
Có nên nói rõ mình là bóng hay ko ?
thứ nhất câu hỏi này tui hỏi dùm 1 người bạn.
2 người bạn chơi rất thân nhưng 1 người trong đó bị bóng(be de)và rồi tình bạn đã vựa rào chở thành tình yêu,tình cảm từ 1 phía thật đâu khổ.đã qua 3 năm tình cảm ấy càng lớn.cái tình được gởi đi âm thầm nhưng ko được dáp lại,cứ như 1 cái bong bóng thổi thật căn muốn nổ ra,nhưng sợ đối phương ko chấm nhận sự thật thì sống còn ý nghĩ gì nữa.Chỉ muốn người kia thông cảm,chia sẽ.
"có 1 chút ít kỉ muốn anh ấy là của mình"
tui đã thuật lại gần như là tòan bộ hãy cho tui ý kiến.
chúa sẽ giúp những người đâu khổ.

Em nghĩ là ko nên nói ra,ko phải ai cũng chấp nhận yêu 1 người đồng tính.họ quen biết đã 3 năm,anh chàng kia thực sự chẵng có cảm nhận gì về tình yêu đó.để em kể cho anh nghe 1 câu chuyện của người bạn gióng như trường hợp của bạn: 2 đứa làm công nhân quen biết và ở chung với nhau cũng gần 2 năm,họ thân thương,chia sẽ cùng nhau mọi thứ.cô bạn thứ 1 [ tạm gọi la B]đã từng có 1 quá khứ đau buồn,là khi cô 16 tuổi đã bị 3 thằng du côn cưỡng bức,đâm ra cô hận đàn ông va mất đi cảm xúc của người phụ nử,cô cũng yêu thầm cô bạn ở chung phòng,có 1 lần cô bạn ấy vô tình nói 1 câu,hả chi B la con trai mình sẽ yêu B liền. thế là niềm tin được dâng cao,1 buổi chiều đẹp trời cô B đã tỏ tình với cô bạn ,chỉ có 1 phản ứng từ chối,dọn nhà đi gấp,từ đó cô gái luôn tìm cách lẫn trốn cô B. tất cả là 1 điễn hình.. khuyên bạn anh đừng nói ra ma hãy giữ lại tình bạn đẹp
đã lâu ko xem lại câu hỏi của mình,va rồi thấy câu trả lời quá hay.
cũng ko phải là hay,mà là người bạn (B) thât là tội nghiệp,đáng thương,có thể cho tui làm quen được ko?cho nick yahoo đi.
yahoo của mình nha:vithantinhyeu_boy
chúa ko dúp hết được tất cả

Theo mình thì bạn nên như thế này:
- Quan điểm của tớ, với tất cả các thứ thuộc về lĩnh vực tình cảm chân chính, thì tốt nhất là nên sống chân thật với tình cảm của mình.
- Mình cảm thông với "tình củm" trong lòng của anh bạn cậu nói nhưng mình thấy rất khó chấp nhận và thấy rằng đó là một "tình yêu mù quáng"
- Tớ hiểu rằng đó là điều anh bạn cậu không mong muốn, anh bạn cậu rất đau khổ, rất dằn vặt, rất mong được cảm thông chia sẻ...
Tuy nhiên, tình cảm chân chính thì sẽ tốt, còn tình yêu mù quáng sẽ không tốt, không tốt cho anh bạn cậu, ko tốt cho bạn của anh bạn cậu, và không tốt cho xã hội và không tự nhiên mặc dù đã có thể chỉnh sửa phẫu thuật chuyển đổi giới tính...
Cứ thử tưởng tượng nam cứ yêu nam, nữ cứ yêu nữ, mà nam lại ko yêu nữ thì trái đất này sẽ ra sao, sẽ " rất khó để có nhiều trẻ em duy trì nòi giống", duy trì nòi giống là vấn đề của toàn cầu đó.
---> Có nhiều cách để anh bạn cậu có thể thoát khỏi " thế giới thứ 3", rất nhiều người đã thoát khỏi cảnh đó bằng những việc như sau:
- Nói hết với người kia và mong được chia sẻ, giúp đỡ. (Tớ đọc truyện, đã có cô gái như vậy, sau khi nói hết với bạn, cô bạn còn lại bằng tình bạn của mình đã dùng các cách như: cho bạn đi chơi nhiều hơn, tham gia các hoạt động xã hội, cộng đồng, sống tích cực, lành mạnh, nhân ái hơn, gặp gỡ nhiều bạn bè hơn, đặc biệt là bạn bè khác giới và học cách để thông cảm, và cách để nhìn những người khác giới tốt hơn và đẹp hơn trong mắt mình)
-Tìm một môi trường sống khác, xa hẳn người bạn kia và gặp gỡ nhiều người bạn khác giới khác, lắng nghe, chia sẻ, tìm hiểu, nhất định sẽ tìm được một cuộc sống đích thực và tình yêu đích thực
Chúc tất cả luôn vui và hạnh phúc!

Em nghĩ là ko nên nói ra,ko phải ai cũng chấp nhận yêu 1 người đồng tính.họ quen biết đã 3 năm,anh chàng kia thực sự chẵng có cảm nhận gì về tình yêu đó.để em kể cho anh nghe 1 câu chuyện của người bạn gióng như trường hợp của bạn: 2 đứa làm công nhân quen biết và ở chung với nhau cũng gần 2 năm,họ thân thương,chia sẽ cùng nhau mọi thứ.cô bạn thứ 1 [ tạm gọi la B]đã từng có 1 quá khứ đau buồn,là khi cô 16 tuổi đã bị 3 thằng du côn cưỡng bức,đâm ra cô hận đàn ông va mất đi cảm xúc của người phụ nử,cô cũng yêu thầm cô bạn ở chung phòng,có 1 lần cô bạn ấy vô tình nói 1 câu,hả chi B la con trai mình sẽ yêu B liền. thế là niềm tin được dâng cao,1 buổi chiều đẹp trời cô B đã tỏ tình với cô bạn ,chỉ có 1 phản ứng từ chối,dọn nhà đi gấp,từ đó cô gái luôn tìm cách lẫn trốn cô B. tất cả là 1 điễn hình.. khuyên bạn anh đừng nói ra ma hãy giữ lại tình bạn đẹp

Mình nghĩ nên nói ra, sự thật mà để trong lòng lâu quá nhìu khi nó sẽ nổ tung tới khi đó thì k biết sẽ ra sao. Như người ta nói cái kim trong boc cũng sẽ có ngày lòi ra.
Bạn hãy nói bằng cả tấm lòng và sự chân thành của mình ..biết đâu.....
Chúc bạn hạnh phúc.
cảm ơn bạn đã gới y'.nhưng bạn mình muốn người chấp nhận,ko biếc có cách nào ko?

Mình nghĩ nên nói ra, sự thật mà để trong lòng lâu quá nhìu khi nó sẽ nổ tung tới khi đó thì k biết sẽ ra sao. Như người ta nói cái kim trong boc cũng sẽ có ngày lòi ra.
Bạn hãy nói bằng cả tấm lòng và sự chân thành của mình ..biết đâu.....
Chúc bạn hạnh phúc.