
Liệu đó có phải là tình yêu của mình chưa sâu đậm?
Đôi khi, hình ảnh của “người xưa” vẫn còn sống động trong mình? Liệu đó có phải là tình yêu của mình chưa sâu đậm?

tình yêu sâu đậm thì khó quên lắm .Mh có quen một anh mỗi khi say rượu là lại nhớ đến người yêu cũ vì vậy cho tới bây giờ dù đã 3 năm rồi mà anh vẫn chưa dám yêu ai khác ,mặc dù anh ấy đã quen một vài cô gái khác rồi nhưng đến khi say anh lại khóc và nhớ về người xưa.Tình yêu sâu đậm thật khó phai ,nhưng nếu ta đối diện chấp nhận sự thật ấy ,đừng ức chế tâm lý có lẽ sẽ tốt hơn ,hãy để cô ấy là một kỉ niệm trong một ngăn nhỏ ở trái tim bạn nếu bạn không quên được.Khi yêu hay chấp nhận một tình yêu mới bạn hãy nói cho người yêu mới biết điều đó.Nếu bạn thực sự yêu một người khác và một người khác có thể làm bạn yêu sống lại nhưng đôi khi bạn vẫn nhớ đến người xưa thì đó chỉ là kí ức giúp chúng ta chân trọng hơn cái hạnh phúc mà bạn đang có

Bạn thân mến!
Ai đã từng có một tình yêu sâu đậm thì đều có cảm giác như bạn hiện nay. Quên đi người cũ là điều không phải dễ dàng, kể cả khi bạn đã có “người mới”. Mà sao phải quên hẳn? Vấn đề là bạn nhớ đến như thế nào?

Nếu hình ảnh của người cũ vẫn khiến bạn nhớ đến như một kỉ niệm khó quên, chứ không phải bằng cảm xúc, tình cảm nhớ thương, thì bạn hoàn toàn có thể yên tâm với tình yêu mới của mình. Chỉ đơn giản là bạn chưa đủ thời gian để quên được hết “cái bóng” kia mà thôi.
Nhưng nếu bạn vẫn còn so sánh người cũ với người hiện tại thì đây là một nguy cơ, chứng tỏ tình yêu với người hiện tại chưa đủ mạnh và sự nuối tiếc vẫn còn quá lớn. Bạn nên cảnh giác với chính mình.
Nếu như không thể lấy lại được những gì đã mất thì tốt nhất là bạn nên để nó được ngủ yên, và để nó trở thành kỷ niệm. Bạn hãy tìm ở người đàn ông hiện tại của bạn những lý do khiến bạn yêu anh ấy những điều anh ấy có mà người kia thì không có được vì mỗi người đều có những thế mạnh riêng. Thời gian sẽ qua đi sẽ chữa lành những vết thương và cũng mang lại cho ta nhiều hạnh phúc.
Hy vọng bạn sẽ tỉnh táo và sáng suốt để quyết định và xây dựng cho mình một cuộc sống mới thật sự tốt đẹp. Hãy sống thật vững vàng bạn gái nhé. Dù biết tình cảm sâu lắng trong tâm hồn luôn là mọt ẩn số nhưng không phải là ta không thể làm chủ được.
Chúc bạn hạnh phúc!