
Làm thế nào để người yêu quay lại?
em và người yêu em yêu nhau được 8 tháng. trong 8 tháng đó đã có rất nhiều kỉ niệm, vui có, buồn có, hoạn nạn có nhau, chẳng có chuyện gì là không có nhau cả. nhà em và nhà cô ấy gần nhau. hồi còn ở nhà e rất hay xuống nhà cô ấy chơi. có khi là cả ngày chỉ ở nhà cô ấy, nói chuyện rồi làm việc nhà giúp cô ấy, em yêu cô ấy lắm. trong khoảng thời gian đó chúng em đã xác định là sau 5 năm nữa, sau khi học xong DH sẽ cưới nhau. hơn 2 tháng nay e sống xa quê, đi học lập trình ở HN. cô ấy thì học cấp 3 (đang 12 mà). khi xa cô ấy em lo lắm. không biết ở nhà cô ấy sóng ra sao, có biết giữ gìn sk, chăm chút cho bản thân không nữa. em sợ có ai sẽ tán tỉnh cô ấy, nên khi gọi điện thấy cuộc gọi chờ hoặc không thấy nghe máy thì em lại cảm thấy rất khó chịu. khi cô ấy đi đâu xa mà không có em đi cùng thì em lo lắm. e chỉ sợ cô ấy đi cùng ai thôi. hôm kia cô ấy đi đám cưới mà không cho e biết. đi cả 5 6 cấy số ấy. e sợ cô ấy đi cùng thằng nào nên không cho đi nữa. cô ấy vẫn cứ đi. từ 4h chiều đến 8h mới về. e bắt cô ấy về nên cãi nhau. rồi cô ấy đòi chia tay. cô ấy bảo chỉ do bọn em không thể chấp nhận tính cách của nhau nên mới phải chia tay. em đau lắm. đêm về ngồi ở phòng nghĩ đến chuyện này mà nước mắt cứ chảy ra mãi. em nên làm để giữ cô ấy lại đây. mọi người giúp em với

Bạn là một chàng trai có tình yêu chân thành nhưng mà cách quan tâm như của bạn dễ làm người ta ngột thở đó. Mỗi người cần phải có không gian riêng và những mối quan hệ riêng chứ. Và bạn nên tôn trọng những sở thích hay những mối quan hệ của cô ấy. Không nên kiểm soát hay giữ cô ấy bên mình. Phải khéo léo, lạt mềm buộc chặt, tạo cho người ta cảm giác thoải mái chứ, ai lại làm người ta có cảm giác bị quản thúc thế. kể cả việc cô ấy có đi đám cưới mà có ai đèo cô ấy đi cùng thì cũng chưa hẳn là có gì sai trái mà. Bạn phải tập cách điềm tĩnh, kiềm chế hơn trong cách cư xử.
Con gái nếu còn yêu thì rất dễ bỏ qua chỉ cần bạn chân thành nhận lỗi và có một hành động lãng mạn thôi bạn ạ. Bất ngờ tặng cô ấy một bó hoa hay một món quà ý nghĩa (không quan trọng vật chất lắm đâu) kèm lời xin lỗi chân thành và ôm cô ấy thật chặt là cô ấy sẽ lại ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của bạn như một con mèo con thôi mà. hi...
Chúc bạn hạnh phúc nhé!
bạn ơi. tớ sợ cô ấy bị thế nào lắm. tớ chỉ muốn cô ấy an toàn, k có chuyện gì xảy ra thôi.

Bạn là một chàng trai có tình yêu chân thành nhưng mà cách quan tâm như của bạn dễ làm người ta ngột thở đó. Mỗi người cần phải có không gian riêng và những mối quan hệ riêng chứ. Và bạn nên tôn trọng những sở thích hay những mối quan hệ của cô ấy. Không nên kiểm soát hay giữ cô ấy bên mình. Phải khéo léo, lạt mềm buộc chặt, tạo cho người ta cảm giác thoải mái chứ, ai lại làm người ta có cảm giác bị quản thúc thế. kể cả việc cô ấy có đi đám cưới mà có ai đèo cô ấy đi cùng thì cũng chưa hẳn là có gì sai trái mà. Bạn phải tập cách điềm tĩnh, kiềm chế hơn trong cách cư xử.
Con gái nếu còn yêu thì rất dễ bỏ qua chỉ cần bạn chân thành nhận lỗi và có một hành động lãng mạn thôi bạn ạ. Bất ngờ tặng cô ấy một bó hoa hay một món quà ý nghĩa (không quan trọng vật chất lắm đâu) kèm lời xin lỗi chân thành và ôm cô ấy thật chặt là cô ấy sẽ lại ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của bạn như một con mèo con thôi mà. hi...
Chúc bạn hạnh phúc nhé!