
Có ai biết địa chỉ quán ốc ở HN

Ra Lương Định Của bạn ạ, ốc ở đó nổi tiếng

Tình hình là mấy hôm trời mưa chẳng đi du lịch được mà em lại lên cơn thèm hải sản tột độ, đặc biệt là mấy loại ốc biển chế biến chua chua cay cay, lượn lên mạng 1 lúc thì mò ra 1 cái quán, hình như mới mở giảm giá 15% thế là lên đường luôn cho nóng.
Ốc Me Sài Gòn ... nghe tên đã muốn cháy nước miếng.. quán tuy nhỏ nhưng sạch sẽ và phục vụ cực tốt( theo ý em) so với chất lượng phục vụ ở HN
Sau khi được nhân viên phục vụ tư vấn đã bị gọi 1 lô xít xông
1.Sò điệp nướng mỡ hành
2. Ốc len xào dừa .. ôi cái vị béo ngậy mà đậm đà của ốc này làm em ngấy ngây đứng hình mất 5’. Mọi người qua đây bắt buộc phải thử món này nhé
3. Hàu nướng phô mai trứng cút ..nghe tên là đã thấy ngon rùi ... Hàu được bỏ thêm phô mai và đập 1 quả trứng cút rồi đánh lên. ăn chấm với nước chấm chua ngọt đặc biệt của cửa hàng... Ực ực ngon hết xảy.
4. Bạch tuộc nướng sa tế: Món này để nhấm bia thì ko còn gì hạnh phúc hơn :D
5. Sò huyết xào me.
6. Ốc móng tay xào bơ tỏi rau muống
7. Kết thúc bằng 1 đĩa miến xào cua
Mỗi người đứng dậy hết khoảng 100k, ăn ngon sướng cả mồm :))
Địa chỉ: 266 Xã Đàn - HN quán Ốc Me Sài Gòn

Quán ốc ở phố chùa Làng (có 2 quán ở đầu phố , quán nào cũng ngon)
Quán ốc ở Pháo Đài Láng (ốc vừa to lại vừa ngon )
Quán ốc ở đường thụy Khuê , ngõ rẽ vào hãng phim truyện VN
Quán ốc Đức Mười ở đường Liễu Giai
Quán ốc ở cây xăng Nam Đồng (nhưng mà bây h giá đắt lắm , đắt hơn mặt bằng chung).
Quán ốc ở trong chợ Thành Công (ngon dã man).


![[:x]](/images/wys/yahoo_love.gif)
À mà ăn ở Chỗ Cây xăng Nam Đồng cũng đc ngày trước tớ toàn ăn ở đấy thôi
![[:D]](/images/wys/yahoo_bigsmile.gif)