
Chứng liệt dương, có nên bó tay?
Chồng tôi 40 tuổi, to khoẻ, nhưng gần một năm nay anh ấy mắc chứng liệt dương.
Nghe theo bạn bè, tham khảo sách báo, tôi đã cho anh ấy ăn đủ thức ăn bổ dưỡng, uống cả thuốc bắc nhưng chỉ cơ thể béo khoẻ lên, chứ “chuyện ấy” vẫn không thấy cải thiện. Tôi nản lắm rồi!

Trước hết, phải nói với chị rằng liệt dương hay yếu sinh lý không phải là một căn bệnh, mà nó chỉ là triệu chứng của những căn bệnh khác. Bệnh này đôi khỉ chỉ là do hậu quả của một sức ép tâm lý nào đó.
Về nguyên nhân tâm lý, có thể kể đến sự mệt mỏi, thất vọng trong công việc, đổ vỡ ảo mộng trên đường công danh. Đôi khi người đàn ông chỉ vì mặc cảm thua kém vợ cũng có thể bị bất lực. Không loại trừ trường hợp có người “lười nhác” ở nhà, nhưng lại “nhiệt tình” ở bên ngoài.
Nếu anh ấy không làm được hay không chịu làm “chuyện ấy”, nhưng “chỗ đó” vẫn cương cứng khi ngủ dậy buổi sáng hay lúc mắc tiểu, thì anh ấy không phải bị liệt dương.
Ngoài yếu tố tâm lý như nói trên, các trường hợp yếu sinh lý khác là do bệnh thực thể. Những bệnh về tim mạch, tiểu đường, cao huyết áp, dùng thuốc bừa bãi, nghiện rượu hay ma tuý cũng dễ gây nên tình trạng “trên bảo dưới không nghe”. Tuy nhiên, cũng có đến 5% các trường hợp yếu sinh lý không rõ nguyên nhân.
Chị ở Hà Nội thì nên khuyên chồng cùng đến Khoa Nam học - Tiết niệu của Bệnh viện Việt Đức để được các bác sĩ khám và xác định nguyên nhân.
Đàn ông bị liệt dương thường mang nhiều mặc cảm thua thiệt, nếu chỉ vì những ham muốn cá nhân mà hắt hủi hoặc dè bỉu chồng thì gia đình rất dễ tan vỡ. Bạn nên ở bên cạnh, động viên và chia sẻ với chồng để vượt qua giai đoạn khó khăn này.