngọt, lên mạng chát như những người yêu nhau vậy. Em buồn lắm , em có tâm sự là em không muốn thế, nhưng anh bảo thủ nói là cho vui thôi.
Chị ơi chồng em như vậy có phải là ngoại tình tư tưởng không? Em sợ từ tư tưởng đến hành động hẹn gặp nhau nữa chị ạ. Em có phải là người ích kỷ không chị? Nhưng tình yêu em không thể chia sẻ cho người khác chị ạ. Cũng từ đó em luôn cáu gắt gia đình lục đục hoài. Chị ơi em nên làm gì bây giờ, cho em lời khuyên thật sự em đang bế tắc chị ạ. Em mong tin và cám ơn chị nhiều.

Theo nhiều chuyên gia cho rằng các bà vợ nên bình tĩnh suy nghĩ “Tại sao có cơm, nhưng anh không ăn lại đi tìm phở?”. Sau đó, bạn nên tìm hiểu những ưu khuyết điểm của “ tình địch”.
Trước tiên khi biết chồng ngoại tình, hãy "lôi kéo" chồng về nhà thông qua các con. Vì tâm lý chung, người cha nào cũng thương yêu con mình, không muốn làm cho chúng bị tổn thương. Tuyệt đối không được đem con ra trúc giận theo kiểu “giận cá chém thớt”. Điều đó càng làm cho người chồng chán nản hơn. Người đàn ông nào cũng thích sự dịu dàng, lòng bao dung, vì thế phải có thái độ cởi mở, quan tâm nhiều đến anh ấy, cùng với sự hỗ trợ của các con sẽ khiến cho chồng mình suy nghĩ lại.
Khi biết chồng ngoại tình, các người vợ đừng bao giờ dạy dột bắt chồng lựa chọn một trong hai: hoặc là tôi hoặc là người tình hay đòi ly hôn. Một khi chồng đã ngoại tình thì sẽ không ngại gì sự lựa chọn đó, họ dang mù quán và chắc chắn sẽ chọn người tình, khi đó các chị có ân hận cũng không kịp. Hãy luôn có thái độ nhỏ nhẹ cho dù khi đã biết chồng ngoại tình, phải đánh vào tâm lý của anh ấy rằng em đã biết rõ mọi chuyện, em sẽ không tuy cứu và tìm hiểu, hãy cùng với em chăm lo cho các con và giữ gìn hạnh phúc.
Đừng bao giờ chọn cách “ông ăn chả, bà ăn nem” khi biết chồng ngoại tình. Ngày nay, quan niệm xã hội vẫn lên án gây gắt chuyện vợ ngoại tình. Nếu trả đũa theo cách này, bản thân bạn sẽ bị thiệt thòi, con cái đau khổ, danh dự bị sứt mẻ mà chồng bạn cũng sẽ coi thường vợ.
Điều cuối cùng người vợ cần phải làm khi biết chồng ngoại tình là nếu chồng đã dứt khoát cắt bỏ người tình thì bạn đừng lấy chuyện cũ mà chì chiết chồng. điều này chẳng có lợi ích gì, tự ái của người đàn ông rất cao, anh ấy sẽ không chịu nổi và sẽ nhớ lại những ngày tháng ngọt ngào bên người tình và có thể sẽ quay lại con đường cũ một lần nữa.
Một người vợ hoàn hảo, đẹp đẽ, tế nhị sẽ cải hóa được tật "ăn vụng" của chồng. Hãy để cho ông chồng thấy vợ mình vẫn còn hấp dẫn, nếu cứ đi “bồ bịch” thì coi chừng mất cả vợ và con

Bạn thân mến,
Quả thực có rất nhiều người giống như chồng bạn, lúc đầu chỉ là làm cho vui, tán tỉnh cho vui. Thế nhưng rồi có khi gặp được một “đối tác” nào đó nhiệt tình (mà chuyện này thật ra bây giờ không hiếm) thì chuyện hẹn hò gặp mặt và trượt xa hơn nữa là điều không khó xảy ra, rất là những anh chàng ham vui như chồng bạn. Bạn nên phân tích thẳng thắn nghiêm túc mọi điều có thể xảy ra với chồng, cho anh ấy hiểu rằng bạn không phải ghen tuông vô cớ, hay chưa có gì đã ghen. Bạn chỉ muốn ngăn ngừa những chuyện xảy ra ngoài ý muốn. Bởi con người ta đôi khi chưa gặp chuyện, chưa biết mình sẽ cư xử như thế nào. Vậy thì tốt nhất là đừng tạo cơ hội cho những bất ngờ như thế đến.
Bạn cũng nói với chồng rằng bạn cảm thấy bị tổn thương khi anh ấy chia sẻ sự ngọt ngào và thân mật với người khác. Hãy hỏi anh ấy xem, nếu bạn cũng làm như thế liệu anh ấy sẽ có cảm giác như thế nào? Và nếu cả hai người cùng làm thế thì bạn và anh ấy có còn là gia đình, còn là những người thân yêu với nhau nữa hay không? Liệu có đáng để tổn thương gia đình vì những chuyện “vui vớ vẩn” như thế hay không?
Hy vọng là thái độ cương quyết và cứng rắn của bạn sẽ giúp anh ấy hiểu chuyện. Một người vợ không chỉ là người tạo cảm hứng, tạo niền vui sống cho chồng, mà còn là “cái cần thằng” cho chồng trước những cám dỗ cuộc sống.
Thân mến,