
Mình và anh ấy quen nhau cũng khá lâu rồi, nhưng ngặt nỗi là gia đình mình không thích anh ấy
Mình và anh ấy quen nhau cũng khá lâu rồi, nhưng ngặt nỗi là gia đình mình không thích anh ấy, lúc đầu khi mình đưa anh ấy về nhà chơi thì ba mẹ cũng thích nhưng sau một thời gian thì ba mẹ minh nói anh ấy không tốt nên không cho mình quen anh ấy nữa, mình thì yêu anh ấy lắm ba mẹ bắt mình phải chọn 1 trong 2 nếu chọn gia đình thì phải chia tay với anh ấy, nếu chọn anh ấy thì ba mẹ sẽ từ mình, mình như đang trong ngõ cụt không biết làm gì nữa. Lúc khi ngồi nói chuyện với ba mẹ mình mới hỏi ba mẹ là:" tại sao không thích anh ấy?" ba mẹ mình mới cho mình lý do:" họ thấy anh ấy không tốt là thứ nhất, thứ hai là anh ấy không to con lắm, cho là anh ấy bị nghiện mình đã từng đính chính chuyện đó là nói cho ba mẹ hiểu đâu phải ai gầy đều bị nghiện đâu nhưng họ không tin, và còn đưa mình đi xét nghiệm nữa mình chấp nhận đi và kết quả là mình không bị gì hết và mình chắc một điều là anh ấy không như ba mẹ mình nghĩ đâu nhưng ba mẹ vẫn không tin, từ ngày ba mẹ không chấp nhận nên mình và anh ấy khi hẹn găp nhau là phải lén lút không cho ai biết có một lần mình và anh ấy đi chơi với nhau thì bi phát hiện ba mình la mình còn đòi từ mình và bán nhà đi nữa mình năn nỉ lắm ba mới bỏ qua và còn lấy luôn địên thoại không cho mình liên lạc mình buồn lắm, mình tâm sự với anh ấy thì anh ấy nói sẽ cùng vượt qua mọi khó khăn với mình và khuyên mình cố gắng học ra trường thì lúc đó dễ dàng hơn còn việc đi chơi thì ít lại so với lúc trước, mình buồn lắm không biết làm gì đây? mọi người hãy tư vấn giúp đỡ mình với không biết đến khi nào mình và anh ấy mới đường đường hẹn hò nhau nữa? xin mọi người giúp đõ

cố gắng thuyết phục ba mẹ bạn à.nếu mình đặt vào địa vị bạn có lẽ mình sẽ nghe theo ba mẹ thôi với mình thì suy nghĩ ba mẹ chỉ có một.chúc bạn hạnh phúc

Hãy cố gắng học thật tốt để ra trường bạn nhé. Tình yêu được trải qua thử thách và sóng gió bao giờ cũng là 1 tình yêu rất đẹp đó bạn ah. A ấy bên bạn, yêu bạn thật lòng như vậy, bạn phải cố gắng lên, tạm gác chuyện đó sang bên để học nốt, xong ra trường hãy đề đạt lại chuyện này với bố mẹ bạn. Mình tin đến khi ấy họ sẽ thay đổi cách suy nghĩ thôi bạn ah. Chúc bạn hạnh phúc nhé.