
Có nên tha thứ cho người yêu khi anh ấy cùng lúc quen mình lại tán tỉnh và hẹn hò thêm 1 người khác?
mình biết anh ấy yêu mình và do hai đứa quen nhau lâu, bạn anh ấy lại là những người cũng hay tán tỉnh nhưng cô gái khác khi đã có người yêu. mình tự hào vì có được người yêu thật thà, luôn thương yêu mình, anh ấy cũng biết mình yêu anh ấy rất nhiều. và rồi mình biết anh ấy có chat online với 1 cô gái khác, hai người đã hẹn đi chơi và nắm tay nhau đi dạo ở công viên, họ còn nói những lời nhớ nhung tình cảm.... mình phải làm sao đây, anh ấy biết mình biết chuyện cũng đã tỏ ra hối hận lắm, anh cũng tự nhận rằng mình thấy lạ nên không hiểu sao cứ lao vào...
mình rất đau khổ, trong đầu mình luôn hiện lên những dòng tin nhắn tính cảm đó, hình ảnh họ gần gũi nhau...
mình không làm lớn chuyện cho ai biết, nhưng mình lại hay nhắc tới cho anh ấy nghe, anh ấy buồn và mình cũng buồn............ minh phải làm sao đây?

ôi giời, tưởng gì, bạn tha thứ thì sau ắt chuyện đó lập lại 1 lần nữa, nếu tha thứ lần này được lần sau bạn còn niềm tin nữa không?

mình cũng đang ở trong hoàn cảnh của bạn, tệ hơn là mình đã nói chuyện với ng thứ 3 rùi. mình biết do bạn trai mình theo đuổi cô ấy, cô ấy chỉ vô tình chen ngang vào cuộc tình của mình, mình vs cô ấy nc vs nhau, lúc dầu cô ấy nói hãy giữ a ấy cho mình, nhưng khi mình nói lên mong mún là cô ấy hãy xa a ấy thì cô ấy lại k đồng ý, trong khi đó cô ấy lại k xác định dc tc của bản thân mình đối vs a ấy. mình cố giải thích cho cô ấy biết đó chỉ là cảm nắng nhưng cô ấy lại nói sẽ làm theo con tim mình. có ai hỉu dc cảm giác đau đến thắt tim của mình k? mỗi tối, mún dc nc vs a ấy thì lại phải dùng 1 nick chát khác, làm 1 ng khác, để rùi phải nghe những lời tán tỉnh của a ấy vs ng khác. trái tim mình mún ngừng đập, mỗi lần chờ những câu tl của a ấy làm cho mình phải rung sợ. lúc đầu khi biết a ấy có ng khác, mình nghĩ sẽ k còn thể nào yêu 1 ng như ảnh dc nữa nhưng làm sao dc khi mình quá yêu a ấy, cho a ấy thứ quý giá nhất đời mình. mình hụt hẫng, mún phát điên lên, mình thấy từng ngày trôi qua thật nặng nề, đau đớn. cả ngày mình k ngừng nghĩ đến a ấy, chỉ mún chạy đến bên a ấy, ôm chặt lấy a ấy, chẳng mún a ấy rời xa mình. qua nick chat đó, mình hỉu về a ấy nhìu hơn, mình thể hiện mình là1 ng phụ nữ mà a ấy mong mún, còn ai hỉu a ấy hơn mình chứ. mình đã hỏi a ấy nghĩ gì về ng đàn ông bắt cá 2 tay, a ấy nói: tại họ chưa tìm dc ng phụ nữ họ mún nên họ tìm đến nhìu ng để lắp đi khoảng trống trong lòng. :) đau đớn k? khi mình chỉ là ng tạm thời. mình đã nói cho a ấy nghe những quan điểm đúng đắn và a ấy cũng đã hỉu. a ấy đã thừa nhận là đã có ng.y( là mình chứ k phải co gái thứ 3 kia), a ấy nói mình k hỉu a ấy và k thương yêu a ấy. qua nick chát đó mình đã cho a ấy hỉu về mình nhìu hơn, nhưng a ấy đâu biết cô gái hàng đêm phải thức đến 12h đêm để dc chat vs ảnh l2 mình. chìu a ấy đi làm về thì ăn ún nghĩ ngơi đến khuya thì a ấy thức dây làm việc đến 3h sáng thì đi ngủ. mình k dám ngủ vì sợ sẽ ngủ quên. bây h mình phải làm sao vs a ấy đây, mình k mún chia tay :(((

bỏ đi bạn.
quen bạn mà còn tán tỉnh cô gái khác.
định cho bạn làm người dự bị đây mà.

Tan nát, thất vọng, hờn rỗi but vẫn yêu phải ko bạn? cùng lúc bạn có cả hai cảm giác đó. Sẽ rất đau lòng. Mình cũng yêu nên mình hiểu. Mình lúc nào cũng muốn anh ấy ở bên cạnh. Tưởng tượng đến việc anh ấy rời xa mình là mình không chịu nổi. Nhưng chính cái kiểu mình yêu người ta nhiều như thế, muốn níu kéo người ta thế nên ng ta mới không tôn trọng mình, đang yêu mà còn có tính thế này rồi, sau này lấy rồi sẽ ra sao?

Tóm lại, nếu phát hiện người thương của bạn bắt cá hai tay, bạn phải thể hiện bản lĩnh của mình để giải quyết mọi việc sao cho tốt đẹp nhất!