Câu hỏi

31/05/2013 10:56
Có nên chấp nhận cô ấy không ?
Tôi là tộc trưởng của một dòng họ. Người yêu tôi là một cô gái đã có gia đình và một cô con gái 2 tuổi rất xinh đẹp chồng cô ấy là 1 thằng nghiện và 2 người đã chia tay hiện giờ con gái đang ở với ông bà ngoại. Trước khi đến với cô ấy tôi không hề hay biết chuyện này. dần dần tình cảm của 2 người quá sâu đậm thì tôi mới phát hiện ra. tôi rất đau lòng nhưng vì tình yêu tôi đã chấp nhận tất cả. Tôi có thể chấp nhận được nhưng còn gia đình và bạn bè tôi không biết họ sẽ thế nào? Tôi rất yêu và thương cảm cho hoàn cảnh cô ấy và tôi biết cô ấy cũng vậy. tôi phải làm sao đây..
aohphuoc
31/05/2013 10:56
Danh sách câu trả lời (1)

Có thể vì Gia đình bạn thương bạn, không muốn bạn phải chịu những điều không vui sau này sẽ có thể xảy đến:
1, người đã từng kết hôn, đã ly hôn, thường họ bàng quan với hôn nhân hơn, đến với tình yêu tỉnh táo hơn; nên chắc chắn bạn sẽ chịu một chut thiệt thòi.
2, Nếu họ đã có con cái, thì bạn sẽ phải gánh chịu áp lực của chuyện con riêng - con chung. Không dễ dàng chút nào nhé bạn.
3, Bạn có thể sẽ phải đối diện với vợ cũ của chồng, và cả "bồ cũ, bồ mới" nữa nếu cuộc ly hôn là do anh ấy cặp bồ chẳng hạn.
Gia đình bạn chắc vì thương bạn thôi, chứ không phải vì cho rằng kết hôn với người đã từng có gia đình là tội lỗi đâu.
Bạn cũng nên cân nhắc nhé. Còn nếu quyết tâm chọn cô ấy thì cứ thế mà yêu thôi. Cũng giống như khi bạn yêu một người, và vì nhiều lý do bị gia đình ngăn cản thôi mà. Yêu nhau một thời gian đủ để hiểu nhau, rồi dần thuyết phục gia đình. Chứ chẳng có bố mẹ nào chấp nhận ngay được chuyện này bạn ạ.
1, người đã từng kết hôn, đã ly hôn, thường họ bàng quan với hôn nhân hơn, đến với tình yêu tỉnh táo hơn; nên chắc chắn bạn sẽ chịu một chut thiệt thòi.
2, Nếu họ đã có con cái, thì bạn sẽ phải gánh chịu áp lực của chuyện con riêng - con chung. Không dễ dàng chút nào nhé bạn.
3, Bạn có thể sẽ phải đối diện với vợ cũ của chồng, và cả "bồ cũ, bồ mới" nữa nếu cuộc ly hôn là do anh ấy cặp bồ chẳng hạn.
Gia đình bạn chắc vì thương bạn thôi, chứ không phải vì cho rằng kết hôn với người đã từng có gia đình là tội lỗi đâu.
Bạn cũng nên cân nhắc nhé. Còn nếu quyết tâm chọn cô ấy thì cứ thế mà yêu thôi. Cũng giống như khi bạn yêu một người, và vì nhiều lý do bị gia đình ngăn cản thôi mà. Yêu nhau một thời gian đủ để hiểu nhau, rồi dần thuyết phục gia đình. Chứ chẳng có bố mẹ nào chấp nhận ngay được chuyện này bạn ạ.
Trả lời câu hỏi
Câu hỏi lĩnh vực Tư vấn tình yêu
Rao vặt Siêu Vip