Câu hỏi

10/09/2013 14:04
Có nên mời bố mẹ chồng ra ở cùng
Chào mọi người, mình đang có một trường hợp không biết nên giải quyết thế nào, rất mong mọi người tư vấn giùm.
Mình đang có công việc thì bỗng nhiên công ty mình làm ăn thua lỗ, nợ lương và có nhiều chèn ép trong công việc, vì vậy mình nghỉ làm. Định sinh việc mới nhưng lại có bầu rồi lại đang học dở chưa xong nên mình đành ở nhà từ đầu năm đến nay. Mình sợ nhà chồng biết việc mình thất nghiệp sẽ coi thường mình nên hiện tại cả hai vợ chồng đều giấu chuyện mình mất việc.
Bây giờ mình đang bầu nên bố mẹ còn ở quê. Nhưng sau này mình sinh con thì ông bà lại muốn ra HN trông cháu để mình đi làm. Mình nghe mọi người nói khi có con mọn đi xin việc sẽ rất khó khăn, lại đang lúc khủng hoảng kinh tế thế này. hic hic..
Mình rất lo khi bố mẹ chồng ra mà mình vẫn ko xin đc việc, lại càng thêm áp lực, rồi sinh hoạt cũng mất tự do; mà nếu ông bà không ra thì ko biết nhờ ai trông con cho mà đi phỏng vấn (vì ở HN ai cũng đi làm mà con đang nhỏ quá cũng ko dám gửi trẻ). Vả lại, ông bà đang thích ra, chồng cũng muốn ông bà ra thì làm thế nào để chối khéo? hic hic
Lo lắng quái, ko có công việc rồi trong mắt nhà chồng mình chả ra gì, chỉ như kẻ ăm bám, mà con nhỏ, kinh tế suy thoái xin việc đâu dễ. Bố mẹ chồng có hiểu cho đâu. Nhục nhã lắm đi thôi..
Mình đang có công việc thì bỗng nhiên công ty mình làm ăn thua lỗ, nợ lương và có nhiều chèn ép trong công việc, vì vậy mình nghỉ làm. Định sinh việc mới nhưng lại có bầu rồi lại đang học dở chưa xong nên mình đành ở nhà từ đầu năm đến nay. Mình sợ nhà chồng biết việc mình thất nghiệp sẽ coi thường mình nên hiện tại cả hai vợ chồng đều giấu chuyện mình mất việc.
Bây giờ mình đang bầu nên bố mẹ còn ở quê. Nhưng sau này mình sinh con thì ông bà lại muốn ra HN trông cháu để mình đi làm. Mình nghe mọi người nói khi có con mọn đi xin việc sẽ rất khó khăn, lại đang lúc khủng hoảng kinh tế thế này. hic hic..
Mình rất lo khi bố mẹ chồng ra mà mình vẫn ko xin đc việc, lại càng thêm áp lực, rồi sinh hoạt cũng mất tự do; mà nếu ông bà không ra thì ko biết nhờ ai trông con cho mà đi phỏng vấn (vì ở HN ai cũng đi làm mà con đang nhỏ quá cũng ko dám gửi trẻ). Vả lại, ông bà đang thích ra, chồng cũng muốn ông bà ra thì làm thế nào để chối khéo? hic hic
Lo lắng quái, ko có công việc rồi trong mắt nhà chồng mình chả ra gì, chỉ như kẻ ăm bám, mà con nhỏ, kinh tế suy thoái xin việc đâu dễ. Bố mẹ chồng có hiểu cho đâu. Nhục nhã lắm đi thôi..
Danh sách câu trả lời (0)
Chưa có câu trả lời nào. Bạn hãy là người đầu tiên!
Trả lời câu hỏi
Câu hỏi lĩnh vực Gia đình
Rao vặt Siêu Vip