Câu hỏi

15/05/2013 09:42
Có bạn nào biết chỗ mua kính thời trang đảm bảo không bảo mình với, Cảm ơn nhiều nha
Danh sách câu trả lời (2)

Bắt tay cái nào...
Thế này nhé:
1. Gọng:
* nếu "lãnh cảm túi" thì chơi luôn kính xịn hàng hiệu khoảng >1M trở lên, tháo mắt xịn ra (cất để dành lắp cho kính mát của người quen, đỡ phí của), lắp mắt cận vào.
Chú ý:
- nếu độ cận của bạn cao quá thì sẽ khó lắp mắt cận vào.
- chọn gọng ko quá to -dù năm nay gọng to đang là mode- vì mắt kính cận ko king size như các loại mắt kính mát.
- phải nói rõ mục đích mua gọng để làm gì - tránh tình trạng ko thể trả lại cái gọng kính xịn đã bị móc mắt xịn ra và bây giờ vô dụng nằm đấy!
* nếu túi bị bệnh nhạy cảm thì phải tuỳ theo mức độ mà xử! Khoảng 250K là "xinh như nhộng" rồi!
2. Mắt:chọn loại siêu mỏng thì đeo nhẹ mắt hơn. Mình kết màu tro hơn màu trà vì có cảm giác đỡ chói hơn khi ra nắng. Nhưng nếu cô nàng xinh xinh tóc nâu nâu, trang điểm phơn phớt tung tăng trên phố thì màu trà vẫn Ok hơn chứ nhỉ?
Mình nhớ là có cả loại của Pháp và của Mỹ- khoảng 250K/cặp. nếu ko thì 150K/cặp cũng đã OK lắm rồi.
Với loại ko đổi màu thì phải hỏi trước xem là cái kính cận ấy có nhưộm màu được hay ko (vì có loại ko nhuộm được).
3. Kiểu:tuỳ theo khuôn mặt, tính cách và...khẩu vị của bạn.
4. Bảo quản:rửa kính dưới vòi nước chảy để bụi trôi đi, sau đó dùng khăn giấy mềm thấm khô.
Nếu muốn ko phải bận tâm vì bị gãy gọng hay vỡ mắt kính thì mua về cứ... treo lên ngắm, đừng dùng! hehehehehe...
5. Nơi mua kính
- Mua gọng kính thuốc ở CH cô Nhung ( đối diện BH 5 Nam Bộ ) trên đường Lê Duẩn ấy. Mình mua gọng ở đó đeo thấy bền, gọng không bị vênh, bị dão, ốc vít nói chung không bị mất mát, chỉ vứt khi chán đeo cái style đó thui
- Lắp mắt kính thuốc tại tầng 2- 48 Tràng Tiền -bác sỹ Bình. Mình lắp mắt ở đó đeo không bị chóng mặt và được chú Bình tư vấn rất kỹ ( ngày còn đi học ham rẻ toàn lắp mắt ở LVC nhưng đeo lúc đầu hay chóng mặt lém, sau chỉ lắp ở chú Bình thôi )
- Kính râm thì vấn đề nan giải Mình không bao giờ mua kính râm ở VN cả. Ở các store nước ngoài chuyên bán kính khi sale off cũng không có giá như ở VN đâu. Vì vậy, mình nghĩ kính bán ở VN chắc toàn hàng Tàu thui. Mà cái mắt là quan trọng cho nên mình cắn răng mua kính bên Châu âu. Nếu bạn nào có bạn bè hoặc người thân bên nước ngoài thì chờ dịp sale nhờ mua và gửi về VN ấy.
Với mình đeo kính không chỉ là thời trang mà còn vì sức khỏe cho nên quan điểm của mình là không dùng kính quá rẻ tiền và sẵn sàng chi trả đắt một tẹo nhưng hàng mua phải đảm bảo chất lượng và đáng đồng tiền bát gạo mình bỏ ra .
Chúc bạn mua được cặp kính ưng ý nhé!
Thế này nhé:
1. Gọng:
* nếu "lãnh cảm túi" thì chơi luôn kính xịn hàng hiệu khoảng >1M trở lên, tháo mắt xịn ra (cất để dành lắp cho kính mát của người quen, đỡ phí của), lắp mắt cận vào.
Chú ý:
- nếu độ cận của bạn cao quá thì sẽ khó lắp mắt cận vào.
- chọn gọng ko quá to -dù năm nay gọng to đang là mode- vì mắt kính cận ko king size như các loại mắt kính mát.
- phải nói rõ mục đích mua gọng để làm gì - tránh tình trạng ko thể trả lại cái gọng kính xịn đã bị móc mắt xịn ra và bây giờ vô dụng nằm đấy!
* nếu túi bị bệnh nhạy cảm thì phải tuỳ theo mức độ mà xử! Khoảng 250K là "xinh như nhộng" rồi!
2. Mắt:chọn loại siêu mỏng thì đeo nhẹ mắt hơn. Mình kết màu tro hơn màu trà vì có cảm giác đỡ chói hơn khi ra nắng. Nhưng nếu cô nàng xinh xinh tóc nâu nâu, trang điểm phơn phớt tung tăng trên phố thì màu trà vẫn Ok hơn chứ nhỉ?
Mình nhớ là có cả loại của Pháp và của Mỹ- khoảng 250K/cặp. nếu ko thì 150K/cặp cũng đã OK lắm rồi.
Với loại ko đổi màu thì phải hỏi trước xem là cái kính cận ấy có nhưộm màu được hay ko (vì có loại ko nhuộm được).
3. Kiểu:tuỳ theo khuôn mặt, tính cách và...khẩu vị của bạn.
4. Bảo quản:rửa kính dưới vòi nước chảy để bụi trôi đi, sau đó dùng khăn giấy mềm thấm khô.
Nếu muốn ko phải bận tâm vì bị gãy gọng hay vỡ mắt kính thì mua về cứ... treo lên ngắm, đừng dùng! hehehehehe...
5. Nơi mua kính
- Mua gọng kính thuốc ở CH cô Nhung ( đối diện BH 5 Nam Bộ ) trên đường Lê Duẩn ấy. Mình mua gọng ở đó đeo thấy bền, gọng không bị vênh, bị dão, ốc vít nói chung không bị mất mát, chỉ vứt khi chán đeo cái style đó thui
- Lắp mắt kính thuốc tại tầng 2- 48 Tràng Tiền -bác sỹ Bình. Mình lắp mắt ở đó đeo không bị chóng mặt và được chú Bình tư vấn rất kỹ ( ngày còn đi học ham rẻ toàn lắp mắt ở LVC nhưng đeo lúc đầu hay chóng mặt lém, sau chỉ lắp ở chú Bình thôi )
- Kính râm thì vấn đề nan giải Mình không bao giờ mua kính râm ở VN cả. Ở các store nước ngoài chuyên bán kính khi sale off cũng không có giá như ở VN đâu. Vì vậy, mình nghĩ kính bán ở VN chắc toàn hàng Tàu thui. Mà cái mắt là quan trọng cho nên mình cắn răng mua kính bên Châu âu. Nếu bạn nào có bạn bè hoặc người thân bên nước ngoài thì chờ dịp sale nhờ mua và gửi về VN ấy.
Với mình đeo kính không chỉ là thời trang mà còn vì sức khỏe cho nên quan điểm của mình là không dùng kính quá rẻ tiền và sẵn sàng chi trả đắt một tẹo nhưng hàng mua phải đảm bảo chất lượng và đáng đồng tiền bát gạo mình bỏ ra .
Chúc bạn mua được cặp kính ưng ý nhé!

Kính râm cận thì có 2 loại:
Một loại đổi màu (màu xám tro hoặc màu trà): hình như là có đủ số.
Một loại là kính cận thường rồi nhuộm màu tuỳ thích (nếu s6ó cao quá thì ko nhuộm đều màu được, ko đẹp).
Tôi xài cả 2 loại, nhận xét như sau:
Loại đổi màu thì hơi đơn điệu và chán một cái là màu ko đậm lắm nên nhìn ko mode lắm nhưng tiện một cái là ko phải thay đi thay lại khi đang vội chạy đi đâu đó.
Loại thứ 2 thì thú vị hơn (muốn màu gì cũng được, màu vàng, màu hồng, màu xanh lơ, màu tím... rất thời trang). Lúc đang cơn thích thời trang thì tôi có tận 4 cái kính râm cận 4 màu khác nhau để ton sur ton với quần áo hoặc túi xách... còn bây giờ thì chỉ độc nhất 1 cái ko màu để chiến đấu máy tính
Tớ hay mua ở shop Ngọc Minh ở ngay ngã tư Lương Văn Can và Hàng Gai đi, ở đó không nói thách và giá cả lại cực kỳ hợp lý, chất lượng thì khác gì mấy hàng Kính mắt ở Tràng Tiền đâu. 2 anh bán hàng ở đó rất nhiệt tình và vui tính. Mình mua ở đó và cũng giới thiệu nhiều bạn bè ra đó, ai cũng khen a`.
Chúc bạn mua được kính ưng ý nhé!
Một loại đổi màu (màu xám tro hoặc màu trà): hình như là có đủ số.
Một loại là kính cận thường rồi nhuộm màu tuỳ thích (nếu s6ó cao quá thì ko nhuộm đều màu được, ko đẹp).
Tôi xài cả 2 loại, nhận xét như sau:
Loại đổi màu thì hơi đơn điệu và chán một cái là màu ko đậm lắm nên nhìn ko mode lắm nhưng tiện một cái là ko phải thay đi thay lại khi đang vội chạy đi đâu đó.
Loại thứ 2 thì thú vị hơn (muốn màu gì cũng được, màu vàng, màu hồng, màu xanh lơ, màu tím... rất thời trang). Lúc đang cơn thích thời trang thì tôi có tận 4 cái kính râm cận 4 màu khác nhau để ton sur ton với quần áo hoặc túi xách... còn bây giờ thì chỉ độc nhất 1 cái ko màu để chiến đấu máy tính
Tớ hay mua ở shop Ngọc Minh ở ngay ngã tư Lương Văn Can và Hàng Gai đi, ở đó không nói thách và giá cả lại cực kỳ hợp lý, chất lượng thì khác gì mấy hàng Kính mắt ở Tràng Tiền đâu. 2 anh bán hàng ở đó rất nhiệt tình và vui tính. Mình mua ở đó và cũng giới thiệu nhiều bạn bè ra đó, ai cũng khen a`.
Chúc bạn mua được kính ưng ý nhé!
Trả lời câu hỏi
Câu hỏi lĩnh vực Thời trang nam
Rao vặt Siêu Vip