VicoTas
Câu hỏi
avatar congtudatinh
19/05/2013 14:58

Tôi phải làm gì để được lòng người nhà anh ???? Tiếp tục hay dừng lại ???

Tôi và anh yêu nhau được hơn 2 tháng. Ngay từ những ngày mới yêu anh đã dẫn tôi về ra mắt với gia đình. Tôi rất vui vì có yêu tôi thật sự anh mới làm thế.

Nhưng ngay lần đầu gặp người nhà anh, tôi có cảm nhận rằng mẹ anh và em gái anh không ưa tôi lắm ( bố anh thì không còn ), mặc dù tôi chưa bộc lộ hay biểu hiện gì nhiều trước mặt họ.


Lần đầu tôi đến đúng hôm nhà anh đang sửa cửa cổng, tôi đến chào hỏi và được anh dẫn vào nhà ngồi. Cứ nghĩ mẹ anh sẽ vào hỏi han việc học hành, gia đình tôi nhưng mẹ anh lại không vào và đứng ở ngoài để coi thợ làm cửa. Tôi ngồi 1 lúc thì đứng lên xin phép ra về, tôi cũng không nghĩ gì nhiều vì chắc mẹ anh bận trông nom thợ nên mới như vậy

Nhưng những lần sau tôi đến mẹ anh cũng không hỏi han gì tôi, tôi có mở lời hỏi han ví dự như :
- bác thích nghe nhạc Phật ạ ( vì lúc đó nhà a đang bật )

- bác hay xem chương trình gì ?
....
Thì chỉ nhận được những câu " ừ " ngoài ra mẹ anh không nói gì thêm cùng với vẻ mặt lạnh lùng với tôi.
Có khi tôi đến chào mà mẹ anh cũng chỉ " ừ " rất lạnh nhạt, thỉnh thoảng còn mắng anh trước mặt tôi và lúc tôi xin phép ra về mẹ anh cũng không nói gì.

Còn về phần em gái anh, nó kém anh có 2 tuổi nên anh em khá gần gũi và thân nhau. Còn về phần tôi, tôi lại bằng tuổi anh và là 1 cô gái nhút nhát, không đc mồm mép như ai khác nên tôi gặp em gái anh tôi cũng không nói chuyện nhiều, nhiều khi cứ im lặng. Nó còn nói với anh rằng " chị gì mà ít nói quá ". Và tôi biết nó không ưa gì tôi cả, vì từ khi anh yêu tôi anh ít quan tâm đến nó, ít đi chơi với nó, ít làm những việc trước đây anh làm. Nhiều khi gặp tôi nó cũng không hỏi tôi mà tôi lại là người hỏi nó trước. Nó là bề dưới mà tôi vẫn phải nhịn nhường. Anh có nhắc nhở nó thì nó còn nói : " cho tiền đi rồi mới chào ". Chả lẽ ít hơn có 2 tuổi mà nó nghĩ nó bằng vai phải lứa với tôi ???

Những lần sau tôi cố gắng bắt chuyện với nó nhiều hơn, hỏi han nhiều hơn và cố gắng để 2 chị em vui vẻ và thoải mái. Tôi cứ nghĩ nó cũng sẽ vui vẻ với tôi vì những lúc chị em nói chuyện tôi thấy nó rất tự nhiên và thân thiết, đi với nhau nó còn khoác tay tôi...Vậy mà tình cờ 1 lần tôi đọc tin nhắn của anh, nó gọi tôi là " con " với anh. Nó còn nói với anh: "nếu đi đâu có con Trang thì em không đi" !!
Anh thấy nó gọi tôi là " con " mà anh cũng chả mắng nhiếc , phản kháng gì là sao :( ? Tôi thấy anh lép vế với mẹ và em gái quá. Tôi rất buồn :(


Có hôm tôi, anh và nó rủ nhau đi xem phim vào buổi tối. Tôi đi xe của tôi đến đón anh và anh đèo tôi, còn em gái anh đi 1 mình 1 xe. Xem xong lúc 11h vì tối quá tôi có ý muốn đèo nó, còn để anh đi 1 mình nhưng nó bảo " thôi "
Tôi cứ nghĩ là anh và nó sẽ đưa tôi về tận nhà rồi 2 anh em họ cùng đi về vì trên đoạn đường về nhà tôi có trái đường so với nhà anh hơn 1km. Nhưng tất cả chỉ là nghĩ, anh bảo tôi đi 1 mình về vì lúc ấy nghe nó bảo mệt với buồn ngủ. Mà lúc ý đường về nhà tôi chỉ có hơn 1km. Thế là tôi ngậm ngùi về 1 mình, anh đã không đưa tôi về chỉ vì em gái anh ??? Anh để người yêu anh đi về 1 mình trong đêm tối mà không 1 chút mảy may lo lắng :(..Tôi quá buồn


Tôi biết bố anh đã mất, nên trong anh có 1 tình cảm cũng như bổn phận dành cho mẹ và em gái rất sâu sắc. Anh rất nghe lời mẹ anh và kể cả em gái . Anh muốn bù đắp cho họ vì bố anh không còn.
Nhưng còn tôi :( liệu tôi có thể bao dung mà hết lần này đến lần khác phải chịu cảnh bị mẹ anh và em gái không ưa. Còn anh thì không về phía tôi, không bênh vực và bảo vệ tôi.

Tôi biết anh rất yêu tôi, quan tâm đến tôi từng chút một, tốt với tôi cực kì. Tôi hiểu tình cảm của anh. Chỉ duy 1 điều anh lại quá nghe gia đình làm tôi buồn :(
Bây giờ tôi phải làm gì đây. Tôi mới yêu anh được 2 tháng, có nên tiếp tục hay dừng lại ? Mọi người cho tôi 1 lời khuyên....Tôi phải làm gì để được lòng người nhà anh ????



Danh sách câu trả lời (4)
avatar meteorgarden 19/05/2013 14:58

Có thể ban đầu bạn đã có một điều gì đó mà em gái người yêu bạn không thích ngay từ lần gặp đầu tiên, mà đã ngay từ đầu một người đã không thích một người thì khó mà hòa nhập cho được phải không nào. Mình cũng đã rơi vào trường hợp giống em gái của người yêu bạn nhưng khác ở chỗ là mình có chị. Nhưng cái nhìn đầu tiên khi mình gặp người yêu của chị (giờ đã trở thành anh rể của mình) là mình đã không thích rồi, tính mình rất ghét ai ra lệnh cho chị mình nên mới gặp là mình ghét liền, lại còn xấu trai hơn người yêu cũ của chị nữa. Bạn biết không, mình đã từng nói với chị rằng :"Em hi vọng đây không phải là người yêu cuối cùng của chị" đấy. Trước kia mình luôn ủng hộ chị trong chuyện tình cảm dù bố mẹ không đồng tình nhưng lần này thì khác. Rồi đến lúc chị dẫn anh về thăm bố mẹ, đến lúc cả gia đình ngồi lại nói chuyện (ko có anh ấy) thì cả bố mẹ lẫn mình đều khuyên chị nên quen người khác. Ấy vậy mà sau một thời gian tiếp xúc, mình đã quên đi cái khái niệm đó và mình thấy anh ấy cũng dễ thương, tuy hơi khó tính một chút nhưng đó cũng là lẽ thường vì anh ấy cũng là con trưởng trong gia đình mà. Rồi một thời gian bố mẹ cũng rất quý anh ấy và giờ kết quả là hôm 26/09 vừa rồi 2 anh chị đã có 1 bé trai kháu khỉnh đầu lòng rồi đấy và sống rất hạnh phúc. Vì thấy hoàn cảnh của bạn cũng gần giống với anh ấy và mình đứng trong cương vị là em gái người yêu của bạn nên mình chia sẻ với bạn như vậy. Khuyên bạn đừng nên nản lòng vì bạn yêu anh ấy và nếu như bạn hết lòng với anh ấy, cho dù là bạn không nói chuyện hay hòa nhập được với em của anh ấy thì bạn cũng đừng lo, em nào thấy anh hạnh phúc mà lại ngăn cản chứ, phải không nào, rồi thời gian sẽ xóa nhòa nhing nhận xấu của em gái anh ấy với bạn mà thôi. Còn mẹ anh ấy thì "mẹ nào lại không muốn con mình hạnh phúc" phải không nào.

Chip chip chipchip 19/05/2013 14:58

Cảm ơn bạn trangravity rất nhiều !
Bạn nói đúng có lẽ mình nên hiểu và thông cảm cho người yêu. Về mẹ anh ấy có thể mình sẽ không để ý nữa, mình sẽ cố gắng để cho mẹ anh vui lòng. Nhưng còn về em gái anh ? Tại sao trước mặt mình thì vui vẻ, chị em..Mà sau lưng lại gọi là "con"..Rồi còn nói với anh nếu có mình đi thì nó sẽ không đi.
Tôi cũng chưa làm gì để nó phải ghét cả chỉ duy 1 lần gặp nó, tôi không biết nói gì nên cứ lặng im giữ khoảng cách. Và suốt cả buổi 2 chị em chẳng nói gì. Hay vì thế mà nó ghét và không ưa tôi??? Nhưng những lần sau tôi cố gắng hỏi chuyện và vui vẻ với nó rồi. Và nó cũng đồng tình vui vẻ. Vậy mà tại sao sau lưng tôi, nó lại có thái độ với tôi như vậy. Giờ tôi phải làm gì đây ? Tôi cũng có chị dâu, nhưng tôi không bao giờ ghét chị hay có thái độ gì gọi là vô lễ hết. Hai chị em rất vui vẻ và thoải mái với nhau. Sống với nhau cùng 1 nhà đã hơn 1 năm mà tôi chưa có xích mích em chồng - nàng dâu. Vậy mà giờ đây mới bước đầu tiên đã như này rồi thì còn về lâu dài sẽ ra sao :(.. Thực sự tôi rất buồn vì cách xử sự của em gái anh. Khó nghĩ quá :(

avatar dohuongtra 19/05/2013 14:58

Nếu thực sự bạn yêu anh ấy thì những chuyện như vậy bạn đừng quá để ý mà thêm suy nghĩ. Có thể mẹ anh ấy chưa tiếp xúc với bạn nhiều nên chưa hiểu rõ tính bạn, một phần cũng là vì người yêu bạn ít kể về bạn cho mọi người trong gia đình, một phần vì ba người yêu bạn đã mất nên người yêu bạn giờ trở thành trụ cột trong gia đình nên đương nhiên cái nhìn của mọi người về người yêu (tức là bạn) của anh ấy cũng sẽ khác. Bạn cũng phải thông cảm cho họ về điều đó thôi vì nếu bạn nhìn với góc cạnh là người ngoài bạn sẽ thấy anh ấy đứng giữa 3 người phụ nữ ( bạn, em gái và mẹ anh ấy), san sẻ tình cảm cho 3 người sẽ khác với cho 2 người (em và mẹ anh ấy) trước khi có bạn. 
Vì thế theo mình bạn hãy cố lên, với tình yêu và sự quan tâm của bạn đến anh và những người thân của anh dần dần sẽ coi bạn là người trong gia đinh mà thôi. Rồi sẽ có lúc một ngày nào đó khi bạn không đến chơi nhà anh nữa mọi người sẽ hỏi " sao dạo này ko thấy con bé đó đến chơi nữa hả con" hoặc "Dạo này em không thấy chị ấy đến chơi nữa hả anh" được đặt ra với anh ấy. Vì thế hãy cố lên bạn nhé. Chúc bạn hạnh phúc trong tình yêu! Lucky

avatar BeMamNon 19/05/2013 14:58

ban len chon nguoi yeu quan tam den ban

chu anh ay ich ky va dau co lo nghi cho ban

Trả lời câu hỏi
Tải lại mã
Câu hỏi lĩnh vực Tư vấn tình yêu
nophoto Em có nên kết hôn với anh ấy không?

Đăng lúc: 14:58 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Mình và anh ấy quen nhau cũng khá lâu rồi, nhưng ngặt nỗi là gia đình mình không thích anh ấy

Đăng lúc: 14:58 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Em phải làm thế nào bây giờ, có nên tiếp tục với anh ấy ko?

Đăng lúc: 14:58 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Tôi cần 1 lời khuyên ?

Đăng lúc: 14:58 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Mộ người con gái đã từng quan hệ tình dục có được chấp nhận không?

Đăng lúc: 14:57 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Làm gì khi anh ấy trở nên xa cách?

Đăng lúc: 14:57 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto "Em từ bỏ đi, Anh không muốn gặp Em.. đừng làm phiền Anh nữa... không cần nhắn lại." Vì sao thế ???

Đăng lúc: 14:57 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Lăn tăn trong TY?

Đăng lúc: 14:57 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Yêu nhau thì đi chơi thì ai nên trả tiền ?

Đăng lúc: 14:57 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Đau bụng sau nạo hút thai?

Đăng lúc: 14:57 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Làm sao để có lời cầu hôn hoàn hảo?

Đăng lúc: 14:57 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Đi chơi với bạn gái mà câm như hến chả biết bắt chuyện hay kể chuyện gì. Cách nói chuyện với người yêu, bạn gái?

Đăng lúc: 14:57 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Làm thế nào để bày tỏ tình cảm với người con gái mà mình yêu ? ^^

Đăng lúc: 14:57 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Tôi và anh ấy quen nhau nhưng ba lại không chấp nhận?

Đăng lúc: 14:56 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Làm gì để cô ấy tin mình và có tình cảm với mình ?

Đăng lúc: 14:56 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Làm thế nào để biết 1 người yêu mình thật lòng ko ?

Đăng lúc: 14:56 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Quen nhau chưa được 1 tháng mà dẫn mình qua nhà người đó rồi. Mà lúc đi thì mình lại không biết trước. Người đó đang nghĩ gì vậy?

Đăng lúc: 14:56 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Tư vấn giúp tôi vấn đề này ?

Đăng lúc: 14:56 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Mê muội tình tay ba

Đăng lúc: 14:56 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Giúp e với, k pít e có thai k ạ !?

Đăng lúc: 14:56 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

Rao vặt Siêu Vip