Câu hỏi

25/06/2013 12:09
Chữa cận thị bằng cách mổ Laser
Em bị cận nặng quá rồi :
Đi xe máy trời mưa lại không ổn - dùng kính áp tròng thì không được. Em đang muốn mổ mắt bằng tia laze. Không biết có ổn không nhỉ? Các chị, các mẹ có kinh nghiệm gì về vụ này mách dùng em với
hothot
25/06/2013 12:09
TungNo1
25/06/2013 12:09
![[:(]](/images/wys/yahoo_sad.gif)
Đi xe máy trời mưa lại không ổn - dùng kính áp tròng thì không được. Em đang muốn mổ mắt bằng tia laze. Không biết có ổn không nhỉ? Các chị, các mẹ có kinh nghiệm gì về vụ này mách dùng em với
![[=((]](/images/wys/yahoo_brokenheart.gif)
Danh sách câu trả lời (2)

Nếu muốn mổ mắt ở Viện Mắt ĐBP thì bạn phải đi lên khoa khám mổ mắt thì họ mới khám và tư vấn cho bạn được, còn nếu khám ở dưới thông thường thì họ chỉ đo khám bình thường cho những người mang kính thôi.
Sau khi mổ mình nghỉ ngơi hoàn toàn độ 3 ngày (tự nhiên có thời gian nằm nghe nhạc và nghe radio cũng thú vị lắm !) Sau đó đi làm lại bình thường, nhưng cố gắng là không nhìn vào vi tính hay đọc sách quá lâu, nói chung mình càng giữ gìn được càng lâu càng tốt cho giác mạc có thời gian làm quen với điều kiện mới. Đặc biệt là khi vừa mới mổ xong thì đồng tử phản xạ quá nhạy với ánh sáng nên thời gian đầu sau khi mổ nên hạn chế chạy xe ra đường ban đêm vì sợ lóa ánh đèn (lúc trước khi còn mang kính cũng bị hiện tượng này), sau một thời gian thì hiện tượng này cũng hết luôn !
Vậy ha, chúc bạn chữa cận thành công![[@};-]](/images/wys/yahoo_flower.gif)
Sau khi mổ mình nghỉ ngơi hoàn toàn độ 3 ngày (tự nhiên có thời gian nằm nghe nhạc và nghe radio cũng thú vị lắm !) Sau đó đi làm lại bình thường, nhưng cố gắng là không nhìn vào vi tính hay đọc sách quá lâu, nói chung mình càng giữ gìn được càng lâu càng tốt cho giác mạc có thời gian làm quen với điều kiện mới. Đặc biệt là khi vừa mới mổ xong thì đồng tử phản xạ quá nhạy với ánh sáng nên thời gian đầu sau khi mổ nên hạn chế chạy xe ra đường ban đêm vì sợ lóa ánh đèn (lúc trước khi còn mang kính cũng bị hiện tượng này), sau một thời gian thì hiện tượng này cũng hết luôn !
Vậy ha, chúc bạn chữa cận thành công
![[@};-]](/images/wys/yahoo_flower.gif)

Nói thầm với bạn thôi nhé. Tớ còn cận nặng hơn mà còn không dám làm tia Laser đấy. Vì tớ có người bạn gái thân là bác sĩ Viện Mắt TW (hai mẹ con ban ấy đều là bác sĩ giỏi), chị ấy cũng bị cận , bạn ấy khuyên ko nên làm tại VN đâu. Cụ thể kỹ thì không dám nói nhiều... chỉ biết nếu bạn có điều kiện thì nên làm tại nước ngoài , thế nhưng cũng chưa có ai biết sau này có sao ko.... Mình chỉ biết ông bác ruột mình cả đại gia đình làm ngành y bên Mỹ , thế nhưng từ con đến cháu đều cận thị nặng , kể cả bác gái cũng đeo kính dày cộp. Tại sao họ ko chữa... Bạn tự trả lời nhé... Một chút hiểu biết của mình cho bạn thôi. Mình đây cũng cận nặng đấy , còn ko đo nổi nũa cơ... Chia buồn với những người cùng cảnh ngộ. ![[=((]](/images/wys/yahoo_brokenheart.gif)
![[=((]](/images/wys/yahoo_brokenheart.gif)
Trả lời câu hỏi
Câu hỏi lĩnh vực Câu hỏi khác
Rao vặt Siêu Vip