VicoTas
Câu hỏi
avatar jessika000
24/05/2013 22:50

Có nên đi du học để cứu cả gia đình ko?

Tôi là một độc giả thường xuyên của mục Người Việt Năm Châu, và đây là lần đầu tôi muốn chia sẻ cảm xúc cùng mọi người, để các bạn góp ý cho tôi quyết định đúng đắn nhất.

Tôi sinh ra trong một gia đình bình thường. Ba mẹ tôi đi lên từ hai bàn tay trắng, để từng ngày chắt chiu cho gia đình bé nhỏ này. Tôi hiện là sinh viên năm 3 của một trường ngoại ngữ. Tôi học hành cũng bình thường và đang đi dạy thêm kiếm thu nhập để không muốn là gánh nặng của cha mẹ. Một cô gái 21 tuổi với chưa nhiều kinh nghiệm cũng như kiến thức trên đường đời đã luôn phải có những cái suy nghĩ nửa vời, chưa chín chắn. Gia đình tôi 4 người: ba mẹ tôi, em trai tôi và tôi. Ba tôi đã về hưu và ở nhà phụ mẹ tôi buôn bán, còn mẹ tôi vì làm việc quá sức nên đã bị liệt hầu như nửa người bên phải, và vẫn đang là trợ lực chính của gia đình dựa vào quán hàng nhỏ ấy. Em trai tôi học cấp 1 nhưng lại bị tự kỷ do mẹ sinh em trong khi đã lớn tuổi và vì một số lý do khác. Gia đình tôi sống đủ ăn, không dư thừa gì.

Nhưng... tôi lo sợ rằng với tình cảnh hiện tại thì vài năm nữa mẹ tôi không thể lao động được, còn ba tôi thì cũng không thể tạo ra thu nhập. Tôi sẽ là người gánh trọng trách gia đình: ba mẹ và một đứa em đang còn học cấp một. Tôi lo rằng tiền lương của tôi khi sau này tôi đi làm cũng không thể lo được cho cha mẹ và em mình. Nếu giả sử phương án tốt nhất là sau này tôi có cưới một người chồng khá về kinh tế thì cũng vẫn không thể lo cho gia đình nhiều được vì như thế sẽ bị gia đình chồng trách và nói điều không hay vì lo cho bên nhà vợ quá nhiều. Và hiện nay tôi vừa học vừa làm, tôi dạy 6 suất với mức lương khoảng 4 triệu đồng hàng tháng. Tôi đã dạy hầu như cả ngày trừ khi đi học trên trường.

Tôi đang suy nghĩ, tôi sẽ đi du học ở Mỹ, Canada hay Australia. Tôi dĩ nhiên sẽ vay một số tiền lớn để học cao đẳng cộng đồng bên đó, nhưng tôi nghĩ với ý chí và quyết tâm cao cộng thêm sự siêng năng thì tôi sẽ vừa học vừa làm để trang trải học phí. Sau đó tôi sẽ bắt đầu ổn định và gửi tiền về cho gia đình ở Việt Nam. Vì mệnh giá tiền ở nước ngoài sẽ cao hơn ở Việt Nam, và đó là lý do tôi chọn phương án này. Tôi sẽ định cư ở bên đó để đi làm và tiếp tục giúp đỡ gia đình về mặt tài chính.

Còn ba mẹ tôi ở đây vì ở gần nhà các cô chú và dì nên tôi nghĩ ba mẹ tôi sẽ có người chăm sóc và giúp đỡ. Còn tôi sẽ đi xa gia đình để giúp ba mẹ.

Tôi biết một khi đi là một sự đánh đổi rất lớn. Tôi phải bắt đầu từ đầu với hai bàn tay trắng, nhưng nếu tôi ở đây thì sẽ không thay đổi được gì cả. Tôi đi, có thể thành công hay thất bại nhưng đó là một sự thay đổi, một hy vọng mới cho gia đình. Em trai tôi cần nhiều tiền để chữa bệnh, để phát triển bình thường. Hàng ngày cứ nhìn cảnh cha mẹ tôi quần quật làm, chắt chiu từng đồng, gây gổ hơn cơm bữa, tôi không sao yên lòng. Em trai tôi cần tình thương, mà ba mẹ tôi thì mải lo toan tiền nong cơm áo. Bởi thế, cái hy vọng đi nước ngoài học và làm để gửi tiền về cho cha mẹ và em trai càng lớn. Để gia đình tôi không phải vất vả nữa, ba mẹ tôi đã hy sinh quá nhiều rồi. Tôi muốn ba mẹ tôi rảnh rỗi để dành thời gian cho em trai tôi khi nó đang trên giai đoạn hình thành nhân cách và để một phần nào giảm nhẹ bệnh tình.

Với ước mong chia sẻ, tôi hy vọng sẽ dành được nhiều lời khuyên quý báu từ quý độc giả và những kinh nghiệm hay tình cảm chân thành nhất từ mọi người để tôi có lòng tin gầy dựng cho kế hoạch tương lai của mình. Xin chân thành cảm ơn tòa soạn đăng tải bài viết này của tôi.

 



Danh sách câu trả lời (15)
avatar minhloc11 24/05/2013 22:51

chào bạn!!!!

mình rất tâm đắc với câu trả lời của bạn thitga. giờ mình muốn góp ý một tí xíu với bạn thế này ,khi một sự việc gi đó đã xảy ra  thì điều quan trọng là mình phải tìm ra cho được nguyên nhân chứ đừng vội vàng tìm đường giải quyết khi chưa rõ nguyên nhân. nhiều khi có tièn cũng chưa chắc giải quyết được tất cả. và còn việc bạn muốn đi du học, bạn nên xác định được rằng đó là cách để cứu lấy gia đình hay đó chính là ước mơ của bạn. nếu đó là cách để cứu lấy gia đình thì bạn đã nhầm, nhưng nếu đó là ước mơ của bạn thì mình chúc bạn sẽ đạt được ước mơ. nếu đó là ước mơ thì bạn có cần thông tin gì về du học thì cứ mail cho mình qua địa chỉ hledulinks01@yahoo.com.vn

avatar meteorgarden 24/05/2013 22:51

Chào bạn! với hoàn cảnh gian đình bạn chỉ đủ ăn và không có dư thì rất khó để chứng minh tài chính để có thể đi du học. Hơn nữa nếu bạn đi du học Mỹ,Úc,Canada thì tốt nhất phải có sự hỗ trợ từ phía gia đình. Vừa học vừa làm thêm chỉ có thể trang trải đủ học phí chứ không hề có dư. Thêm vào đó, ở các nước đó trong thời gian học tiếng để sau này vào đại học/cao đẳng bạn không được đilàm. Nếu được cũng chỉ là thứ 7, CN. Còn ở Nhật trong time học tiếng Nhật (khoảng 1-2 năm) bạn được phép đi làm khi vừa qua Nhật (trung bình khoảng 1.700USDtháng).làm từ 28-36h/1 tuần Học tại trường 4h vào buổi sáng. Buổi chiều bạn có thể đi làm thêm tùy vào sức khỏe mà bạn có thể chọn công việc và làm bao nhiêu giờ. Học từ t2-t5. t7,CN nghĩ bạn có thể làm cả ngày hoặc 1 buổi. Và ở Nhật có 4 kỳ nghĩ trong 1 năm học và bạn có thể đi làm toàn time vào lúc đó.Sau time học tiếng bạn sẽ thi vào ĐH.CĐ.trường nghề tùy vào khả năng của bạn. Mất 5-6 năm. Hơn thế nữa khi học xong ở Nhật bạn có thể gia hạn visa ở lại Nhật đi làm. Còn ở các nước khác muốn ở lại bạn phải có quốc tịch(đồng nghĩa với việc phải kết hôn). Bạn nên suy nghĩ lại dù có ở nước nào đi nữa thì du học để gửi tiền về nhà rất khó. Ở Nhật thì thuận tiện cho bạn nhất nhưng tièn bạn làm ra trong quá trình học đủ cho bạn trang trải học phí và chi tiêu, chỉ dư được 1 ít để dành phòng thân chứ không dư để bạn gửi vê nhà đâu. Nếu ở VN bạn cố gắng học tốt sau này ra trường bạn vẫn có thể kiếm được công việc tốt và cuộc sống bạn sẽ ổng định hơn. Bạn cố gắng nhé. Chúc bạn thành công!

www.duhocnhatban.edu.vn

tamhieu_1188@yahoo.com

 

Đức Cảnh duccanh 24/05/2013 22:51

Vài suy nghĩ và lời khuyên

Chào em gái. chị năm nay 27 tuổi, đã tốt nghiệp Đại Học và đi làm được gần 5 năm. Đọc những băn khoăn của em, chị thấy có đôi điều giống với chị những năm về trước khi chị bằng tuổi em. Chỉ khác cái là chị cũng mong muốn đi du học nhưng vì là chị quá thích đi du học chứ không phải có suy nghĩ là đi du học để “cứu” gia đình như em. Tuy nhiên đó chỉ là mơ ước vì chị biết hoàn cảnh kinh tế gia đình của chị không có khả năng. Nhưng mà đâu ai cầm mình có quyền mơ ước phải không em? Hihihi.

Riêng về việc của em, chị xin có một số suy nghĩ cũng như lời khuyên như sau : Thứ nhất, em nói rằng em đang là sinh viên năm 3, mẹ em- hiên nay được coi là người gánh vác kinh tế chính cho gia đình - thì hầu nhu bị liệt nửa người và với sức khỏe đó, em sợ rằng vài năm nữa mẹ em không thể lao động được. . Nhưng theo chị thấy, bây giờ em đã là sinh viên năm 3 rồi , thì vài năm nữa em cũng đã ra trường và đi làm , có khả năng phụ giúp cho gia đình mình rồi.

Em thử nghĩ xem, mẹ em hiện nay, 1 người phụ nữ chân yếu tay mềm, bệnh tật, vậy mà vẫn có thể gồng gánh một gia đình 4 người thì chẳng lẽ em, một cô gái được ăn học, được đào tạo bài bản, có ý chí, có nghị lực (theo như em kể về việc em vưa đi làm vừa đi học), có sức khỏe mà sau khi ra trường không thể tìm được 1 việc làm có thu nhập để mà phụ giúp được cho gia đình mình hay sao mà phải kiếm được đi ra nước ngoài đi du học? Và nếu em không làm được thì đó là do em, do khả năng của em như vậy thì cho dù em có ở Việt Nam hay ở nước ngoài thì cũng vậy thôi, như nhau hết, không thể đổ lỗi là vì do em ở Việt Nam nên không thể phát huy được tài năng.

Thứ hai, việc em mong muốn được đi du học, chị hoàn toàn hiểu vì đó cũng là mong muốn của chị khi chị bằng tuổi em và cho đến bây giờ vẫn vậy. Tuy nhiên , em phải thành thật với lòng mình, có thật là vì em đi du học là vì em quá thích đi du học (dĩ nhiên là khi đi du học là sẽ kiếm tiền phụ giúp gia đình) hay em đi là vì muốn cứu gia đình? Vì chị xin nói thật, với khả năng kinh tế của gia đình em hiện nay mà em lại đi du học thì coi chừng em không “cứu” được gia đình mà còn “giết” them gia đình mình nữa đó. Tin chị đi em gái .

Em có chắc là khi em đi du học, em có khả năng kiếm tiền gửi về phụ giúp gia đình trong khi vẫn đảm bảo được hết toàn bộ mọi chi phí sinh hoạt của em cộng với tiền học phí mấy chục ngàn USD mỗi năm hay không? Okay, cho là em quá giỏi đi, em sẽ vừa đi học vừa đi làm kiếm tiền phụ giúp gia đìnhđồng thời vẫn tự đảm bảo cho cuộc sống của em nhưng với sức khỏe của mẹ em hiện tại, khi em ra đi, ở nhà có việc gì (ba hoặc mẹ đau ốm) thì mọi gánh nặng lại oằn them trên đôi vai của người còn lại. Lúc đó em sẽ như thế nào? Bỏ hết tất cả bên đó để về với gia đình hay nhắm mắt cắn răng tiếp tục đi làm, đi học và hy vọng với số tiền em gửi về thì gia đình sẽ vượt qua hết mọi chuyện mà không cần phải có em bên canh?

Thứ ba, em nói rằng “còn ba mẹ tôi ở đây vì ở gần nhà các cô chú và dì nên tôi nghĩ ba mẹ tôi sẽ có người chăm sóc và giúp đỡ. Còn tôi sẽ đi xa gia đình để giúp ba mẹ”. Chị cho rằng đó là một suy nghĩ hết sức ngây thơ nếu không muốn nói là quá vô tâm.. Cho là việc em đi xa là để phụ giúp gia đình, okay, cho là vậy đi, nhưng em đi xa là để phụ giúp gia đình MÌNH chứ không phải gia đình của CÔ CHÚ. Cô chú còn gia đình riêng của cô chú để mà chăm lo, nuôi nấng.. Cùng lắm khi có chuyện khó khăn thì CÔ CHÚ cũng chỉ có thể hỏi han, quan tâm chăm sóc chút đỉnh và như vậy cũng là quý lắm rồi. Điều đó vô cùng hợp lý và dễ hiểu.

Ai cũng có mối quan tâm riêng. Gia đình là của mình, em ra đi và hy vọng sẽ có người chăm sóc gia đình mình giùm mình đề mình có thời gian kiếm tiền để phụ giúp cho gia đình của…mình. Hic, em gái ơi, suy nghĩ thực tế và sâu sắc chút xíu đi hen…Suy nghĩ này của em chị thấy buồn cười nhất. Hihihi, nhưng chị thông cảm với 1 cô gái còn trẻ như em

Thứ tư, việc xinvisa du học hiện nay cũng là khó khăn hơn trước đây. Em nên có IELTS 7.0 hoặc .TOEFL IBT > 80 thì việc xin visa sẽ dễ thuyết phục hơn. Chị nghĩ điều đó không khó đối với em vì em học chuyên ngành ngoại ngữ. Cái khó khăn nhất của em hiện nay là vần đề chứng minh tài chính, và với khả năng tài chính thực sự của gia đình em hiện nay thì rất khó. Em phải biết là họ cấp visa cho em đi du học với mục đích là đóng tiền học phí cho họ ,làm lợi cho đất nướccủa họ hoặc chí ít họ thấy em có vẻ là 1 nhân tài chứ không phải họ cấp visa cho em để em đi qua đó kiếm tiền và gửi về phụ giúp cho gia đình em hay nhìn 1 cách vĩ mô hơn là làm lợi cho đất nước của em. Hihihi.

Những đất nước Tư bản rất welcome những người giàu hoặc nhân tài chứ họ không cần những người bình thường hoặc những người qua đó với mục đích ăn welfare vì đất nước họ cũng đông quá rồi, không thiếu những người như vậy. Tuy cay đắng nhưng nó là sự thực, và thường du học sinh là con nhà giàu không thôi em à.

Cuối cùng, cho dù là quyết định của em như thế nào, chị cũng chúc em thật sáng suốt và cân nhắc trước khi quyết định. Vì bây giờ em mới là người có quyền quyết định chứ không phải là ba hay mẹ của em vì chắc chắn ba mẹ em không đủ hiểu biết hết những việc có thể xảy ra để mà cho em lời khuyên đúng đắn. Hiện nay em là người có kiến thức hơn những người còn lại trong gia đình, đừng nghĩ là mình chỉ mới 21 tuổi, em nên nghĩ rằng mình là người con lớn, là chị 2 trong gia đình so với đứa em trai chỉ mới học cấp 1.

Và nếu em vượt qua hết những điều chị đã kể ở trên và thành công thì chị cũng sẽ rất khâm phục em. Vì chị có cùng suy nghĩ và mong ước đi du học như em nhưng đến giờ vẫn không thực hiện được vì nhiều lý do ( Chị có IELTS 7.0, chị thi cho vui và cũng để cái IELTS đó-“cho vui” vì hổng có tiền để đi du học). Vài lời gửi em. Chúc em thêm nghị lực và sức mạnh để vượt qua mọi thứ bằng con được ngắn nhất.

Being Happy

avatar Handoivodoi 24/05/2013 22:51

Một suy nghĩ táo bạo và đầy thử thách

Tôi là một du học sinh tại Úc đã lâu, chính xác là tôi là cựu du học sinh, và cũng đã trải qua những suy nghĩ như bạn. Gia đình tôi không giàu có, nhưng ba mẹ tôi đã cố gắng gom góp vừa đủ cho tôi đi du học. Vì hoàn cảnh không đuợc dư dả như nhiều du học sinh khác nên tôi cũng đã vừa học vừa làm, cố gắng hết sức để dành dụm, gửi tiền về cho ba mẹ.

Nhưng thật sự sự thật khác xa những gì tôi đã nghĩ và bạn cũng đang nghĩ. Nếu bạn chỉ sức học bình thuờng, sức khoẻ bình thuờng và cũng học để kiếm một công việc bình thuờng thì cuộc sống của bạn chỉ thuộc dạng bình thuờng kém. Nếu như bạn may mắn của một nguời bình thuờng, nếu nói một cách dễ hiểu hơn, bạn ra truờng, kiếm được 6, bạn ít nhất phải chi ra 5 để tồn tại, thì bạn chỉ còn dư 1, ban gửi về VN 1 thì sẽ cũng không có ý nghĩa gì, nếu bạn gửi 2-3-4 thì bạn sẽ không còn khả năng tồn tại nữa.

Điều tôi nói ở đây không phải là bạn không thể làm đuợc, nhưng bạn cần một sức mạnh phi thuờng để có những ý nghĩ táo bạo. Bạn không thể làm một cách bình thuờng đuợc mà phải làm mọi việc một cách trên cả tuyệt vời thì cuộc sống của bạn sẽ thay đổi hoàn toàn. Ý tuởng là tất cả những gì những nguời tay trắng biến thành tỷ phú có.

Bạn nên chuẩn bị cho mình một ống phản lực phi thuờng gắn vào mình khi buớc đến bất kì nơi đâu. Một khi bạn nắm đuợc suy nghĩ đấy thì bạn có thể vực dậy gia đình bạn, cho gia đình bạn một cuộc sống tốt hơn cho dù bạn ở bất kì nơi đâu. Ngay cả ở Việt Nam, nơi mà tôi tin bạn có nhiều và rất nhiều cơ hội để làm đuợc cuộc lội nguợc dòng số phận đó so với những nuớc đã phá triển. Hãy tự tin vào bản thân và đưa ra quyết đinh đúng đắn nhất bạn nhé. Chúc những gí may mắn nhất sẽ đến với bạn.
Thân

avatar Weekend 24/05/2013 22:51

Cách học để cứu bản thân và gia đình

Đọc những tâm sự rất trưởng thành của cô gái mới 21 tuổi đới khiến tôi rất cảm phục. Cô có thể là người có chí kiên cường có sự hy sinh dấn thân vì gia đình rất đáng ngưỡng mộ và hầu như hội đủ những yếu tố thúc đẩy ý chí đến gần đích thành công song tôi có lời khuyên cô như sau:

Cô nên theo đuổi ngành y tá vì là ngành mà Hoa Kỳ cần nhất và lương bỗng hậu hỷ nhất nên đơn của cô sẽ dễ dàng cứu xét bởi bât cứ trường đào tạo y tá nào của Mỹ.

Muốn thế thì ngay từ khi còn ở VN, cô nên tập trung về Anh ngữ và phải cố học cho có bằng trung cấp y tá tại các trường có uy tín tại VN trước cũng như phải tham gia các họat động từ thiện, xã hội năng nổ để thu thập thêm kinh nghiệm quý giá rất cần cho việc nhận thêm ưu điểm tín chỉ cứu xét đơn cấp visa vào Mỹ học tiếp hoặc hành nghề

Sau đó có ba bước khảo thí như sau mà cô cần phải hoàn thành trên mạng
1. A credentials Review cô vào website dành cho VN này: http://www.wes.org/required/index.asp
2. The CGFNS Qualifying Exam http://www.cgfns.org/sections/programs/cp/cp-qe.shtml
3. English language proficiency Exam,website: http://www.ets.org/toefl (1)

Khi dấn thân vào ngành này cô phải tạo ra niềm đam mê phục vụ cho mọi người cũng như cô phục vụ tận tâm để giúp gia đình cô vậy. Vì ngành y ở Mỹ cần đến những người y tá nhiệt thành, tận tâm và yêu thương bệnh nhân như chính những người trong gia đình mình không phân biệt sang hèn quý hiển và những lới khen, góp ý của bệnh nhân sẽ chỉ là những phúc lợi tinh thần “duy nhất, tuyệt đối” ngoài tiền lương vật chất của y tá ra mà thôi.
Chúc cô đạt được nguyện vọng chánh đáng của mình.

(1) Minimum TOEFL scores to be considered for admission are 550 on the paper-based examination, 213 on the computer-based examination, and 79 on the Internet-based examination. IELTS test takers must score no less than Band 6.5 for BSN or Band 7 for MS (total).

Trả lời câu hỏi
Tải lại mã
Câu hỏi lĩnh vực Du học
NgocUk Mình muốn vay vốn du học, ai có kinh nghiệm thì chia sẻ cho mình từng bước với?

Đăng lúc: 22:50 - 24/05/2013 trong Du học

nophoto Để vào được các trường đại học ở Anh thì nên học A level hay Dự bị Đại học?

Đăng lúc: 22:50 - 24/05/2013 trong Du học

nophoto Du học Singapore có cần gửi tiền bảo đảm tại Ngân hàng không?

Đăng lúc: 22:50 - 24/05/2013 trong Du học

nophoto Năm nay em sẽ đi du học. Nên muốn hỏi 1 số vấn đề về vệ sinh và những kiến thức cần thiết khi đi du học?

Đăng lúc: 22:50 - 24/05/2013 trong Du học

Củ Chuối Học nghề gì để sang Mỹ định cư?

Đăng lúc: 22:50 - 24/05/2013 trong Du học

nophoto Tìm học bổng du học, tìm ở đâu bây giờ???

Đăng lúc: 22:50 - 24/05/2013 trong Du học

nophoto Có bạn nào hiện đang du học tại SHRM College tại Singapore ko??

Đăng lúc: 22:50 - 24/05/2013 trong Du học

nophoto Du học SIng tốt hay New Zealand tốt ?

Đăng lúc: 22:50 - 24/05/2013 trong Du học

nophoto Em muốn giải đáp thắc mắc về du học Canada?

Đăng lúc: 22:50 - 24/05/2013 trong Du học

nophoto Du học canada thì nên chọn ngành học nào?

Đăng lúc: 22:50 - 24/05/2013 trong Du học

nophoto Hỏi về chương trình học bổng du học Nhật bản năm 2009 ?

Đăng lúc: 22:50 - 24/05/2013 trong Du học

Đức Cảnh Nếu tôi muốn tự luyện IELTS tại nhà thì nên học theo giáo trình nào để đạt hiệu quả nhất?

Đăng lúc: 22:50 - 24/05/2013 trong Du học

nophoto Phải làm thế nào để có 1 học bổng du học?

Đăng lúc: 22:50 - 24/05/2013 trong Du học

Hương Tốt nghiệp THPT, học dự bị ĐH hay học ĐH ở Úc?

Đăng lúc: 23:14 - 14/07/2013 trong Du học

nophoto Tôi muốn hỏi trường HARTFORD INSTITUTE trực thuộc RAFFLES DESIGN INSTITUTE có được bộ giáo dục Singapore công nhận về uy tín và chất lượng hay không?

Đăng lúc: 22:50 - 24/05/2013 trong Du học

nophoto Chương trình của Dai-ichi life và trường RMIT có ổn không??

Đăng lúc: 22:49 - 24/05/2013 trong Du học

nophoto Cần chuẩn bị hành trang gì cho teen du học?

Đăng lúc: 08:00 - 03/07/2013 trong Du học

nophoto Tìm các suất học bổng trên các trang Web ??

Đăng lúc: 22:49 - 24/05/2013 trong Du học

nophoto Mình nên du học Mỹ hay Úc???

Đăng lúc: 22:49 - 24/05/2013 trong Du học

nophoto Xin hỏi về học bổng Master của RMIT tại Việt Nam

Đăng lúc: 22:49 - 24/05/2013 trong Du học

Rao vặt Siêu Vip