
Còn 2 ngày nữa là em về Mỹ em phải làm sao để bạn trai em tin vào tình cảm của em và chờ đợi em?
Tụi e quen nhau được 2 tháng ròi e về VN, từ ngày về Vn lúc nào tụi e cung ở gần nhau, e tháy mình hạnh phúc lắm,trong 6 tháng ở VN,nhưng 2 ngày nữa e phãi trỡ về Mỹ,chác lau lắm tụi e mới được ở bên nhau.E tháy buồn quá cứ nghỉ tới những lúc mà mình buồn cần 1 người để an ủi quang tâm mình chỉ có bạn trai mình ma thôi,nhưng h 2 đứa ở 2 phương trời xa lắm,lệu bạn trai e co nghỉ như e không?e phải làm sao để giư được T/C đó,6 tháng gần nhau e cảm nhận được a ấy thương e lắm, a ấy la 1 người đàn ông không thích đua đòi là 1 nguoi đàn ông chuẫn, biết lo cho tương lai cuộc sóng,tự lập.bên cạnh a ấy toàn la người mẫu,va những cô gái thùy mị,đoan trang,còn e thì....e rất sợ mất a ấy e phãi làm sao?e biết là trong tình yêu phải có lòng tin,e tin anh ấy, nhưng sao e không co tư tin là mình sẽ giữ được tình yêu đó, mong máy a máy chị chỉ e với.

Nếu thực yêu nhau thì cái gì cũng vượt qua được.
Đó chính là thử thách cho tinh yêu của bạn đó. thời gian sẽ chứng minh tình yêu của anh ấy bạn à.
Bạn phải chứng minh cho anh ấy thấy tương lai cua 2 bạn. chứ bạn qua Mỹ rồi. 10 năm sau trở về thì ai mà chờ được đúng không bạn.
chúc bạn vui!
