Có nên đi Hà Nội-Quảng Trị bằng Kia Morning?
Cuối tháng 12/2011 này tôi có việc phải về quê, dự kiến vào và ra là 4 ngày 3 đêm. Trên xe có mẹ già (75tuổi), vợ và 2 con nhỏ (5 tuổi & 1 tuổi). Tôi đi xe Kia Morning SLX 2010 số tự động.
Do tính chất công việc còn di chuyển ở quê nên khi đi ôtô thì tiện mọi việc. Còn đi tàu hỏa thì về đến Ga Đông Hà tôi phải thuê taxi về làng ~ 25km và di chuyển khá nhiều trong thời gian ở quê, bà con nội ngoại. Tôi mới mua xe đầu năm. Kinh nghiệm chạy xe khoảng 3 năm. Đã đi công tác Quảng Ninh, Hải Phòng và Nam Định, Thái Bình và Thanh Hóa đều tự lái, giải quyết công việc, tiếp khách, không nghỉ lại. Đi về trong ngày.
Tôi băn khoăn chưa chọn được giải pháp nào cho phù hợp cũng như sự chủ động, thoải mái, kinh tế trong cả hành trình... Rất mong có được sự tư vấn nhiệt thành của mọi người...
Trân trọng cảm ơn!
Tôi đã đi Đông Hà- Quảng Trị nhiều lần bằng xe 4 chỗ (có lần đi Hà Tĩnh bằng xe Hyundai getz 1.1) nói chung đi bình thường.
Anh có thể đi theo Quốc lộ 1 hoặc theo đường HCM đều đươc ( đường HCM xa hơn khoảng 100 km nhưng thời gian đi ngắn hơn 1h).
Nếu đi theo QL1 nên đi 6h sáng xuất phát, ăn sáng ở Phủ Lý, ăn trưa ở Tĩnh Gia- Thanh Hoá, ăn chiều ở Đông Hà.
Lưu ý khi đi chú ý biển báo (cấm vượt, vạch liền, khu đô thi đông dân cư và hạn chế tốc độ...) tối hom đó anh và gia đình sẽ đến đích.Chúc anh có chuyến đi an toàn và vui vẻ.
Tôi cũng là người Quảng Trị, hàng năm tôi về quê khoảng 2 - 3 lần.
Tôi thường chọn phương tiện là xe giường nằm cao cấp như Quang Dũng, Dòng Hiền...chủ yếu là tôi đi xe Quang Dũng thấy thuận tiện vừa gần nhà tôi ở Hà Nội lại gần nhà tôi ở Đông Hà cũng như ở Hồ Xá.
Riêng hoàn cảnh của anh tôi đồng ý với ý kiến của bạn trên. Anh coi an toàn là trên hết. Cố đặt vé tàu mà đi anh ạ.
Về quê thuê xe cũng không khó lắm, nhất là quê mình mời rượi bia nhiều hơn nước chè. Có người lái cho thì càng tốt. Ngày tết về quê nghỉ ngơi là chính.
Chúc anh và gia đình bình an, thưởng thức dịp nghỉ vui vẻ.
Xe Kia Morning 2010 của bạn đi được Hà nội - Quảng trị không có vấn đề gì lớn, nhưng nên để mẹ cùng các cháu nhỏ đi tầu cho đỡ mệt, vì người già (75 tuổi) và trẻ nhỏ không chịu được hành trình 2-3 ngày ròng rã trên đường như vậy.
Nói chung, thì xe nào trước khi đi đường dài cũng cần:
- Thay dầu máy, thay nước làm mát, kiểm tra lốp - phanh.
- Nếu xe đã chạy trên 3 vạn Km thì cũng nên thay dầu hộp số.
Chúc bạn thượng lộ bình an!
Chào anh.
Gia đình tôi cũng vừa đi HN-QT hồi giữa năm nên có chút ít kinh nghiệm thế này: Anh cần chuẩn bị xe tốt, đổ đầy xăng, khởi hành từ đầu chiều hôm trước, đi theo đường HCM, nghỉ ăn tối khi vừa sang đất Nghệ An (đồ ăn rẻ, khá ngon), sáng sớm hôm sau là tới QT được rồi.
Đi đêm thì mọi người có thể yên tâm ngủ, đường HCM lại vắng nên đi rất thoải mái đầu óc, không phải lo lắng gì ngoài mỗi chuyện xe có ngon lành hay không thôi.
Vì đi đường xa, anh nên chủ động nghỉ ngơi khi thấy hơi mỏi do phải lái xe một mình.
Tuyệt đối không cố gắng quá sức, vì mình phải đi nhiều. Xe Kia Morning tuy nhỏ nhưng chắc phụ nữ và trẻ em ngồi cũng thoải mái thôi.
Về chi phí thì tôi chưa đi HN-QT bằng xe khách nên không rõ, nhưng đi xe nhà thì mất khoảng 3 triệu tiền xăng là ok rồi. Anh chị cứ tính toán cân đối ưu nhược của hai phương án.
Chúc gia đình anh một chuyến đi vui vẻ, an toàn!
Hà Nội -Quảng Trị khoảng cách tầm trên dưới 700km chạy hơn nữa ngày (hơn 12h)là tới ạ.
Bạn đi nên đi đừơng HCM vì đường vắng ít xe nên cùng đở cho người nhà bạn. Nhưng chạy đường HCM do vắng xe đườg tương đối đẹp nên dể gây cảm giác buồn ngủ rất nguy hiểm bạn lái xe tầm 3h nghi một lần xuống xe rữa mặt cho tỉnh táo với lại cho mẹ bác vận động xương khớp cho đở mỏi, còn về mây chú nhóc lên xe là ngủ li bì a chỉ mệt cho vợ bạn phải bế thôi. Về xe thi không có vấn đề gì.
Hôm tết em chạy KIA CD5 em làm một phát từ Sài Gòn ra Vinh xe chất đủ 5 người với 200kg hàng chạy pha pha hình như chạy hết 27 tiếng trong đó có mấy tiếng kẹt đường trên đèo Cu Mông