
Làm sao để quên anh ý ?
Mọi người ơi mình không hiểu giờ mình muốn gì nữa. thật sự giờ mình có cảm giác như là mình không yêu anh ý nữa nhưng mình vẫn thấy ghanh tỵ khi thấy 2 người họ hp mình có ích kỷ quá không

1. Đừng ghét người ta - Vì khi bạn ghét, thù hận,.. là trong suy nghĩ của bạn luôn có người ấy.
2. Đừng cố quên người ấy. - Vì khi ta cố quên, thì là ta đang nhớ nhất. Hãy để tự nhiên.
3. Đừng đến những nơi hai người từng đến.
4. Đừng ngồi đó mà u sầu, hãy kiếm việc mà làm, kiếm thứ gì đó mà học. Bạn sẽ thấy tg trôi qua nhanh.
5. Hãy đi đâu đó một tg.
6. Hãy chia sẻ với bạn thân.
7. Hãy để cho người ấy quên bạn.
8. Hãy nhớ người khác, hay cv khác, hay ... gì khác.
Chúc bạn sức khỏe và thành công. Nhiều may mắn. Chúc vui nhé... hạnh phúc nhé...
Đừng buồn nữa.
Đừng ngồi đó mà nguyền rủa bóng đêm, hãy đi và thắp lên một ngọn nến cho chính mình, bạn sẽ thấy cuộc đời thật nhiều ý nghĩa. Còn nhiều việc phải làm lắm bạn nhé.

Muốn quên được một người là bạn không muốn nghĩ đến người đó nữa, nhưng mà chính vì bạn càng không muốn nghĩ thì bạn càng lại nhớ. Vì lí trí của mình đôi lúc nó không chịu nghe lời mình bạn ạ.
Nó cứ muốn chống lại mình mà thôi.
Một điều quan trọng để giúp bạn quên một người đó là thời gian, cái này thì quan trọn lắm nhé bạn. Vì đâu phải bạn biết người ấy một hai ngày là bạn nhớ người ta hoài đâu, thời gian làm nhòa đi hình bóng của người mà bạn đã từng nhớ, nó cứ nhòa dần đi.
Hãy làm cho kỉ niệm phai dần bằng cách hãy cất giữ một món quà mà người ta tặng ở một nơi nào đó mà bạn ít chạm tới nhất ấy, hi vọng làm như vậy cùng với tinh thần sống lạc quan bạn sẽ quên được người mà bạn muốn quên.
Chúc bạn luôn vui!

Hãy biết chấp nhận. đó không phải là người duy nhất mà bạn yêu cũng không phải là người còn lại duy nhât trên trái đất này, hãy đối diện với nó, đừng trốn chạy, hãy suy nghĩ thoáng một chút.
Nếu bây giờ bạn nhớ người ta yêu người ta thì bạn có thể làm gì,nếu bạn thực sự yêu người đó hãy luôn chúc cho người ấy hạnh phúc còn bạn hãy mở lòng để đón nhận tình cảm mới, tôi tin với tình cảm chân thành của một ai đó dành cho bạn bạn sẽ quên người đó được thôi, những gì đã có hãy coi như là một kỷ niệm đẹp, để tình ấy mãi đẹp trong tim bạn, đừng để nó trở nên bi luỵ như thế, tôi cũng từng như bạn, thậm chí là kinh khủng hơn thế nữa nhưng có đau khổ thì ta mới lớn khôn mới có thể giữ gìn hạnh phúc cho riêng mình.
Dù sao nó cũng là quá khứ rồi, bạn hãy giữ gìn tình yêu mới của mình(nếu đó là tình yêu đích thực) đừng để mất đi thêm một lần nữa mới thấy hối tiếc.
Còn nếu bạn không yêu người ta thì đừng làm khổ họ như người ta đã làm khổ bạn. (bạn không thể quên đi người ta khi bạn chạy trốn nó, hãy đôí diện, không khó như bạn tưởng đâu).
Chúc bạn vui vẻ và tốt nhất là quên người ta đi và giữ lại những kỷ niệm đã có

Có một câu thơ đã trở thành một câu danh ngôn, nó như sau:
" Với đàn ông tình yêu không quan trọng,
Đối với phụ nữ than ôi, là cả cuộc đời.
Là hạnh phúc, tương lai, lẽ sống,
Mà rất dễ một lần vô ý đánh rơi."
Mình thấy nó thật đúng đắn, con trai chúng mình buồn thì lao vào công việc, rồi học tập còn con gái chỉ có khóc, thật sự thì các bạn là người thiệt thòi trong những chuyện tình cảm hơn tụi con trai chúng mình. Mình không biết khuyên bạn sao nữa chỉ biết chia sẽ với bạn thế thôi.
Mong là bạn sớm vượt qua thử thách này. Vui vẽ nha...