
Có phải như thế là hết yêu?
em và bạn ấy là bạn thân của nhau,nhưng em mới nhận lời yêu được 5 tháng. Lúc đầu bạn ấy cũng quan tâm em lắm, nhưng sau 1 thời gian khoảng 4 tháng em cảm nhận được tình cảm chúng em nhạt dần, vì 2 đứa ở xa nhau quá thỉnh thoảng mới được gặp nhau. Cách đây 1 tháng em đã nói chia tay với bạn ấy trước, bạn ấy cũng khóc và buồn lắm, nhưng chỉ được 1 thời gian thui, bây giờ chúng em vẫn liên lạc với nhau trên danh nghĩa là bạn bè xưa, bio bạn ấy xa cách với em thế nào ý, rất ít nhắn tin, chỉ nhắn tin 1 chút xíu mỗi tối. Mỗi khi em than phiền bạn ấy nói là "chán nhắn tin nên mới như thế"
em rất muốn bạn ấy quay lại với em, có phải tại bạn ấy là người cả thèm chóng chán không, có phải tại bạn ấy không yêu em thật lòng nên mới dễ quên như vậy.

Xin chia buồn cùng bạn. Như vậy bạn chưa thể kết luận rằng bạn trai là người kẻ thèm chóng chán hay là không yêu bạn thật lòng. Bạn là người nói lời chia tay trước và bây giờ bạn lại muốn quay lại với bạn trai, mình không biết điều gì kiến bạn muốn quay lại với anh ấy? nhưng như bạn nói thì hai người chỉ nhắn tin giống bạn bè bình thường, có thể do tính tự cao của con trai khi đã chia tay thì không còn gì nữa kể cả là bạn bè. Nếu bạn muốn quay lại thì trước hết bạn phải biết được tình cảm từ anh ấy dành cho bạn có còn như xưa không, a ấy có quan tâm đến bạn nhiều không? Nếu như anh ấy không còn tình cảm thì cũng không nên níu kéo vì tình yêu phải xuất phát từ hai phía.
Chúc bạn vui!