
"Em từ bỏ đi, Anh không muốn gặp Em.. đừng làm phiền Anh nữa... không cần nhắn lại." Vì sao thế ???
Chỉ vì tôi đã nói rằng " Mình chia tay Anh nhé ?". Lý do thì có rất nhiều nhưng em chỉ nói ra một điều duy nhất, tất cả chỉ vì anh mà thôi anh a. Em ko muốn sau này anh phải hối hận hay khó xử, em muốn anh được hạnh phúc mà thôi. em biết khoảng cách và giới hạn của chúng ta, biết chúng ta chẳng thể đến được với nhau nên em đã chủ động chia tay. Anh giận em lắm đúng không anh ơi, em xin lỗi.. Em không hề muốn như thế đâu anh hiểu không? Có lẽ câu trả lời là không. Vì anh ko thể hiểu được lý do vi sao phải không anh. Em chưa bao giờ nói với anh tất cả những điều này, vì em không đủ can đảm. khi anh hỏi " vì sao phải chia tay?" em chẳng giám nói thật lý do ây. Em biết anh sẽ ko thể hiểu được lý do thật sự, vì " anh là thế mà." Chúng ta, 2 hoàn cảnh hoàn toàn khác nhau.. có thể chưa bao giờ anh nghĩ đến điều đó nhưng em thì khác. Anh không thể hiểu được cảm nhận của em đâu. anh quá xa vời với em, em đã từng mơ một giấc mơ có anh, nhưng giấc mơ mãi chỉ là giấc mơ mà thôi. Đến khi chia tay rồi, không có anh, cuộc sống này thật vô vị. Em nhận ra mình đã yêu anh nhiều hơn những gì em nghĩ. Em đã xin Anh tha thứ nhưng nhân được từ anh câu trả lời là thế đấy. Anh không thể tha thứ sao anh? Lẽ nào anh đã quên em và không bao giờ tha thứ cho em. Có lẽ là như thế. Tất cả chỉ vì anh nhưng anh lại không thể hiểu và ko thể làm lại sao? Em không giám trách cứ bất kỳ điều gì cả, tất cả là do em, em đã để mất anh. Nhưng anh cũng đâu vui gì, đúng không anh?
Từng ngày trôi qua không Anh thật mệt mỏi với nỗi đau chẳng bao giờ vơi được. Chẳng biết nên làm gì và phải làm gì để mang Anh về lại bên Em.. Giá như Anh có thể nghe thấy những lời này... những lời nói của trái tim em... Em xin lỗi vì đã làm Anh tổn thương, nhưng hãy hiểu và tha thứ cho em, một lần này thôi. Em yêu Anh rất nhiều!
Tôi đã sai phải không mọi người? hãy giúp tôi với... Tôi không muốn mất Anh và không thể mất Anh. Tôi chợt nhận ra chẳng ai có thể thay thế Anh trong trái tim tôi. Ai cũng từng yêu và cũng từng mắc sai lầm đúng không, xin hãy cho tôi một cơ hội...!?

gần một năm đã trôi qua, ko gặp nhau. Nhanh quá. nhưng tất cả chẳng có gì thay đổi cả. vì sao ư? Anh vẫn là anh, em vẫn là em, nhưng chúng ta chẳng thể bước qua bên kia ranh giới. Em đã cố gắng nhưng anh lại phủ nhận tất cả. em chấp nhận. Buông tay nhé..
" ...Lý do vì em quá khờ, tưởng chừng như có thể đổi thay được anh. Lý do vì em kém người, chẳng thể đủ sức giữ nổi anh cạnh bên. Chắc em phải cố gắng quên, dù rằng em biết sẽ khổ đau từ đây, vì bấy lâu nay đã yêu người quá... Đừng vội quay lưng bước đi, để rồi lệ tràn ướt mi, hãy xem tình yêu chúng ta như chưa bao giờ anh nhé..Từ nay em sẽ lẻ loi, vì biết mất anh thật rồi. Thì thôi để anh bước đi trên con đường anh..! "

Đừng bỏ cuộc vì sai lầm của bạn, hãy tìm cách gặp anh ấy và giải thích lý do vì sao bạn làm điều đó cho dù bạn không muốn thế, khi đó mà anh ấy vẫn không chịu hiều và bỏ qua những lỗi lầm mà theo bạn (vì anh ấy và vì thương anh ấy bạn mới làm thế)thì bạn không cần gì phải lứu kéo...
Mình cũng khuyên bạn, không nên nói lời chia tay vội vã vì bất cứ đều gì khi bạn và anh ấy vẫn yêu nhau, là đàn ông nê lòng tự trọng rất cao, hãy cho anh ấy biết những khó sử , những lo âu phiền muộn để cùng giải quyết,hãy giải thích nếu lý do của bạn hợp tình hợp lý, và cũng nên lắng nghe và thấu hiểu trước khi quyết định chuyện gì, cả trong tình yêu lẫn công việc và cuộc sống va chạm thường ngày.
Mong bạn hạnh phúc nhé.