
Mê muội tình tay ba
Hạnh phúc với mối tình đầu chưa đầy 3 tháng, Linh bàng hoàng chứng kiến người yêu ôm hôn say đắm cô gái lạ ngay tại phòng trọ.
Đau đớn vì bị phản bội, hôm đó Linh mua rượu mạnh uống say đến nỗi bạn bè phải đưa đi bệnh viện cấp cứu. Nhìn Linh (sinh viên năm nhất Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP HCM) lụi tàn sau cú sốc tình cảm, bạn bè ai cũng xót xa.
“Đã bảo với Linh là cậu ta không tốt, vậy mà nó không nghe. Không yêu người này thì yêu người khác tội gì mà phải hành hạ bản thân, làm như vậy người ta cũng có quay lại với mình đâu", một cô bạn cùng phòng với Linh tấm tức.

Bạn bè chỉ biết lắc đầu khi chứng kiến cảnh Linh ôm mặt khóc nức nở, ngồi thu lu một mình trong bóng tối, thậm chí nghỉ học và nhịn ăn cả tuần vì buồn chuyện người yêu. Đôi mắt bồ câu, vốn được nhiều người khen đẹp bây giờ lúc nào cũng đỏ hoe và ngấn nước.
Cũng tương tự, Hà, sinh viên trường Đại học Nông Lâm TPHCM, mặc dù biết người trong mộng còn vấn vương mối tình cũ nhưng cô vẫn lặng im chấp nhận yêu anh. “Mình tin tình yêu của mình sẽ làm anh ấy quên bạn gái cũ, trong tình yêu đợi chờ là hạnh phúc mà”, Hà nói.
Gương mặt bầu bĩnh xinh xắn ngày nào còn vững lòng “tin anh ấy” bỗng chốc suy sụp và tiều tụy, khi một ngày kia Hà được tin người yêu chuyển sang cặp kè với cô bạn thân của mình. Buồn chán Hà trút giận lên những vật kỷ niệm, nào là gấu bông, hoa khô, thiệp sinh nhật, sách và hàng đống thứ quà tặng minh chứng cho tình yêu, phút chốc tất cả cháy bùng dưới ngọn lửa.
Nhưng ngay sau đó, Hà lại quay về “sống trong chờ đợi”. Bạn bè khuyên can nên suy nghĩ cho mình một chút thì Hà lại gạt qua một bên.“ Mình yêu anh ấy, mình chờ được, mình yêu thì mình chịu”, nói xong Hà bật khóc.

Sau màn say xỉn vì uống quá nhiều rượu, tỉnh dậy ngồi khóc hu hu như một đứa trẻ bị đánh đòn, chàng sinh viên quyết định tìm gặp người yêu để khẳng định mình không dễ dàng bỏ cuộc. Nhưng gần 3 năm đeo đuổi, anh chàng đành ngậm ngùi tâm sự: “Khi cô ấy cần, mình có mặt; ốm đau, mình đã nghỉ học để ở bệnh viện chăm sóc. Chờ đợi, tại sao mình vẫn chỉ là người thứ ba thôi. Trái tim cô ấy không thể quay về bên mình một lần nữa sao dù đến giờ vẫn yêu cô ấy nhiều lắm.”
Không ít sinh viên rơi vào hoàn cảnh cuộc tình tay ba, có người vùi đầu vào học như một con mọt sách đến phát điên, có người lại nhanh chóng cặp kè với đối tượng khác để quên đi nỗi đau trong lòng... Nhưng cách nào đi chăng nữa, người trong cuộc vẫn bị tổn thương về cả mặt tinh thần lẫn thể xác.

Bà Mỹ Linh cũng nhấn mạnh: Tình yêu chân thật phải xuất phát từ hai phía và chung thủy cũng là điều rất quan trọng, trong tình yêu không có chuyện san sẻ cho người thứ ba. Thông thường khi chia tay một cuộc tình, các bạn trẻ không đủ mạnh mẽ để vượt qua nỗi đau nên thường ngụy biện và cố gắng níu kéo cho dù nửa kia đã không còn tình cảm nữa.
Theo VnE

Khi yêu những chàng đã “yên bề gia thất”, bạn sẽ gặp phải vô vàn những rắc rối. Sau đây chỉ là một trong những điều dù muốn hay không vẫn cứ tác động đến bạn.
Các bạn gái này hầu như đều bị choáng ngợp trước vẻ bề ngoài lịch lãm của những chàng đã có gia đình ấy và lao vào như một con thiêu thân mà không biết được rằng, mối tình không đi đến đâu này sẽ nhanh chóng kết thúc và chắc chắn sẽ để lại vết thương lòng sâu nặng đối với bạn gái vội vàng:
Tự ném mình vào những rắc rối
Có nhiều chàng trai độc thân vẫn từng ngày từng giờ xin làm ứng cử viên của bạn tại sao bạn lại không chọn họ mà lại chọn người đã có gia đình vợ con đề huề. Như thế, chẳng khác nào chính bạn đang tự ném bạn vào những rắc rối. Và nếu không sớm thoát ra thì bạn sẽ phải đối diện với rất nhiều phiền toái: dư luận xã hội, những người thân yêu…
Kẻ phá hoại hạnh phúc người khác
Đôi khi chỉ vì sự choáng ngợp với hình thức bên ngoài hoặc khi ấy bạn còn quá thơ ngây để nhận ra đâu là điều cần có trong tình yêu đích thực mà đã lựa chọn người ấy nhầm lẫn. Song bạn có vô tình hay cố ý thì có một sự thật bạn không bao giờ có thể thay đổi được đó là: bạn đang là một kẻ phá hoại hạnh phúc êm ấm của gia đình người khác và khiến cho những người liên quan phải khổ sở.
Kết cục đổ vỡ chỉ trong thời gian ngắn
Dẫu bạn có yêu thật lòng và muốn chung sống với người ấy thì điều đó không bao giờ là dễ dàng với chàng bởi chàng không thể đưa ra bất cứ một lý do nào để chia tay với người vợ nhất mực thương yêu của chàng. Không người đàn ông nào lại ngu ngốc đến độ đạp đổ tất cả những gì tốt đẹp đang có mà đến với một tình yêu cảm tính, chơi bời. Sự thiệt thòi sẽ chỉ dành cho một mình bạn.
Mất niềm tin vào cuộc sống và người khác phái
Khi chuyện tình không thành của bạn đã đến hồi kết, một cách chắc chắn rằng, chàng sẽ từ biệt bạn một cách không hề tơ vương và không hẹn ngày gặp gỡ. Bạn bị tổn thương trong lòng và cảm thấy mất hết niềm tin vào một cuộc sống màu hồng, đặc biệt là vào tình yêu của những chàng trai khác dành cho bạn. Đây chính là sự mất mát lớn nhất của bạn.